1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ái chà ... dân HPC cũng lục lọi ra phết đấy chỉ? vừa ra chủ đề cái mà phong phú thế ko biết ... hihi
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Feter ơi kiếm đâu ra lắm thơ về tháng 3 thế, giỏi thật!
    HPC mình thế mà nhiều người yêu thơ ca.
    Cả nhà nhớ đến 31/3 này online để bình chọn thơ tháng nhé.

  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nếu bầu chọn thơ tháng thì lên các bác tự "phịa" hay sáng chế ra nhe ... chứ ai lại mang thơ của những nhân tài trong kho ra bầu bí thì có khác nào lấy rùi cui gõ vào đá đâu ...
    hihihihiih ...
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Một ngày ? !
    Nhấp ly ngọt đắng lên môi,
    Buâng quơ để rớt lá rơi sau vườn.
    Có cơn mư­a kéo dài hơn
    Tí ta tí tách ? thả hồn phiêu du.
    Lắng đọng nh­ư gió mùa thu,
    Cũng se se lạnh s­ương mù xa xa.
    Xuân gì sao nỗi thiết tha,
    Mơ màng theo khúc tình ca êm đềm.
    Kìa em gái nhỏ ngoài hiên,
    Kìa cô gánh nặng qua thềm vội đi.
    Rộn ràng đường xá là chi ?
    Tiếng xe kẽo kẹt gợi gì phố xư­a.
    Sáng lên rồi lại đến trư­a,
    Chiều về phố vắng đang thư­a ng­ười dần.
    Ánh đèn le lói quanh sân,
    Màn đêm bao phủ xuống gần đâu đây.
    Ly cafe đắng trong tay,
    Nhạt mờ cùng tiếng kim giây quay đều.
    Chẳng còn hơi ấm th­ương yêu,
    Một ngày ảo mộng bao điều ­ưu tư­.

    HP - T3/06
  5. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Ừ, đúng đấy, thơ của các bậc lão làng văn chương thì nhiều, biết bình chọn thế nào được. Từ tháng 4 tới các bạn muốn tham gia thì chỉ post thơ của mình thôi nhé. Tháng 3 này tạm dừng bình chọn vậy.
  6. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Ta đã đi mặc kệ tháng ngày,
    Chí anh hào vụt đến thoáng đây ...
    Quyết trở về tìm những vinh quang
    Trên quê hương, mảnh đất quê này.
  7. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Hạ đến tháng tư
    Đêm về căn gắc ko tên,
    Bước qua làn gió, ngước lên ngóng trời.
    Từng hạt mưa ướt trên môi,
    Thấm lòng nỗi nhớ bồi hồi tuổi thơ.
    Ký ức tràn đến trong mơ,
    Con đường heo hút như chờ ai qua.
    Ngày tháng ấy, giờ đã xa ...
    Ko còn trở lại, chỉ là mộng thôi !
    Nắng hồng xua tán lá rơi,
    Cho mùa hửng ánh sáng trời hạ xuân.
    Tháng tư khe khẽ đôi lần,
    Âm thầm sau tiếng bàn chân đã về.
    Tháng tư tiếp bước ngày hè,
    Cho mùa phượng nở,cho ve hát mừng.
    Cũng là ngày hội tưng bừng,
    Trên quê hương, mang đặc trưng Phượng hồng.

    Được caothu_hocnghe sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 26/03/2006
    Được caothu_hocnghe sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 26/03/2006
    Được caothu_hocnghe sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 26/03/2006
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    đã trót có người bầu rồi thì phải giữ chức vậy ...
    Tuyển tập " Thơ ... đến trong bất chợt"
    -------------------
    1.
    Nỗi buồn chợt đến bên tôi,
    Khi xuân vừa đến sắc trời đầy hoa.
    Một người giờ đã đi xa ...
    Bỏ quên kỷ niệm ngày ta vui đùa.
    Một người người ở phương xa,
    Còn người ở lại khiến ta não lòng.
    ---------------------
    2.
    Xuân về trên cánh đồng quê,
    Mênh mông ruộng lúa dốc đề đầu làng ...
    Con trâu và chiếc đò ngang,
    Nhà tôi bên đó vườn hoang tiêu điều.
    Tuổi thơ theo những cánh diều,
    Bay xa trong tiếng thương yêu ... ngọt ngào.
    ----------------------
    3.
    Anh xin thề, anh chỉ yêu em thôi !
    Nguyện cuộc sống yêu em cả một đời,
    Trọn trái tim anh đem lòng chung thuỷ ...
    Không nụ cười anh vẫn thấy hoa tươi
    -------------------------
    4.
    Nắng sớm ban mai,
    Lê bước chân dài ...
    Đi tìm sỏi đá,
    Nhặt từng chiếc lá.
    Trong khóm vườn xanh,
    Những lá trên cành,
    Còn chưa rụng xuống ...
    Bỗng nhiên cơn gió,
    ôi thật là khó
    Nhặt đến bao giờ,
    Mới hết em ơi !
    --------------------
    5.
    Chợt đến rồi đi trong nhung nhớ,
    Chợt về sao xuyến phút trong mơ ...
    Anh đi đi khắp trời biển rộng,
    Chợt bỗng lòng anh thoáng ngu ngơ.
    --------------------
    Còn nữa ...
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 26/03/2006
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 27/03/2006
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    6.
    Chỉ là một chút ngây thơ,
    Của thời mới lớn ... bất ngờ qua mau.
    Tình yêu vừa có hôm lâu,
    Giờ nay đã úa, ngả mầu ... đổi thay
    ------------------------
    7.
    Không như giấc mộng thường ngày,
    Không như mong ước lâu nay mong chờ.
    Tinh yêu ? sự nghiệp ? đôi bờ
    Dang tay hứng mãi mà giờ thấy đâu ?
    -------------------------
    8.
    Có những lúc bất chợt tôi thường nghĩ :
    "Nắng trên trời sao lúc đến lúc đi?"
    Có những lúc bâng quơ tôi tự hỏi :
    "Mưa rơi mà chẳng biết mưa là gì?"
    -------------------------
    9.
    Nỗi niềm biết tỏ cùng ai?
    Mỗi khi nhớ đến tương lai cuộc đời,
    Thật buồn khi có mình tôi ...
    Dù tu vạn kiếp vẫn hoài uổng công.
    -------------------------
    10.
    Anh đi khắp nẻo đường đời,
    Mà em tựa ánh sao trời em ơi !
    Hãy để anh nói chỉ một lời :
    "Yêu em là cả cuộc đời của anh !"
    --------------------
    11.
    Tim anh đã rớt rụng rồi,
    Mà sao em lỡ để trôi theo dòng ...
    Em ơi anh ngỡ mùa đông,
    Đôi mình là kiếp phiêu bồng nhân gian ?
    Giờ em đã bước sang ngang,
    Anh còn chi nữa phải mang ... tình buồn.
    ------------------------
    ( Còn nữa )
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 26/03/2006
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 26/03/2006
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 26/03/2006
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    12.
    Đông đến từng đêm khóc ngẹn lời,
    Ân tình còn sót lại trên môi.
    Tìm nhau ? nhưng biết bao giờ gặp.
    Khi đã yêu rồi đâu dễ thôi
    ------------------
    13.
    Đời lãng tử anh đâu cần nghĩa lý,
    Bước giang hồ khoác chiếc áo phong sương.
    Nợ tình nhau, biết bao giờ trả được ?
    Hận kiếp người, ai nỡ cấm duyên ta ?
    ---------------------
    14.
    Hãy nói đi em chỉ một lời,
    Cho hồn ấm lại chút đơn côi.
    Chiều nay mưa lạnh giăng đầu ngõ,
    Lối cũ anh về ngập lá rơi ?
    -------------------
    15.
    Em chợt đến trong tôi từ ngày ấy,
    Và tình yêu tôi dành hết cho em.
    Rồi bỗng dưng em ngoảnh mặt quay lưng,
    Để lại anh một khoảng trời vô vọng.
    --------------------------
    16.
    Mùa xuân này em vẫn ở xa,
    Anh vẫn bước một trong trong nghiệp ngã
    Anh nơi đây miền quê nghèo vất vả,
    Quanh bốn mùa thương nhớ gọi tên em.
    ----------------------------
    17.
    Tuổi trẻ nào ko vấp phải TY
    Cuộc chia ly nào ko rơi nước mắt
    Vết thương nào ko thấy lòng quặn thắt
    Cuộc tình nào không vấp phải buồn đau.
    -----------------------------
    18.
    Chôn mãi trong tim một bóng hình
    Trở thành lãng tử vô tình vì em,
    Tình yêu đo nặng bao cân ?
    Mà đời trả giá trăm ngàn đắng cay.
    ------------------------------
    19.
    Lối cũ bây giờ đâu còn nữa,
    Con đường ngày ấy đã khác xưa.
    Người đi trả lại câu hò hẹn,
    Mắt nhìn theo mãi dưới cơn mưa.
    -----------------------------------
    20.
    Thôi đừng về với quá khứ ngày xưa,
    Anh sợ lắm tháng ngày dài đơn lẻ.
    Em ở đâu ? và giờ này có lẽ ?
    Xa tầm tay, anh với lại đời anh.
    ------------------------------
    ( còn nữa )

Chia sẻ trang này