1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    LỤC BÁT CUỐI CHIỀU
    Lục bát viết lúc cuối chiều
    Nghe trong hơi gió đọng nhiều ưu tư
    Lòng câm như bị cầm tù
    Hắt hiu dồn lại mỏi dừ ước mong

    Buồn thì ra ngắm phố đông
    Tội gì đóng cửa mà đong cơn sầu
    Buồn thì ta lại yêu nhau
    Tội gì ủ rũ cho mau cái già

    Ngoài phố những hoa là hoa
    Mua về ta cắm chật nhà mới thôi
    Yêu đi cho trọn kiếp người
    Kẻo mai thác lại tiếc đời buồn tênh

    Bùi Kim Anh

  2. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hì, em rất thích bài thơ này khi xem truyện ngắn của Minh Nhật nhưng ko biết tên nên ko post được, vậy mà hôm nay đã thấy bác post rồi. Thanks bác nhiều!
    À mà tác giả bài thơ này là ai hả bác
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Xuân Diệu đó chị !
  4. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    BĂN KHOĂN
    Này em tiếng dạ bây giờ
    Hình như chả giống ngày xưa của mình
    Ngọt lừ cái lưỡi..... yêu tinh
    Cứ vâng dù chắc cái tình ...không vâng!
    TNH
  5. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tro Tàn Quá Khứ
    Lả tả bay trên thành phố đông người
    Tro quá khứ tình yêu em đã đốt
    Cái quá khứ không đem mà ăn được
    Nhưng con người chẳng thể nguôi quên
    Dẫu biết rằng không được nắm tay em
    Mắt trong mắt như cái ngày lửa cháy
    Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy
    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
  6. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5

    [red]Với thời gian
    - Thụy Thảo [/red] -
    Của riêng tháng ba cả bầu trời xanh ngắt
    Gió thì trong và nắng rất hiền
    Con chim sẻ ngủ quên trong đồng cỏ
    Mưa bụi khẽ khàng ... xô nghiêng ...
    Hờ hững tháng tư tóc dài buông xõa
    Có để quên gì không cô bé mắt nai ?
    Ta nhặt được mà đâu ai tới hỏi
    Cổ tích vu vơ bỏ lại một dấu hài ...
    Tháng năm đến không dài như nỗi nhớ
    Tiếng ve kêu chẳng nhẹ giống tiếng đàn
    Ta khờ ngốc mà em thì quá vội
    Giấu tiếng thở dài nơi tim đập xốn xang ...
    Và tháng sáu mênh mang ngàn câu hát
    Dòng sông trôi chẳng đợi đến qua mùa
    Ngày mưa đổ nơi chiều phố lạ
    Hạt nào hạt tình...có bán...để ta mua ...
    Mùa dung dẻ băng qua ngàn dãy nhớ
    Ta xoè tay để lọt những tháng ngày
    Chưa nhặt những cọng cỏ ven đường hạ...
    Đã giật mình... trời sắp ngỏ heo may... Bài này trước em đã post 1 lần rồi nhưng thấy chị flam mở cuộc thi thơ tháng em post lai ạ
  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Thật tuyệt, mọi người tiếp tục nào, tháng 3 còn có 9 ngày nữa thôi. Cố gắng đến 31/3 thì lập chatroom để bình chọn bài hay nhất rồi còn chuyển đề tài sang tháng 4 nhé.
    (Em Hoatrangnguyen_sad post cái nick YM lên đi để tiện liên lạc, hoặc nếu ngại thì gửi tin nhắn cho chị)

  8. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Buồn Trên Đất Hàn
    Xuân Hạ Thu Dông , cũng bốn mùa,
    náng mưa gió bão cũng như ta
    ta xa nơi đó bao đau đớn
    hơn chi đâu chỉ qua là phương tiện
    thêm một mùa tuyết lạnh rơi ,
    chơi vơi với nỗi sầu nhân thế
    thế gian kia ở nơi đâu ?
    Trời đất bao la rộng mênh mông
    Ta tới nơi đảo xa hoang vắng
    bán sức , bán công , bán danh lợi
    Bán luôn cả kiếp làm trai trẻ
    ôi số phận của ta ơi..!
    sao mà lại như thế...?
    bỏi vì lẽ gì đây ?
    Tiền .....! Tiền ......! Tiền.......!Tiền .....!Tiền.......!
    Ha...Ha ....Ha ....ha...ha.........!
    Ta nực cười đấm ngực đau
    sao không để đời này
    được thoát li cảnh sầu
    kiếp làm trâu kéo cày
    nghe lời rồi dạ vâng
    vờ đi nỗi nhục thế gian
    coi như tiếng đàn kẻ điên kẻ dại
    đang gẩy bên người điếc sầu đau ........!!!

  9. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Sưu tầm các bài thơ tháng 3 nào
    Thu chớm về trên vòm lá tháng Ba
    Mưa rất nhẹ cho lòng ta rất nhớ
    Giọt tương tư len vào từng hơi thở
    Chờ người sang cùng phả nồng nàn hương
    Có một lần ta đứng ngẩn ven đường
    Khẽ vu vơ bài tình thu lá đổ
    Đêm huyền vi thắp vầng trăng cổ độ
    Gọi tên người, da diết quá thơ ta
    Lá chưa nhiều trên góc trời tháng Ba
    Nhưng lòng ta vàng lên niềm mong đợi
    Xin thu rơi lấp khoảng tình vời vợi
    Và người sang gom lá dệt mùa mơ
    Tự bao giờ tim ta bỗng ngù ngờ
    Đã yêu chưa? Lòng ta không rõ nữa....
    Chiều lá bay ngỡ người vào gõ cửa
    Rước ta cùng trẩy hội mùa vào thu
    Diệu Linh
  10. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Thương Gửi Mẹ
    Vần thơ tháng ba kính dâng Mẹ
    Thay lời chúc thọ của riêng con
    Mong đáp đền tình Mẹ vuông tròn
    Đã lo lắng cho con bao năm tháng .....
    Vần thơ tháng ba tuy thật ngắn
    Khi đem so với tình Mẹ cho con
    Nhưng chân thành viết bởi lòng con
    Từng dòng chữ thành bài thơ nhỏ .....
    Vần thơ tháng ba đọc thật dở
    Con vụng về ráng ghép chữ thành thơ
    Khi muốn tả tình Mẹ vô bờ
    Nhưng con chẳng tài nào tả nổi ......
    Vần thơ tháng ba thay lời nói
    "Yêu Mẹ nhiều" , Mẹ có biết không ?
    Thay những lời con dấu tận đáy lòng
    Con chỉ nghĩ, nhưng lại không nói .......
    Tứ Diễm

Chia sẻ trang này