1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân ...
    Anh cứ tưởng là xuân chẳng đến
    Nào ngờ đâu đôi mắt em xanh
    Sắc trời cũng biếc như chồi lá
    Bao mầm xuân nảy lộc, đâm cành
    Anh cứ tưởng xuân còn lâu lắm
    Phải chờ, phải đợi, phải hanh hao
    Chợt tiếng cười em từ nơi ấy
    Gọi mùa xuân cùng gió bay vào
    Anh cứ tưởng xuân còn xa lắm
    Bao nhiêu tờ lịch, bấy buồn vui
    Đời thì chật, tháng ngày thì rộng
    Mùa xuân em xua hết ngậm ngùi
    Anh cứ tưởng mùa xuân vẫn thế
    Cũng hoa, cũng ****, cũng tìm nhau
    Nhưng mùa xuân bỗng như huyền thoại
    Từ khi em e thẹn cúi đầu ...
    votrungh
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tham gia một chút.
    [chép trộm]
    Em đừng dạy anh phải đến lúc nào
    (Cánh con trai thường không ưa dạy dỗ
    Đúng cái lúc em ồn ào vui thái quá
    Anh đến nhắc em yên ả một nỗi buồn
    ***
    Tâm tư em như của khoá nghìn tầng
    Em thật sự buồn hay chỉ muốn yên tĩnh
    Chẳng biết đâu tự tin và bướng bỉnh
    Anh phá cửa lọt vào cũng như không
    Nói chung những trái tim thật sự đàn ông
    không chờ em ra lệnh
    không đợi em khẩn cầu
    Nó ngang tàng như gió biển khơi
    Đừng sợ mình nghèo dẫu có mất trắng tay
    Nhưng khoảng trời xa kia, kẻ cắp nào tới được
    Em cứ bình tâm sống trong dữ dội
    Dù bão, dù mưa cũng chỉ chuyện vặt đời thường
    Em có quyền kiêu và cứ việc làm duyên
    Nhưng hãy tin: có một chàng trai rất lạ
    Thường mỉm cười trước những lời dạy dỗ
    Dút tay túi quần, đi hết mùa xuân.
    -----------------------------
    Yêu là chết ở trong lòng tất cả
    Nửa biết buồn mỗi thoáng nghĩ đến em
    Biết nhớ ai qua từng đêm thức trắng
    Nửa lại hoà mình theo âm hưởng hai chữ "tình yêu"
    [/chép trộm]
    Ngoclong80
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tham gia một chút.
    [chép trộm]
    Em đừng dạy anh phải đến lúc nào
    (Cánh con trai thường không ưa dạy dỗ
    Đúng cái lúc em ồn ào vui thái quá
    Anh đến nhắc em yên ả một nỗi buồn
    ***
    Tâm tư em như của khoá nghìn tầng
    Em thật sự buồn hay chỉ muốn yên tĩnh
    Chẳng biết đâu tự tin và bướng bỉnh
    Anh phá cửa lọt vào cũng như không
    Nói chung những trái tim thật sự đàn ông
    không chờ em ra lệnh
    không đợi em khẩn cầu
    Nó ngang tàng như gió biển khơi
    Đừng sợ mình nghèo dẫu có mất trắng tay
    Nhưng khoảng trời xa kia, kẻ cắp nào tới được
    Em cứ bình tâm sống trong dữ dội
    Dù bão, dù mưa cũng chỉ chuyện vặt đời thường
    Em có quyền kiêu và cứ việc làm duyên
    Nhưng hãy tin: có một chàng trai rất lạ
    Thường mỉm cười trước những lời dạy dỗ
    Dút tay túi quần, đi hết mùa xuân.
    -----------------------------
    Yêu là chết ở trong lòng tất cả
    Nửa biết buồn mỗi thoáng nghĩ đến em
    Biết nhớ ai qua từng đêm thức trắng
    Nửa lại hoà mình theo âm hưởng hai chữ "tình yêu"
    [/chép trộm]
    Ngoclong80
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Và đây nữa , hỡi những người con thành phố Hoa Phượng đỏ, những thành viên câu lạc bộ Hoa Phượng.
    ::: Xuân Diệu :::
    Phượng Mười Năm
    Phượng trong sáng nảy hồng trên một cõi
    Như muôn đàn cùng gảy dưới máy cao
    Ánh sáng trùm trong không gian vòi vọi
    Tấc lòng hè kiều diễm hoá li tao
    Biển **** đỏ rào rào trong gió mát
    Lá non xanh như suối chảy trên trời
    Phượng, phượng hỡi, cớ sao mà man mác
    Mỗi mùa hè run rẩy dưới triều môi
    Xanh đã ngủ ở dưới trời yên tĩnh;
    Đỏ còn ngân trong tiếng nói dịu dàng;
    Ta mơ màng thấy gió đang sóng sánh,
    Trống sân trường văng vẳng đánh - mười năm.
    Mười năm phượng, phượng huy hoàng vẫn phượng
    Áo trắng trong ngày tháng phất phơ soi
    Ta cùng mình như cành cây riết quấn
    Vương lòng nhau ràng rịt biết bao đời
    Phượng mười năm.... hiu hắt gió mười năm
    Yêu mười năm.... nhớ muôn thuở.... mười năm
    Ngoclong80
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Và đây nữa , hỡi những người con thành phố Hoa Phượng đỏ, những thành viên câu lạc bộ Hoa Phượng.
    ::: Xuân Diệu :::
    Phượng Mười Năm
    Phượng trong sáng nảy hồng trên một cõi
    Như muôn đàn cùng gảy dưới máy cao
    Ánh sáng trùm trong không gian vòi vọi
    Tấc lòng hè kiều diễm hoá li tao
    Biển **** đỏ rào rào trong gió mát
    Lá non xanh như suối chảy trên trời
    Phượng, phượng hỡi, cớ sao mà man mác
    Mỗi mùa hè run rẩy dưới triều môi
    Xanh đã ngủ ở dưới trời yên tĩnh;
    Đỏ còn ngân trong tiếng nói dịu dàng;
    Ta mơ màng thấy gió đang sóng sánh,
    Trống sân trường văng vẳng đánh - mười năm.
    Mười năm phượng, phượng huy hoàng vẫn phượng
    Áo trắng trong ngày tháng phất phơ soi
    Ta cùng mình như cành cây riết quấn
    Vương lòng nhau ràng rịt biết bao đời
    Phượng mười năm.... hiu hắt gió mười năm
    Yêu mười năm.... nhớ muôn thuở.... mười năm
    Ngoclong80
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Và hờn dỗi một chút ngắn gọn.
    Vô đề
    (Tặng HT)

    Em có còn những mảnh vỡ mùa thu,
    Như mảnh trăng chiều ,cài vào nỗi nhớ
    Năm tháng cũ là miền hoa cỏ
    Rắc xuống vu vơ - Im lặng giữa mong chờ ...
    NXH-98.
    Ngoclong80
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Và hờn dỗi một chút ngắn gọn.
    Vô đề
    (Tặng HT)

    Em có còn những mảnh vỡ mùa thu,
    Như mảnh trăng chiều ,cài vào nỗi nhớ
    Năm tháng cũ là miền hoa cỏ
    Rắc xuống vu vơ - Im lặng giữa mong chờ ...
    NXH-98.
    Ngoclong80
  8. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    Nhìn lại....
    Ta nợ cha một dáng dấp hình hài
    Ta nợ mẹ một tâm hồn thuần khiết
    Nợ thầy cô những đêm dài mải miết
    Thao thức hoài cho giáo án ngày mai
    Nợ cuộc đời cả một tương lai
    Chân bước chông chênh giữa bao điều sai - đúng
    Khi vui hưởng bình minh không tiếng súng
    Ta biết nợ anh, đang đứng gác cuối chân trời
    Mơ thấy mình đứng trước biển khơi
    Giang đôi tay thành "Cánh buồm đỏ thắm"
    Thân hoá thành "Đôi hài bảy dặm"
    Ta biết nợ em, những đứa trẻ lạc loài
    Nợ đêm dài một sớm ban mai
    Nợ mùa xuân một bông hoa tươi thắm
    Nợ trái tim một tình yêu sâu đậm
    Nợ chính mình một nhân cách thiêng liêng..
    Ta mơ gì trong nỗi niềm riêng?
    Mớ hành trang trên đôi vai nặng trĩu
    Ta đã sống và một ngày chợt hiểu
    Hạnh phúc cuộc đời không của riêng ai !
    Bao xuân rồi ta nợ một nhành mai
    Cho tất cả quanh ta, và tất cả...
    Để được sống, được vui và được biết
    Khi còn nợ cuộc đời, là còn được yêu thương...
    Wildcat


  9. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    Nhìn lại....
    Ta nợ cha một dáng dấp hình hài
    Ta nợ mẹ một tâm hồn thuần khiết
    Nợ thầy cô những đêm dài mải miết
    Thao thức hoài cho giáo án ngày mai
    Nợ cuộc đời cả một tương lai
    Chân bước chông chênh giữa bao điều sai - đúng
    Khi vui hưởng bình minh không tiếng súng
    Ta biết nợ anh, đang đứng gác cuối chân trời
    Mơ thấy mình đứng trước biển khơi
    Giang đôi tay thành "Cánh buồm đỏ thắm"
    Thân hoá thành "Đôi hài bảy dặm"
    Ta biết nợ em, những đứa trẻ lạc loài
    Nợ đêm dài một sớm ban mai
    Nợ mùa xuân một bông hoa tươi thắm
    Nợ trái tim một tình yêu sâu đậm
    Nợ chính mình một nhân cách thiêng liêng..
    Ta mơ gì trong nỗi niềm riêng?
    Mớ hành trang trên đôi vai nặng trĩu
    Ta đã sống và một ngày chợt hiểu
    Hạnh phúc cuộc đời không của riêng ai !
    Bao xuân rồi ta nợ một nhành mai
    Cho tất cả quanh ta, và tất cả...
    Để được sống, được vui và được biết
    Khi còn nợ cuộc đời, là còn được yêu thương...
    Wildcat


  10. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    cho một người ...........
    Em có khóc đâu anh ?...
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau
    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau ...
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
    Trái tim em không đủ sức đối đầu ...
    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!
    <FONT color=#0000ff face="Times New Roman" size=6>     Taekwondo</FONT>
    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 16/01/2004

Chia sẻ trang này