1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    Hòn đá cô đơn::..
    Có hòn đá cô đơn xa xăm .
    Đêm ngờ đâu cớ sao một mình .
    Phải chăng đá cũng thất tình ???
    Hoà niềm đau với ta .
    Có chị gió bay ngang qua .
    Khẽ nhẹ vuốt mái tóc một mình
    Này cậu trai thất tình !
    " Buồn làm chi hỡi em !!!"
    Có giọt nước rơi trên mi,
    Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng .
    Hình như nước cũng biết rằng :
    " Nàng đã xa cách ta ..."
    Ôi giọt nước đau thương kia ơi !!!
    Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn ,
    Vì ta cũng đã biết rằng :
    " Nàng đã xa cách ta ...."
    XXX----------------{ II }----------------XXX
    Khi người lỡ quay lưng ra đi.
    Đẫu còn chút vấn vương trong lòng .
    Thì người yêu ơi ta biết rằng :
    " Nàng đã xa cách ta ..."
    Ta ôm một chút đau thương thôi .
    Dẫu thầm kín mãi trong tâm hồn .
    Vì người yêu ơi ta biết rằng :
    " Nàng sẽ quên mất ta ... "
    http://sevenlove.good.to/
    chỉ dành cho những anh chàng đã bị sevenlove
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0

    em trở về
    một ngày không có gió
    gió tắt rồi ...
    lặng
    một ngày không có gió
    không nhung nhớ
    không ghen tuông
    không hờn giận ]
    không giông tố trong lòng
    em trở về
    một ngày không có gió
    không có tình yêu
    và ... không có anh !
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372

    Đêm lại về ... trên phố vắng tanh,
    Cơn gió nhẹ lướt trên cành .. lá rơi.
    Mình ai lặng lẽ vào đời,
    Quạnh hiu như ánh sao trời lẻ loi.
    Đông tràn về ... buốt giá tim tôi,
    Tựa thét gào giữa biển khơi ... vô bờ.
    Còn tôi phiêu bạt bơ vơ,
    Ước ngày trở lại, mong chờ ... xuân sang.
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 31/12/2005
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vẫn
    Vẫn buồn như lúc chia ly,
    Vẫn hay nhớ đến những gì đã qua,
    Vẫn thương tà áo thướt tha,
    Vẫn thời hoa mộng, vẫn là thơ ngây.
    Vẫn hờn trách, những tháng ngày.
    Vẫn mong em đến trong vòng tay ngọt ngào.
    Vẫn yêu như phút hôm nào
    Vẫn bên nhau ngắm ngàn sao trên đầu.
    Vẫn đây là kỷ niệm đầu,
    Vẫn thủa dạo ấy, qua cầu bỏ đi.
    Vẫn xa nhau biết nói gì ?
    Giờ em đã bước bước đi thật rồi.
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 31/12/2005
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 31/12/2005
  5. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    (Tố Như)



    Đêm qua Phạm Thái nhớ Quỳnh Như
    Đồng mạ xanh non nhớ vũng hồ
    Chiêm nữ bâng khuâng ngồi nhớ bạn
    Ngũ Hành Sơn có nhớ Tây Du ?
    Trọng Thủy lên đường nhớ Mỵ Châu
    Ngưu Lang, Chức Nữ nhớ nhau sầu
    Cô Tô buồn nhớ Hàn Sơn Tự
    Bến nước Tầm Dương nhớ thuở nào
    Biết rồi Phạm Lãi nhớ Tây Thi
    Chim nhớ cành đa muốn trở về
    Đêm cũ xa xưa đèn nhớ bóng
    Đường Minh Hoàng nhớ Dương Quí Phi
    Khắc Chung dong ruổi nhớ Huyền Trân
    Kim Trọng thương Kiều nhớ Thúy Vân
    Trăm năm bến nhớ con đò cũ
    Biết Tấn rồi đây có nhớ Tần
    Lưu Bình trở giấc nhớ Châu Long
    Lạc nẻo ai kia nhớ giống dòng
    Nguyễn Huệ Trưng Vương mình nhớ mãi
    Con Hồng cháu Lạc nhớ non sông
    Bạch mã lên đường nhớ trạng nguyên
    Chế Bồng Nga nhớ gót chinh nguyên
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ em ​
  6. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600

    Bên Giậu Cúc Tần
    NGuyễn Đại NGhĩa
    Ngày xuân bên giậu cúc tần
    Chiều mưa em đứng bần thần đợi tôi
    Thế rồi năm tháng cứ trôi
    Giậu xanh ngày ấy, khoảng trời thu sang .
    Ngày tôi tạm biệt xóm làng
    Em tròn mười tám nhẹ nhàng bước chân
    Chia tay bên giậu cúc tần
    Em rằng năng đến đỡ đần mẹ tôi
    Thế rồi cách trở xa xôi
    Bờ cây ngày ấy ai người đợi ai
    Bây giờ trúc đã quên mai
    Mẹ tôi già yếu nào ai đỡ đần ?
    Và ... cho đến một ngày xuân
    Có người thiếu phụ dừng chân cổng nhà .
    Em giờ ... là của người ta
    Của riêng tôi ... một giậu hoa cúc tần
    Của riêng tôi: phút tần ngần ...

  7. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600

    Câu Thơ Đầu Tiên
    Nguyễn Hữu Huy Nhựt
    Viết câu thơ đầu tiên cho em thời con gái
    Ngày em đi về phía bão giông
    Câu thơ quê mùa không cạm bẫy
    Vậy mà em hoá đoá lạc lòng
    Anh nhận giữ hết dấu giày mười tám
    Hết tóc hanh vàng nắng ngủ quên
    Em bỏ lại chiều ngời mây trắng
    Vệt đường anh giờ khát một bàn chân
    Viết câu thơ đầu tiên cho em lần xa xứ
    Anh loay hoay gói gém chút hương đồng
    Không lẽ hoá cây cầu thưa nhịp
    Bên kia bờ là những cách ngăn
    Không lẽ để lòng mình như bến
    Nhìn sông trôi hun hút áo hoa trời
    Em như khói không thể nào giữ chặt
    Câu thơ đầu anh viết muộn màng rơi...

  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cảm xúc đầu xuân
    Tôi về bến Cảng mùa xuân,
    Bỗng xa .. én lượn trắng ngần trời xanh.
    Ngắm đào nở rộ trên cành,
    Gửi hương sắc nắng, bức tranh quê mình.
    Tôi về bên những tình thương,
    Bên vòng tay mẹ nhớ thương thủa nào,
    Bên cha ươm những khát khao,
    Bên anh em hát ca dao .. đầu đời.
    Tôi về mảnh đất quê tôi,
    Sinh ra khôn lớn tặng tôi cuộc đời.
    Cho tôi tình bạn một thời ...
    Ấu thơ kí ức như lời thầy cô !
    Cám ơn cuộc sống từng giờ,
    Cám ơn thu mát, hạ vô gió chiều,
    Đông qua hơi ấm tình yêu,
    Xuân về cảm xúc thật nhiều ... trong tôi.
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 23/01/2006
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chủ nhật buồn
    Sáng nay chủ nhật cuối tuần,
    Trời âm u, nắng thiếu phần hồng tươi,
    Mưa phùn nhè nhẹ tuôn rơi,
    Ướt bờ vai áo mỏng tơi run người ...
    Sáng nay chủ nhật không lời,
    Công ty vắng lặng mình tôi ... thật buồn !
    Và rồi lại nhớ lại thương,
    Làm gì để nỗi vấn vương phai nhoà.
    Sáng nay chủ nhật nhớ nhà,
    Quê hương sóng gợi tiếng ca tâm hồn
    Hởi ai thề nguyện non sơn !
    Cho tôi hát khúc sáng son một lòng.
    HN - 12/02/06
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0

    chẳng còn tình yêu
    và cũng chẳng còn nước mắt
    hết rồi ...
    chia tay
    người quay lưng
    giọt nước rơi vội vã
    vụt tắt ...
    một ngọn lửa !

Chia sẻ trang này