1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. money_love

    money_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thật là hết sức tao nhã và lãng mạn.....thơ đàn Việt Nam sẽ đi về đâu nếu thiếu chị Flam, anh Kiếm, và thằng Súng.....
    Cuộc sống sẽ toàn màu đen và xám xịt nếu không có sự tô điểm của thằng Súng, anh Kiếm, và chị Flam.....
    Em đọc xong mà màu sắc nó cứ gọi là tứ tung, ....được của ló đấy.....Hoan nghênh tinh thần tao nhã một cách hết sức tế nhị....
  2. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Toàn súng với kiếm vào box thơ , nghe phát sợ .
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Phải thế nó mới phát ra được cơ ... đấy người ta gọi là trong lửa đạn anh vẫn hiên ngang ... hi hi ...
  4. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Khôi ơi thi đua chủ đề thơ theo tháng không? chị mở hàng 1 bài nhá.
    CHUYỆN THÁNG BA
    Nguyễn Xuân Hải
    Tháng ba về lại tháng ba
    Hoa vui người tặng người ta mất rồi
    Hoa buồn tôi giữ cho tôi
    Mang mang mưa rắc đầy trời tháng ba
    Một năm xa, hai năm xa
    Người xưa giờ đã quên là có tôi
    Đã bồng bang tiếng đưa nôi
    Bâng khuâng mưa đổ phía trời tháng ba
    Bảy năm xa, mười năm xa
    Người xưa một thuở đã là của tôi
    Liêu xiêu bước giữa dòng đời
    Xót xa mưa táp về nơi phố buồn
    Một bông thương, hai bông thương
    Tôi gom góp chút tơ vương buộc vào
    Lằng thầm ngày Tám tôi trao
    Đầy trời mưa khóc nghẹn ngào tháng Ba
    .
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chơi luôn ...
    Giật mình !
    Giật mình ... đã hết tháng hai !
    Xuân vào ngày hội, mọi nơi đón chào.
    Em ơi ngày ấy năm nào ?
    Bên nhau đêm lạnh ngắm sao trên trời.
    Giật mình ... em đã xa xôi !
    Bỏ đi để phút bồi hồi riêng tôi.
    Ước gì xuân hãy ngừng trôi,
    Để hoa còn thắm tình tôi tặng nàng.
    Giật mình ... em đã lấy chồng !
    Về ngang bến nước sang sông theo người.
    Ước gì tôi mãi là tôi !
    Của thời thơ ấu ... chỉ tôi một mình.
    Đêm HP - 19/3
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 19/03/2006
  6. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Dại Khờ
    Người ta khổ vì thươngkhông phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Ðường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Ðến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.
  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Hoa phượng quê hương đây, nhớ quê quá.
    [​IMG]
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Làm thơ tui vốn hổng ham,
    Nhưng mà bức xúc biết làm sao đây?
    Tiện luôn chiếc bút trên tay,
    Chốc lên giấy vở, bõ ngày thở than.
    He he ... học của Bác nó khác ... he he
  9. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    SAPA
    Sa Pa nở trắng rừng hoa mận
    Em gùi mây xuống chợ chiều nay
    Váy chàm buông hững ?" mùa nghiêng xuống
    Hương núi thơm về ngây ngất say
    Em Sa Pa mắt tình lúng liếng
    Nụ cười rơi thấp thoáng trong đêm
    Tiếng khèn ai ướp ngọt môi mềm
    Mang cả gió xuân vào hơi thở
    Bếp than đêm bập bùng ánh lửa
    Ngô nướng thơm ấm cả núi đồi
    Đêm quyến rũ sương quên ướt áo
    Anh nhớ về cho em có đôi
    Thức trắng đêm Sa Pa huyền ảo
    Mai có qua Thác Bạc, Cầu Mây
    Hoa đào thắm như môi thiếu nữ
    Ta sẽ cùng nhau tay nắm tay

    Sa pa T7/1999
    [​IMG]
  10. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Chiều nay đi trên phố
    Em thẫn thờ nhớ anh
    Từng cơn mưa rơi nhẹ
    Rớt giọt buồn trên môi

    Sao trời cứ mưa mãi thế.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được black_rose_hn sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 20/03/2006

Chia sẻ trang này