1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    34.
    Ta lặng lẽ tìm em trong giấc mộng
    Suốt bến bờ đầy đoạ của thương đau
    Hai cánh tay trong mơ đầy đấm máu,
    Thành tử tù ta ám sát tình yêu.

  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    35.
    Một kiếm một mình lê bước chân
    Một thân cô quạnh đứng giữa dòng ...
    Hai tay nâng đầy tim nhiệt huyết,
    Ngẩng hỏi trời cao thấu nỗi lòng ?

  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    36.
    Biết nói chi em tình đã hết
    Còn đâu nhung nhớ với thương yêu.
    Hai lối hai đường hai cuộc sống,
    Em - Anh giờ thì còn lại được bao nhiêu
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống này có bao điều đáng quý
    Sống trên đời đâu chỉ có mình ta
    Sống sao cho người người nể phục
    Sống sao cho người khóc ta cười (*)
    (*) Đố bác nào hiểu được câu cuối
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ha ha ... tưởng gì chứ, bác lại bầy trận trước mặt Tôn Tử rồi ...
    để em nói hết đủ cả câu cho nhe ...
    "Sống sao cho khi ta sinh ra ta khóc mọi người và khi chết đi mọi người khóc ta mỉm cười mạn nguyện "
    Phải thế ko anh Dương ? hihi
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    làm quả liên khúc vần "ơ" cho hoàng tráng ...
    37.
    Mỗi lúc 1 vần thơ,
    Thơ nó đến từng giờ
    Ngẫu hứng lắm thế cơ,
    Làm mình cứ ngẩn ngơ !

    ----------------------------------------------
    38.
    Sao em cứ thờ ơ ?
    Em chẳng nói bao giờ
    Khiến anh buồn quá cơ,
    Anh biết làm chi đây ?

    -------------------------------
    39.
    Nhiều khi anh cứ mộng mơ,
    Ngỡ rằng thuyền đã cặp bờ bên em ?
    Đâu ngờ ngày vẫn như đêm
    Em như cơn gió dịu êm ... đi, về .

    --------------------------------
    40.
    Lặng thầm anh đứng phút ngẩn ngơ,
    Se se trời lạnh đến bật ngờ ...
    Mà em vẫn còn trong nhung nhớ
    Biết đến bao giờ lại bên anh ?

    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 15/04/2006
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Khi tôi chết, viếng tang đừng buồn bả
    Cười cho to kể chuyện tếu vui đùa,
    Trong sáu tấm biết chắc tôi hả dạ
    Lên tinh thần ấm áp buổi tiễn đưa
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    5* cho nói đúng,
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    41.
    Nếu mà muốn lấy được em,
    Anh nghe họ biểu ... (phải ) thắt đèn hàng đêm.
    Anh ngẫm cũng thấy êm êm,
    Anh liền thử sức hại mèm .... trùi ui.
    Bời vì muỗi nó khắp nơi,
    Nó chí, nó đốt tả tơi anh ......tèo

    ----------------------------------
    42.
    Đêm mà cứ nhớ đến em,
    Ngày về mắt mũi tèm nhèm ... quá trời.
    Lậy hồn ... em có yêu tôi,
    Tha cho anh yên giấc để anh ngồi viết thơ.

    ----------------------------------
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đang mơ ...
    Thả hồn về với thiên nhiên
    Hương đồng gió lộng mái hiên đầu làng.
    Chiền đê, con suối, chiếc hang ...
    Cánh cò bay mỏi sau hàng tre xanh.
    Con trâu, chú dế, bờ tranh ...
    Ruộng cầy, chiêng cuốc yên lành ... quê hương.
    Cánh diều, câu chuyện mẹ thương
    Dân ca, cổ tích ... chiến trường xa xưa.
    Những hôm nắng tắt chiều mưa
    Ngồi nghe bà kể truyện xưa oai hùng.
    Hàng thông khuất bóng cây tùng,
    Chùm hoa phượng nở quanh vùng ... hè sang.

Chia sẻ trang này