1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Anh bước qua đời em, không để lại một giọt nước mắt rơi !
    Em chỉ nghe tiếng cười anh ngạo nghễ,
    Em dâng hết cho anh một thời tuổi trẻ !
    Rồi từng đêm khóc thầm bên biển vắng với tiếng sóng vổ bờ !
    Em biết mình sẽ phải làm gi trong cuộc sống bơ vơ !
    Lại nhớ cái nắm tay nhảy qua con muơng nhỏ,
    Nhớ cái vuốt tóc khi tình yêu thố lộ,
    Nụ cười trên đôi môi em, giờ héo hắt buồn tênh !
    Em biết chắc rằng : Anh chẵng còn nghỉ về em !
    Thôi thế từ đây .. một mình em đếm bước,
    Mưa ngoài trời mà trong lòng ướt nước,
    Xa nhau rồi ... ngỡ trái đất ngưng quay !!!!

  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Gửi 1 người không biết tên ..!
    Một ngày trái đất ngừng quay,
    Thu đi ... để lại phút giây mơ màng.
    Đông về trong gió miên man,
    Ngất ngây giữa chốn nắng vàng mênh mang.
    Một ngày tấu khúc tình tang,
    Ca bài hạnh phúc có nàng kề bên.
    Vòng tay ôm ấp ấm êm,
    Có em ... anh đã lãng quên cuộc đời.
    Một ngày mưa cũng thôi rơi,
    Sông kia ngừng chảy, nước trôi vô thường.
    Dìu em bước hết con đường ?
    Đôi ta chắc sẽ yêu thương không rời ?

    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 21/10/2005
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0

    em xin lỗi nếu ngày mai nắng tắt
    ánh trăng tàn lạnh lẽo trong màn sương
    em xin lỗi nếu ngày mai chẳng còn yêu
    hai bóng hình hai ngả chia phôi ...
  4. nguyenmo

    nguyenmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    nothing năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé nothing không chịu làm bài vở nữa.
    Cô no bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé ko ai ca , ngồi cạnh bé nothing ,

    trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của nothing .
    Mấy hôm sau, bé nothing xin cô cho lên học bậc trung học. Cô no dẫn bé nothing lên văn phòng ông hiệu trưởng,

    trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô no là ông sẽ hỏi bé nothing
    một số câu hỏi về khoa học còn cô no sẽ hỏi nothing về kiến thức tổng quát,

    nếu bé nothing trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp. Ông hiệu trưởng và cô no bắt đầu hỏi nothing
    - Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
    - Bé nothing : Dạ là 625
    - Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
    - Bé nothing : Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
    - Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
    - Bé nothing : Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
    ............................
    Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé nothing cũng đáp đúng hết,

    ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé

    và giao cho cô no hỏi về kiến thức tổng quát :
    - Cô no : Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn
    nhưng bé nothing trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
    - Cô no : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - Bé nothing : Dạ là 2 cái túi quần
    - Cô no : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Bé nothing : Dạ ở Phi Châu
    - Cô no : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - Bé nothing : Dạ là cái đầu gối
    - Cô no : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
    - Bé nothing : Dạ là cái lưỡi
    - Cô no : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé nothing trả lời nhưng bé nothing đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".
    - Cô no : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô no
    - Bé nothing : Dạ là dầu sơn móng tay
    - Cô no : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Bé nothing : Dạ là cây kem ạ
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô no đừng hỏi nữa và nói với bé nothing :

    Thày cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng.

    Nãy giờ thày không trả lời đúng 1 câu nào hết !!

  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    1.
    - nè , tâm sự với chị chút được không? lâu rồi ... không có người nói chuyện ...
    - dạ
    - em nghĩ thế nào nếu như yêu 1 lúc 2 người ?
    - có chuyện gì giữa chị và anh H sao ?
    - không , mọi chuyện vẫn tốt đẹp như xưa ...
    - vậy thì ...
    - liệu có quá tồi khi yêu cả 2 người không ?
    - em không nghĩ là tồi , tình cảm của con người khó nói lắm ...
    đôi lúc ... nó khiến người ta không thể hiểu được ....
    - chị đã yêu anh H được 2 năm rồi và đã có lúc chị nghĩ rằng mình không thể yêu ai được nữa , tình yêu của chị và anh H có lẽ đã đến lúc chín ... đủ để chị có thể xây dựng hạnh phúc cho mình ... nhưng ...
    - chị đã gặp 1 người đàn ông khác ... và cũng khiến chị rung động ?
    - phải , chị đã gặp 1 người_ rất khác anh H ... và không hiểu tại sao chị lại yêu anh ấy ...
    - và anh ta thì ... ?
    - anh ấy yêu chị ... chị nghĩ thế , anh ấy biết chuyện chị và anh H ... và anh ấy chấp nhận tất cả ....em đừng nói cho ai biết nhé ...
    - em hứa ! nhưng ... nói thế nào nhỉ ?
    - chị có cho rằng chị sẽ làm tổn thương anh ấy không ?
    - chị biết , chị đã cố kìm nén tình cảm của mình ... nhưng thực sự đó là .. điều không thể ... chị yêu anh ấy
    - em tôn trọng tình cảm của chị , nhưng chị à ... chị đừng làm tổn thương tình cảm của anh H cũng như người đàn ông kia , chị nhé !
    - cám ơn em ... chị thật là tồi , phải không ?
    2.
    vậy là hôm nay anh về ... vậy nghĩa là sẽ được ở bên cạnh anh ... không biết từ bao giờ đã quen có anh ở bên mỗi cuôí tuần ... liệu như vậy có phải là quá bất công với H ... nó không hiểu nổi nữa ? nó yêu anh ấy cũng như mình yêu H ... nếu tình cảm của nó và H có thời gian dài bao nhiêu , tình cảm tăng theo chiều của thời gian thì tình cảm của nó và anh ấy đến rất nhanh_ nhanh đến mức nó không ngờ ... Nó và anh ban đầu chỉ đơn thuần là tình cảm anh em ... và nó cũng không hiểu cái tình cảm ấy liệu có phải phát sinh từ những lần anh em gặp gỡ mỗi lần anh về ... anh khác với H rất nhiều ... thật khập khiễng nếu so sánh anh và H ... nhưng nếu anh là 1 người mạnh mẽ cùng khuôn mặt lạnh lạnh ấn tượng , thì H là 1 người đàn ông dịu dàng , biết cách yêu và chiều ... Giá như , nó biết điều này thật là ngốc ... giá như anh và H có thể hoà vào làm 1 thì chắc chắn nó sẽ không gặp phải tình cảnh trớ trêu thế này ...
    - anh à ... có khi nào ... anh cảm thấy ...
    - gì cơ ?
    - có khi nào anh cảm thấy ghen tức với anh H không ?
    - ghen ư ? anh nghĩ là anh không có quyền ấy , anh cảm thấy mình có lỗi với H ... anh quý anh ấy nhưng ... anh không hiểu tại sao anh lại yêu em ... có lẽ tình cảm của con người thì không đừng được ...
    -....
    - nếu ... 1 ngày nào đó , em phải lựa chọn cho con đường hạnh phúc của mình ... anh sẽ không để em phải lựa chọn ... anh sẽ ra đi , với anh ... những gì có với em trong hiện tại đã là qúa hạnh phúc với anh rồi . chưa bao giờ anh dám nghĩ mình sẽ có em ... dù chỉ là trong giây lát...
    anh vẫn thế ... vẫn luôn như thế , nó luôn tìm thấy ở anh một chốn bình yên ... nó biết nó đang làm tổn thương cả 2 người đàn ông này , liệu nó có quá tham lam ? liệu nó có quá tàn nhẫn ... liệu nó phải làm thế nào ... nếu ngày ấy đến ?
    3.
    - dạo này ... em lạ lắm ... hay vẩn vơ thế nào ấy ? có chuyện gì sao em ?
    - gì cơ anh ? em có sao đâu ... vẫn thế mà ...
    - uh , trời đang giao mùa , đừng để ốm nhé em ...
    - dạ ... anh cũng vậy nhé
    - mà anh mới mua cho mẹ hộp thuốc chống lão hoá , em mang về cho mẹ dùng thử nhé , anh nhờ người ta mua hộ đấy !
    - sao phải vất vả thế anh ?
    - anh biết là trời này lưng mẹ rất đau mà ...
    - lần sau anh đừng lo lắng như vậy nữa nhé .
    - được rồi , kệ anh đi ....à , hôm trước anh gặp cậu T ... dạo này cậu ấy gầy đi hay sao ấy , nhưng mắt vẫn sáng lắm .... ko hiểu sao anh rất thích đôi mắt sáng của cậu ấy ... cậu ấy chắc rất có tài ... ai lấy được cậu ấy chắc sẽ hạnh phúc
    - dạ ...
    ( còn tiếp )
  6. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Phố hôm nay đông người , ôi trông vui thế nhỉ ?
    Cuối cùng rồi ... em vẫn nhớ đến anh !
    Con đường dài hun hút bóng cây xanh ...
    Nhớ bóng mát phủ trùm lên hai đứa !
    Anh bỏ đi ! Bây giờ còn chi nữa ?
    Kỷ niệm mình anh dầy nát dưới chân !
    Trong hồn em niềm chua xót lâng lâng !
    Tay muốn nhặt mảnh tình yêu tan vỡ !
    Người qua lại - đông vui - càng làm em thêm nhớ !
    Phải tự mình - cố đứng vững với đôi chân !
    Còn trách làm chi ! Người hỡi : Tình nhân !!!
    Em cứ đễ cánh bèo trôi theo nước !!!

  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ( Tiếp )
    3.
    đôi lúc nó nghĩ cuộc đời thật buồn cười ... tại sao lại ưu ái cho nó thế??? tại sao lại là nó ... chắc hẳn , ai đó khi biết được điều này cũng cho rằng chuyện ấy chỉ có thể có trong những bộ phim hay câu truyện nào đó ... hoặc chắc hẳn họ sẽ nghĩ rằng nó _ nhân vật ở đây phải là 1 người con gái hoàn hảo ...
    nó đã có 1 thời gian bên cạnh H rất lâu ... tình yêu của nó với H nhẹ nhàng như 1 cơn gió buổi trưa vậy ... không mạnh mẽ , không sóng gió ... còn với T , nó tìm được điều khác , nếu tình yêu của nó và T được ví như ngọn lửa thì chắc hẳn ngọn lửa này chắc chắn sẽ thiêu rụi được tất cả những thứ xung quanh nó ... nó tìm được 1 điều mới lạ ở anh , không bình lặng ... nó như những cơn sóng lớn khát khao ập vào bờ vậy...
    rồi sẽ đến lúc nó phải lựa chọn ... nó sẽ quyết định thế nào ? H_ một người đàn ông sẽ mang lại cho nó 1 cuộc sống hạnh phúc bình yên ?
    hay T_ người mà nó tìm được ở đó những khoái cảm của tình yêu ?
    nó không biết , có lẽ ... sẽ là H người đàn ông đem lại hạnh phúc cho bất kì cô gái nào .... nhưng nó cảm thấy , dưới mắt H nó chỉ là 1 cô gái yếu đuối và H luôn là chỗ dựa ... nó không thích điều ấy , nó không muốn sống như 1 thực thể .... tình yêu của nó dành cho H bắt đầu từ những điều thật nhẹ nhàng ...như chính tình yêu của hiện tại vậy ... Gia đình nó yêu quý H _ H chắc hẳn sẽ là 1 người chồng , 1 người con rể tốt ... nhưng liệu trái tim nó có bình lặng theo cái tình yêu ấy ?Không , hiện tại đang trả lời tất cả , sự mạnh mẽ của T , tình yêu cháy bỏng của T đã khơi dậy tất cả khát khao trong nó ... cái tình yêu đầy mạo hiểm , như 1 người đang đi giữa tâm của cơn lốc ... sẽ cuốn theo chiều xoay của nó hay rơi rớt lại những nơi nó đi qua... T hiểu nó , biết bên trong nó không giống như cái vỏ bọc ... nó luôn muốn tìm tới những điều mới mẻ ngay cả trong tình yêu ...
    4.
    - hình như đã đến lúc anh phải ra đi ?
    - sao cơ ?... phải chăng anh đã tìm được điều thú vị nào khác ... không phải là em ?
    - không , anh yêu em .... nên anh thấy được những ưu phiền trong mắt em , anh biết em đang cảm thấy có lỗi H hay cả với chính anh ... em đang lo lắng cho tình cảm của chính mình ... phải không ?
    - anh à , em yêu anh, anh biết điều đấy nhưng tình cảm của em và anh H không thể chỉ nói một câu " em đã yêu người khác " hay một điều nào khác được ... và vì... em vẫn còn tình cảm với anh ấy ...nhưng ... nếu anh ra đi , em cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra ? em yêu anh và em cũng không muốn mất anh .... em thật là ... ích kỉ và tham lam , phải không ?nhưng có lẽ ... em nên giải thoát cho anh ... anh sẽ có 1 rtình yêu với 1 người hơn em và trao anh 1 tình yêu trọn vẹn ... anh nhé !
    - anh sẽ vào Nam .... và anh chúc em hạnh phúc .... phải thật hạnh phúc nhé em ... anh sẽ mãi dõi theo em ... yêu em
    - yêu anh ...
    5.
    vậy là T ra đi , mang theo tình yêu của nó_ 1 tình yêu không trọn vẹn ... có lẽ điều ấy sẽ tốt hơn cho tất cả ...và ...
    - anh biết không? có 1 điều em đã giấu anh
    - chuyện gì vậy em ? có chuyện gì khiến em buồn và băn khoăn đến thế ? dạo này anh thấy em hay ngẩn ngơ ... lạ lắm
    - trước hết , em muốn xin lỗi anh đã .... anh có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho em . anh à ! chúng ta chia tay nhé ...
    - sao cơ ? em nói điều gì vậy , tại sao lại là chia tay ... phải chăng ... em đã hết yêu anh ?
    - không , tình cảm của em với anh không thay đổi nhưng .... em đã lừa dối anh , trong suốt thời gian qua ... em đã yêu anh T ... anh có thể trách em ...
    - chuyện gì đang xảy ra vâỵ?
    - xin anh đừng ngắt lời em ... hãy nghe em nói , em và anh T đã lừa dối anh trong thời gian qua ... em đã yêu anh ấy và ... cả anh nữa . em thật tồi tệ phải không ?anh có thể trách em .... em hoàn toàn có thể tiếp tục lừa dối anh ... nhưng
    - vậy tại sao em không tiếp tục lừa dối anh ? tại sao em lại nói cho anh biết ...nào ! bây giờ thì hãy nói là em đang trêu anh , em đang muốn anh tức điên lên phải không ? anh xin em ... đừng đùa anh nữa ...
    -không , anh làm ơn bình tĩnh đi ... em đang nói sự thật ... là em đã lừa dối anh , chúng ta nên chia tay thôi ... em không muốn anh phải tổn thương ...
    - chẳng phải em đã làm anh tổn thương rồi sao ? anh thật không ngờ .... tại sao lại là T , cậu ta ....cậu ta nỡ làm vậy với anh sao ?
    - không , không phải lỗi tại anh ấy , tất cả là lỗi tại em ... chúng ta nên chia tay thôi ....
    - em .... hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu ấy sao ?
    - vâng .... em hạnh phúc !
    5.
    - chào em , anh H đây .
    - dạ , chào anh , anh khoẻ chứ ?
    - anh khoẻ ... mặc dù không hợp với thức ăn ở đây lắm ...
    - ở đây ? anh đang ở đâu ?
    - anh vào thành phố HCM rồi ... anh vào đây công tác 1 thời gian ... em khoẻ chứ ?
    - vâng , em khoẻ .... anh vào đó rồi sao ? mọi việc ổn định chưa ?
    -uh, ổn cả rồi ... anh nghĩ là nên cho em thời gian ... à cho chúng ta thời gian .... khi nào em bình tâm trở lại ... chúng ta sẽ nói chuyện . vậy nhé
    - anh .... chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao ... anh hãy quên em đi ... và tìm cho mình 1 tình yêu mới ....
    - em chưa đủ bình tĩnh đâu ... cho anh gửi lời hỏi thăm sức khoẻ 2 bác . anh cúp máy đây !
    - anh H ... anh H
    Vậy là sao ? liệu có khi nào 2 người đàn ông ấy sẽ gặp nhau không ? Có lẽ đã đến lúc nó phải ra đi ... nó sẽ ... đi , phải , không phải là trốn tránh ... mà là đi tìm sự thật .... ai sẽ là người thực sự đem lại hạnh phúc cho nó .... ? thời gian sẽ trả lời !
    - alô , cho hỏi có phải nhà thầy K không ạ ?
    - vâng , tôi nghe đây
    - em là Thi đây thầy .... đã có quyết định sắp xếp công tác trên Tây Bắc chưa thầy ?
    -chưa đủ người em ạ.
    - vậy em đăng kí thầy nhé ...
    -em đã nghĩ kĩ chưa , em hoàn toàn có thể có 1 công việc tốt ở đây kia mà ...
    - em nghĩ kĩ rồi thầy ... em sẽ đi!
    _ THE END _
    ( mệt quá , sáng tác văn học nghệ thuật đúng là 1 công việc nặng nhọc )
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    ..........
    Thành phố vắng rồi nên anh bỏ đi
    Căn gác nhỏ cô đơn không khóc nổi
    Những bước chân hoàng hôn thanh tịnh
    Có thương về con ngõ nhỏ lôi thôi
    Thành phố ướt rồi nên anh bỏ đi
    Mùa mưa nói những điều ko có thực
    Người con gái yêu anh ngoảnh mặt
    Có về cùng địa chỉ mới ko anh
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vẫn gửi em người con gái tôi mong ...
    Đêm qua ? em đến bên tôi ?
    Giấc mơ còn đó, nhớ hoài ... buâng quơ.
    Hôm nay tôi bỗng ngẩn ngơ,
    Tiếc thầm, chư­a nói để giờ chư­a hay ?
    Ước gì tôi chẳng buông tay,
    Ôm em thật chặt, khiến ngày đừng sang !
    Ước gì đêm ấy dài hơn,
    Để tôi được ngắm dung nhan em rồi !
    Biết em từ độ lá rơi,
    H­ương hoa toả sắc, nắng rơi ? thơm nồng,
    Mà nay trời đã lập đông,
    Trong mơ tôi cũng thầm mong một ngày ?..
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 29/10/2005
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0

    gió mùa về lạnh lắm không anh ?
    ở nơi này đang cơn dông bão
    bão ngoài ô cửa , mưa sầm sập tối
    bão trong lòng , những nỗi nhớ dậy lên
    lo anh anh lạnh những ngày không em
    đợi em nhé , những ngày lạnh lẽo
    em đi rồi , chắc hẳn anh quên
    quên khăn ấm ,quên cả lời em nhắc
    quên đi rồi ... lấy gì nhớ em đây ?
    chút hơi ấm em gửi vào trong áo
    chiếc áo treo trong tủ ấy mà
    cả khăn quàng và đôi găng ấy nữa
    gió mùa về ... nhớ mặc ấm nghe anh !
    *** tặng ... anh iu !

Chia sẻ trang này