1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Lại bị thằng bạn khen, biết ngay là thế. Biết là khen ....... nhưng vưỡn thích mới chết chứ.
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    dạ , không cần thiết phải "mổ xẻ" như thế đâu ạ . còn đối ẩm ? tuỳ thôi
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0

    em sẽ không khóc chứ ?
    không , nước mắt đâu thay đổi được gì....

    cứ bước đi anh
    đừng quay lưng
    đừng ...
    anh sẽ thấy những giọt sương
    đọng lại trên khoé mắt ...
    và thấy em
    thật yếu đuối.
    cứ bước đi anh
    đừng lo lắng
    đừng bận tâm
    em đâu còn là đứa trẻ
    chờ đợi bóng anh sau mỗi buổi chiều
    cứ bước đi anh
    tương lai đang vẫy gọi
    đừng quay lại , anh nhé
    em sẽ chẳng khóc đâu ...
  4. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    Có Một Người Sao Lại Giống Em
    có một người sao lại giống em
    khuôn mặt giống. Miệng cười cũng giống
    và lạ chứ cái nhìn sâu thẳm
    trên bãi biển chiều nay khi người đó nghiên dù
    anh bàng hoàng trước cặp mắt hồ thu
    trong sửng sốt tên em anh khẽ gọi
    và người đó bỗng trở nên bối rối
    cố nhớ về anh- cuời nụ nhướng cong mày
    anh lại bất ngờ. Và người đó không hay
    em cũng có cái nhướng cong mày cười giống vậy
    bãi biển đông nhưng nhìn đâu anh cũng thấy
    dáng hình em trong người ấy-dáng hìng em
    đợi bãi biển vãn người, ra ngồi đón trăng lên
    anh không khỏi cười mình đang chìm
    trong nỗi nhớ
    nên nhìn ai cũng tìm ra nét thân quen ngờ ngợ
    liên hệ với người xa như muôn thuở tình yêu
    có một ngừơi sao lại giống em ?...

  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nhân ngày 8/3 viết vài câu thơ tặng phụ nữ sẽ may mắn như thế này nhé ...
    Chồng người chăm kiếm tiền tiêu,
    Mang về cho vợ ... cũng liều thân luôn.
    Chồng em hò hét giỏi hơn,
    Đem tiền nuôi gái ... vẫn còn kêu khôn.
    Chồng người bận đủ trăm đường,
    Ngày đêm lao lực muôn phương kiếm tiền.
    Chồng em sướng tựa như tiên,
    Sáng thì dạy muộn, chiều buôn lô đề.
    He he .....
    Hp - 4/3/06
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có khen thì cũng có ngược lại nè ...
    Vợ người ta, giỏi trăm phương
    Đảm đang gia chánh, vẹn đường công danh.
    Vợ tui công chúa lá cành,
    Dờ đâu cũng biểu ... ngại ... đành ỉ thôi.
    He he ...
    HP - 4/3/06
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Thơ của thankiem hay thế nhỉ vần vở ra phết đấy.
  8. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Dạo này lắm người dở hơi suốt ngày thơ thẩn như mình dạo trước . Tiện tay post 1 khổ thơ của XD
    Ùh nhỉ sao hoa lai phải rơi!
    Đã xa sao lại hứa yêu hoài
    Thật là dị quá mà tôi nữa
    Lại nghĩ làm chi chuyện biệt ly.
    Ai có bài thơ Đôi dép không ?? Post lên đọc lại chút coi .
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Ghê nhà ngươi đang mơ tưởng về em người yêu cũ nào thế ??
    CHán thật đấy.
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    sao lại có người ăn nói dốt văn lát thế ko biết ?
    nói vậy cứ ông nào làm thơ là dở hơi sao ... thế thì đến Quốc Hội X này vô đó biểu người ta bỏ luôn tất cả những Hội nhà văn nhà thơ đi luôn nhé ...
    Rõ là .......... pó tay ......... sờ tay vào tổ ong mà bảo mật ong ngọt thì chỉ còn chết thôi.... dại dại ...
    he he he he ..

Chia sẻ trang này