1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Khát !
    cái này mới vô địch nè ...
    Đói có thể chịu được. Lạnh cũng có thể chịu được nhưng ... khát thì chỉ có nước chết thôi.
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thơ ca nhiều ... cũng hơi oải.
    Làm tí đố thơ cho nó hoải mái đầu óc tí nhé ...vận dụng IQ 1 chút cũng ko có hại gì đến tâm hồn thơ ca đúng ko nào?
    Đố các bạn : là nhà thơ nào đây ?
    1. Thơ ai dẫu tả thế nào?
    Vẫn ngang khẩu khí tự hào Đế Vương.
    2. "Thơ điên" của một thi nhân
    Bệnh phong mắc phải lìa trần một khi.
    3. Thơ ai vèo lá vàng bay
    "Mùa thu câu cá" biết ngày nào đây.
    tạm thời 3 câu đã ... sẽ còn nhiều.
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 18/11/2005
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Xí xớn được hai câu thôi , câu đầu tớ ếch bít
    1. Thơ ai dẫu tả thế nào?
    Vẫn ngang khẩu khí tự hào Đế Vương.
    2. "Thơ điên" của một thi nhân
    Bệnh phong mắc phải lìa trần một khi.
    Hàn Mạc Tử ( đẹp chai )
    3. Thơ ai vèo lá vàng bay
    "Mùa thu câu cá" biết ngày nào đây.
    Nguyễn Khuyến ( đẹp lão )
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ô giỏi ... cũng khá đấy chứ. Đúng rồi.
    he he còn 1 câu nữa ... làm nốt đi chứ ? để còn ra đề tiếp ...
  5. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Chiều hôm qua - buồn quá - một mình đi xuống phố,
    Cổ xe tang, chầm chậm lướt qua em !
    Em dừng lại, đưa mắt nhìn - một hình ảnh toàn một màu đen -
    Cũng sẽ là nơi yên nghỉ của em, trong một ngày đầy gió ?
    Ngọn nến vàng, le lói trên chiếc bàn con bé nhỏ !
    Chiếc vỡ học trò ghi đầy ấp những vần thơ,
    Em lật ra trong một phút thật tình cờ !
    Nhìn thấy lại những dòng chữ ngày xưa anh viết !
    Ly cafe đen, em nếm vào sao đắng ngét !
    Chắc tại vì em ... quên bỏ những miếng đường !
    Như cuộc tình đã mất hẵn những yêu thương !
    Em chợt hiểu ... tình mình sao cay đắng !!!

  6. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Chúc HPC cuối tuần vui vẻ nhé!
    Tặng cả nhà 1 ca khúc của Westlife, cùng nghe nào
    http://www.chinaenglish.com.cn/n1910c83.aspx
  7. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Em cứ nhủ với em rằng : Thôi em hãy về đi !!!
    Cúi mặt xuống, đễ giấu dòng nước mắt !
    Tha thiết làm chi với cái gì đã mất !
    Chỉ mỗi một mình, mòn mỏi đợi chờ người !
    Cố quên anh, một bóng mát giữa cuộc đời,
    Anh nỡ dành cho em ... những lọc lừa toan tính !
    Em trao anh tất cả những gì - được gọi là thầm kín -.
    Của một người con gái tuổi vào yêu !!!
    Những ước mơ chôn dấu nổi đìu hiu!
    Trả anh lại với trần gian đầy cám dỗ,
    Một mình em, một mình ôm sầu khổ !
    Tiếc làm gì một người chẵng thương yêu !!!

  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0

    phố sáng lạnh dài trên con phố
    lạnh trong lòng những điều trăn trở mãi
    bước qua rồi ... bóng hình ngang qua phố
    đuổi kịp không ? khi lưỡng lự mấy hồi
    đuổi làm chi một người đi nhanh quá
    không kịp nhận ra đôi mắt buồn trên phố
    đuổi làm chi một người đã là quá khứ
    xa đi rồi ... chẳng còn gì cho nhau !
  9. toibuon12345

    toibuon12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Gió chiều thu mang lá vàng trải lối,
    Đón bước chân em dẫn tới nghĩa trang buồn.
    Em sẽ thấy nấm mộ xanh cỏ dại
    Trên tấm bia khắc hai chữ chung tình.
    Anh nơi đó vẫn đang chờ em đến,
    Dù chỉ thấy em qua thế giới linh hồn.
    Rồi em đến mang một vành khăn trắng,
    Một bó bạch hồng đặt lên trái tim anh.
    Em đã khóc biết rằng anh sẽ trách,
    Trong tiếng nấc nghẹn ngào anh nghe thấy tên anh!!!
    Được toibuon12345 sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 23/11/2005
  10. toibuon12345

    toibuon12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Dối mình, dối người!
    Dành tình yêu cho một người không phải là có tội
    Nói dối một lời vì muốn thử con tim.
    Sao không thể dối lòng thêm nữa
    Chỉ trách mình sao để em biết tôi yêu em.
    Em không nói nhưng tự lòng tôi biết
    Chợt hiểu rằng tôi đã mất em.
    Cũng chẳng dám nói một lời xin lỗi
    Nguyện âm thầm mãi cầu phúc cho em.
    Em xa rồi mang cho tôi nỗi nhớ
    Bỏ lại sau lưng khoảnh khắc tháng năm chờ.
    Đêm không trăng sao càng thêm lạnh lẽo
    Ôm nỗi cô đơn sưởi ấm con tim buồn !

Chia sẻ trang này