1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đêm tàn
    Tự buồn đêm xuống bóng thu sang
    Gió hiu hiu lạnh ... rụng lá vàng
    Trên con đường vắng rộng thênh thang
    Mà tôi cứ ngỡ ngập bóng nàng.
    Phố vắng ko người nỗi miên mang
    Vòng xe lăn bánh vẫn nhịp nhàng
    Bống đâu ai đó muốn rẽ ngang
    Như thể gấp gáp lúc vội vàng.
    Hạt sương phủ xuống bước sang trang
    Một ngày mới đến thật dịu dàng.
    Mà tôi như thấy còn đâu đó
    Cuộc đời tất bật vẫn dở dang.

    HP - 9/06
  2. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Bài này người yêu thứ 2 tặng. ko nhớ tên là gì
    Tạm đặt tên là :
    Trái tim muốn làm ...thợ xây
    Có một trái tim không biết đam mê
    Không biết khát khao, không cồn cào nỗi nhớ
    Bởi khi giận không bùng lên ngọn lửa
    Nên khi yêu cũng chỉ thấy hững hờ
    Một trai tim mệt mỏi bơ phờ -
    Một trái tim ngủ yên chưa tỉnh giấc
    Cái đầu lạnh mà tim không đủ sức
    Muốn quá nhiều nên lại hoá dở dang
    Có trái tim khao khát yêu thương
    Luôn chắt chiu từng phút giây cuộc sống
    Thích đối đầu với từng ngọn sóng
    Thích tung mình vào biển cả bao la
    Hai trái tim muốn xây một mái nhà
    Một trái đầy còn tim kia lại khuyết
    Trăng không tròn thì trăng kia vẫn đẹp
    Tim không tròn đời có trọn không anh?
    Dây tơ hồng như sợi chỉ mỏng manh
    Nối hai trái tim trên cùng đường duyên phận
    Liệu con đường có dài như vô tận
    Hay bất ngờ chạm 1 ngã rẽ đôi ....?...
    Được nnguoihanoi sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 20/09/2006
  3. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chỉ Em Tìm Anh
    Câu thơ em viết ngày hôm qua còn không?
    Hay đã chết theo những lời hứa đợi?
    Mùa ngã vào thân em dịu dàng nông nổi
    Trót tàn canh hoang lạnh một đêm dài
    Em sẽ nhớ ai ?
    Khi những người đàn ông ở lại với mùa đông
    Chôn vùi tình yêu trong xác gió
    Chỉ mình em đi tìm anh, đến tận cùng hơi thở
    Vì chẳng thể nào thiếu vắng cuộc đời nhau...
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thông vẫn xanh nơi rừng già cằn cỗi
    Lá có buồn khi nhạt nắng .. đơn côi
    Khe khẽ luồn vào trong từng tán lợp
    Gió ru êm mời thu đến sương mai !
    Mây đi tìm trời xanh trong mặt đợi,
    Biển rạt rào khơi sóng vỗ ầm vang
    Ai buâng quơ .. thơ thẩn cuối chiều tàn
    Nhắn đêm về ngủ yên giấc nghe em !

    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 20/09/2006
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chỉ đùa một chút, chỉ đùa thôi
    Mà sao tôi thoáng .. bỗng giận mình !
    Một câu như tát vào đôi má,
    Ôi hỡi ... đùa vui hoá lầm rồi.
    CÒn biết than sao, biết làm gì ?
    Sai đã là sai , biết nói chi ...
    Thôi thì từ đây tôi rõ phận,
    Vui đùa hay dễ hiểu lầm thôi.

  6. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn nước mắt khóc cho anh nữa đâu
    Em đã khóc suốt một thời trẻ dại
    Nước mắt đổ xuống thời con gái
    Từ khi mình xa nhau
  7. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Thơ tình tặng nữ phóng viên
    Anh yêu em bố mẹ cản ngăn
    Con gái báo chí đoảng và vụng lắm
    Đi viết tối ngày vắng nhà thăm thẳm
    Anh cưới em về hoá đá vọng thê
    Bạn bè anh cũng lắm đứa chê
    Nhà báo quyết đoán đỡ mày khối việc
    Nhưng cá tính quá đến trời cũng chết
    Xưa Tây Thi hiền còn nghiêng nước Phù Sai...
    Nhưng tình yêu thì kể gì đúng dở hay
    Anh không chọn cho mình quý bà Ja-Can-Cook
    Cũng không chọn cho mình một hoa khôi hiền thục
    Anh yêu em vì... anh yêu em
    Vì em xoa dịu nỗi buồn bằng một ánh mắt êm
    Dù ngòi bút luôn tuôn lời bén ngời sắc cạnh
    Vì em biết giận hờn cái lần anh trễ hẹn
    Dẫu trước đó ngàn lần em kiên nhẫn một nguồn tin
    Vì biết em vẫn dịu dàng nép dưới vai anh
    Trốn hạt mưa đầu mùa hay tia nắng gắt
    Dù trước đó bao lần em tự mình lăn vào dòng khắc nghiệt
    Cho Chân-Thiện-Mỹ hiện lên trung thực đến vô bờ
    Vì em hỏi: tình yêu chỉ ngắn ngủi hai từ
    Sao nhân loại mất cả đời tìm kiếm
    Chuyện chúng mình nào đâu phải sự kiện
    Phải biết nuôi vấn đề thành một phóng sự hay
    Vì em bảo rằng: dù gái hay trai
    Hễ dân báo chí đã yêu là mãi mãi
    Ừ, thôi mặc kệ mọi người cho anh là vụng dại
    Bài bút ký của đời mình, anh nhất quyết đặt tựa: Yêu em
  8. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    ĐI BƠI
    Hôm nay tôi đi bơi
    Với một thằng bạn thân
    Nó đã đi mấy lần
    Còn tôi lần đầu tiên
    Kể từ khi hè đến
    Vào đến bãi gửi xe
    Thấy cũng hơi đói bụng
    Mỗi thằng một bát xôi
    Lấy sức mà cùng bơi
    Mua hai cái vé bơi
    Chị bán vé cười tươi
    Hôm nay trời nóng đấy
    Nếu bơi thì tuyệt vời
    Giờ bơi đã đến rồi
    Người đến bơi đông quá
    Xếp hàng để vào cửa
    Cuối cùng cũng vào trong
    Vào đến phòng thay đồ
    Mỗi thằng một quần bơi
    Quần áo cho vào túi
    Gửi ở nơi giữ đồ
    Theo quy định bể bơi
    Là phải tráng qua người
    Trước khi bước xuống bể
    Ta nên theo bạn ơi
    Bước ra đến bể bơi
    Không quên màn khởi động
    Cứ nhảy ngay xuống bể
    Bị chuột rút thì sao
    Ngâm mình xuống bể bơi
    Thấy thoải mái vô cùng
    Người sao cứ nâng nâng
    Nhẽ nhõm và thoải mái
    Xuống bể sao không bơi
    Ta bơi ngay cho bõ
    Tay khua nước thật mạnh
    Chân đập đều cả hai
    Bể bơi thật nhộn nhịp
    Người bơi lội tung tăng
    Quần áo đủ màu sắc
    Cười nói thật hồn nhiên
    Có mấy em gái xinh
    Mặc đồ bơi đẹp quá
    Chàng nào cũng phải nhìn
    Làm các em má đỏ
    Lại mấy anh lực lưỡng
    Khoe cơ bắp thể hình
    Đúng là thật vạm vỡ
    Quả đáng mặt đàn ông
    Có mấy cháu nhỏ tuổi
    Ở bể bơi trẻ con
    Bơi cùng với cha mẹ
    Trông đáng yêu vô cùng
    Nước hồ xanh như ngọc
    Sóng sánh trong ánh chiều
    Bầu trời cũng xanh biếc
    Với thật nhiều cánh diều
    Bơi nhiều cũng thấy mệt
    Thử hết các kiểu bơi
    Bơi qua rồi bơi lại
    Tính ra cũng mấy vòng
    Giờ bơi cũng đã hết
    Khoan khoái bước lên bờ
    Thay đồ ở trong phòng
    Mặc quần áo như cũ
    Đi bơi thật là vui
    Cảm thấy thêm yêu đời
    Bạn ơi mấy hôm nữa
    Mình lại cùng đi bơi



  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Sống cũng chỉ mơ đến một điều
    Tìm đâu cho thấy niềm vui bây giờ
    Mùa thu em đã ra đi
    Từ khi tôi thấy mặt em cuối cùng
    Trời cao xanh ngọn cỏ cũng xanh
    Mình em nơi đó có buồn không em
    Giá như anh được gặp em
    Dù trong giấc mộng một lần người ơi!
    Thu xưa em đẹp biết baoThu nay vô nghĩa nhớ về người xưa.[​IMG]
  10. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra
    Tất cả, hay không ai là người có lỗi?
    Duy chỉ có tình yêu là vô tội
    Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa
    Em không trách anh chuyện của những ngày xưa
    Chuyện một thời ai mà chẳng có
    Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ
    Em khóc cho niềm kiêu hãnh, niềm tin
    Anh cứ bước đi đừng quay lại ngoái nhìn
    Từ " hối hận" em sẽ không bao giờ nói
    Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối
    Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về
    Sẽ không còn từ nay những đam mê
    Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi
    Hay những câu chuyện rầm rì mỗi tối
    Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa?
    Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa
    Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ
    Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã
    Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư
    Anh bảo em đừng trách anh ư?
    Em có trách đâu, em giận em vội vã
    Thôi thì thêm một lần trả giá
    Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
    Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
    Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh
    Nụ cười trên môi còn nước mắt trốn vào tim!

Chia sẻ trang này