1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest


    Đây là một bài thơ mà người bạn cũ đã gửi cho tôi.
    Anh đừng hỏi vì sao em yêu anh
    Đơn giản lắm ,câu trả lời vẫn thế
    Em yêu anh vì ở đời không thể
    Còn gì hơn ngoài anh để em yêu
    Đừng hỏi em yêu anh được bao nhiêu
    Bởi tình em không phải là số lượng
    Em chỉ biết nó bao la rộng lớn
    Trước tình em trời biển cũng chào thua
    Nhưng với em yêu thế vẫn chưa vừa
    Nêú em được hóa mình tròn chín kiếp
    Thì anh ơi ,em vẫn còn yêu tiếp
    Bởi trên đời chỉ có mình anh thôi !
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 23/10/2006
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Oạch , cái topic này trôi tận trang 3 . Thảm nào mà mình không nhìn thấy. Cơ mà thôi sẽ cố chăm sóc cái này vậy.
    *** Nếu Không Có Em ***
    Không có em như thuyền mắc cạn .
    Như chim trời én nhạn chơi vơi .
    Tựa cõi lòng cằn cỗi đơn côi .
    Vì thiếu em ! Đời anh chiếc bóng .
    Em là hình dáng anh với bóng .
    Là máu huyết trong trái tim anh .
    Là hơi thở , khí quyển trong lành .
    Em có biết ! Anh cần em lắm ?
    Đời thiếu em ! Vạn sầu nghiền ngẫm .
    Xác không hồn ! Thâm thẩm vựt sâu .
    Như cây xanh thiếu nước ngã màu .
    Chết dần mòn ! Hiu quạnh cô đơn .
    Nếu vắng em ! Lòng anh giá lạnh .
    Tấm thân gầy tựa cảnh hoàng hôn .
    Nắng trời chiều cô đơn một bóng .
    Ngồi âm thầm dỗi ngóng phương xa .
    Không có em ! Tựa cánh sao sa .
    Như mây cảnh ngân hà lạc lối .
    Giữa trần đời sống trong tâm tối .
    Anh mãi buồn ! Tiếc nuối thiếu em
    St
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Nghe tiếng gió
    Tâm hồn ta bổng thấy hoan lạnh
    Gió rì rào như ai đó từng nhỏ nhẹ
    Yêu em nhất --nhất mà thôi
    Nhớ cho mấy
    Thế thì sao ...ai hay ai biết
    Đã bao năm người tình củng quay bước
    Nhắc chi nữa thêm nát lòng
    Tỉnh giấc đi
    Người ta chắc chẳng quay về
    Níu kéo ngày xưa chi phiền luỵ
    Để nó ngủ yên với thời gian ...
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Sưu tầm được bài thơ này ....
    [​IMG]
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    45.
    Làm sao để vơi nỗi buồn lòng,
    Khi tình yêu đâu biết có được không?
    Làm sao để thoát nỗi nhớ nhung ...
    Yêu em rồi biết nói cũng thế thôi !

    Hịc hịc ..vậy là thơ ngẫu hứng của mình đã lên đến bài thứ 45 rùi ...cố gắng lên 100 bài rồi kỷ niệm luôn thể .. hihi
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 31/10/2006
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    46.
    Phong sương phiêu bạt rặm trường
    Anh đi đi mãi cuối đường ..ở đâu?
    Em như cơn gió trên đầu,
    Anh sao ôm nổi nỗi sầu ... quạnh hiu.
  7. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Soi
    Soi mình xuống đáy nước
    Thấy một vầng trăng tươi
    Soi mình lên bầu trời
    Thấy muôn vàn tinh tú
    Soi mình trước gương sáng
    Thấy một đấng anh hào
    Soi mình vào mọi người
    Thấy mình là hạt bụi
    Một hạt bụi mà thôi
    Ôi!!!
  8. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Tô canh lạnh lẽo nước trong veo
    Vài lát hành hoa bé tẻo teo
    Nước chấm gọi là hơi gợn tí
    Thịt kho thái mỏng gió bay vèo
    Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt
    Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo
    Tối đói cồn cào không ngủ được
    Muỗi bu vào chích cái thân bèo!!!
    <<~~~ Nguyen Khuyen

  9. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thu sang trời cũng nhuộm vàng
    Heo may xơ xác lòng càng hắt hiu
    Tiếc mùa hạ một tình yêu
    Thu về ly biệt buồn nhìn lá rơi ​
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để tặng quà sinh nhật cho người yêu thật lãng mạn trong khi đồng tiền có hạn !

Chia sẻ trang này