1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    He he ... anh Hùng cũng ngẫu hứng ra thơ hay quá .... hihi
    vào chat với em đi ....... hihi anh vào nick YM sau nhé .
    YM : htkhl2002
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 03/04/2006
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đời mà chán thì con gián ko biết bay
    Đời mà hay thì ớt cay mấy cũng chịu
    Đời mà dịu thì hạt lựu cũng ra hoa
    Đời mà ca thì con ma chết sống dạy.
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 03/04/2006
  3. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Thơ củ chuối...
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ha ha ha ... vậy mà cũng có người bít cảm nhận ra thơ củ chuối đấy.
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0

    Biển có nghe lời thì thầm của gió
    Heo hút những ngọn cỏ dọc triền đê
    Biển có nghe lời tự tình của gió
    Gợn sóng buổi chiều nay ?
    Biển có nghe lời thổn thức
    Của trái tim đang rỉ máu
    Biển có nghe giọt đắng
    Thấm xuống cát chiều nay ?
    bon chen cái
  6. toibuon12345

    toibuon12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Trong nỗi nhớ có bóng hình người em gái
    Rơi rớt đâu đây giọt nước mắt mong chờ.
    Anh yếu đuối khiến tim mình đau nhói
    Nghe dạ khúc buồn đêm thao thức không nguôi.
    Gửi cho gió những lời anh muốn nói.
    Yêu mỗi em à ! Người em gái kia ơi!
    Êm đi nhé con sóng đời đáng ghét
    U tối hôm nào ngươi cũng hãy biến đi !
  7. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thử khác mình
    Có khi nào ta thử khác ta chưa
    Thử đi trên dây như người làm xiếc
    Thử biếng nhác như người trốn việc
    Thử bỏ nhà đi, làm một gã rong chơi
    Cũng đôi lần tôi thử khác tôi
    Thử tìm vận may trong trò đen đỏ
    Thử tìm thú vui trong muôn ngàn cán dỗ
    Thử khác mình một chút xem sao
    Thử say sóng để được biết nôn nao
    Người đi biển sá gì sóng lớn
    Thử lỡ hẹn để nghe lời hờn giận
    Thử không về xem có nhớ ngõ quen
    Thử bán buôn xem có kiếm được tiền
    Cầm bút mãi tự thấy mình tẻ nhạt
    Thử vẽ mặt, bôi râu cho thật khác
    Xem bạn bè còn nhận ra không
    Cũng có lần thử đứng trước đám đông
    Miệng nói vậy mà như không phải vậy
    Thử lội xuống bùn để tự mình được thấy
    Ngan ngát hương sen toả khắp mặt hồ
    Cuộc sống quanh ta như một bàn cờ
    Bày trước mặt đường đi muôn nẻo
    Thử một lần đổi xe lấy pháo
    Tàn cuộc cờ pháo liệu có hơn xe
    Rồi một lần sau lúc tỉnh cơn mơ
    Thử khác mình mới thấy mình ngớ ngẩn
    Ngay trước mặt là vực sâu thăm thẳm
    Thử một lần trượt ngã dám không...
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Phải thế này chứ .. .sôi động hẳn lên rồi đó, ai lại để mỗi thơ mình thì xem ra khô cằn sỏi đá quá ... như thế này mới có hoa, có lá , có gió .... he he he
  9. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Tảo mộ !
    Nghĩa địa hoang tàn chốn âm u,
    Mộ ai hương khói vẫn mịt mù.
    San sát kề nhau thương mà nhớ ...
    Nắng mờ nhạt nắng tựa mùa thu.
    Hồn ai vất vưởng đâu đâu đó,
    Có kẻ kêu oan, có người buồn.
    Đời người rồi cũng xuống đất chôn
    Xin hãy bên nhau sống để cười.

  10. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Anh vẫn là anh ...
    Anh vẫn là anh của mọi nhà,
    Dạy đàn em nhỏ lúc bê tha.
    Anh vẫn là anh của mọi người,
    Là nguồn hạnh phúc lúc ko vui.
    Anh vẫn là anh của đất trời,
    Là cơn gió mát với mưa rơi.
    Anh vẫn là anh của chúng mày,
    Đưa thuyền cầm lái vẫn là đây.
    Anh vẫn là anh của cuộc đời,
    Đi đâu anh vẫn là anh thôi.

Chia sẻ trang này