1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tình yêu CHÓ - MÈO
    Yêu nhau như chó với mèo,
    Yêu được một lúc mèo trèo lên cây.
    Chó nhìn ánh mắt thơ ngây
    Dậm chân tức giận : " mịa mày xuống không?"
    Mèo cười : "Đồ chó lắm lông,
    Bà không xuống đấy ... đồ không biết trèo !! " lêu lêu ..
    Chó ta nhìn thẳng mặt mèo
    "Mày cứ khinh bố, bố trèo cho coi
    Tổ đời... ngã xuống thì toi ..."
    Chó ta lẩm bẩm : " thì thôi kệ mày
    Ứ thèm ...cái đồ mặt dầy
    Gọi thì chả xuống thề này thì thôi
    Dại gì cố đấm ăn xôi
    Nhỡ đâu ngã xuống thôi rồi đời trai. "​
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 05/11/2006
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mưa đi qua đầu ngõ u buồn
    Gió rì rào lạnh lẽo với cô đơn.
    Tôi ngu ngơ chỉ biết mắt nhìn,
    Hỏi rằng mình sao vô vọng ai hơn ?

  3. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Sao đêm nay Héc thấy buồn vô kể
    Ngồi một mình ôm trọn bóng hình ai
    Gío ơi gió bay về phương trời đó
    Nói với Gió rằng : 1 mình Héc thôi

  4. trunglatentao

    trunglatentao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn quá dễ chết lắm đấy
    hí hí
    đến lúc chết rồi có còn lãng mạn được không
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Để em chỉ cho bác thấy trong lãng mạn cũng có khoa học nhé. Bác có biết bài "Thơ tình cuối mùa thu" của Xuân Diệu ko? Nếu bác đọc kỹ sẽ thấy cả phép phân tích Dupont trong đó nữa đấy. Trong trường hợp bác ko biết hay ko thấy thì nhắn lại em sẽ post lên cho.
  6. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Nghĩ .....
    Lâu lắm rồi, mới làm thơ
    Lâu lắm rồi, mới lại ngồi suy tư.
    Trở trăn bao nỗi hư vô
    Nơi này bao kỷ niệm giờ ....ở đâu?
    Lâu lắm rồi mới biết nỗi sầu,
    Cho ai đó? những nhịp cầu ...bắc ngang.
    Tình bạn ơi, sao mãi mơ màng
    Tôi như trong mộng đi càng ... sầu thêm.
    Chén rượu ... sao chẳng thấy thèm?
    Để được như Bạch ngó xem sao trời...
    Để rồi châm biếng cuộc đời
    Để câu thơ lại muôn người ...tư duy.
    Thôi đàng vậy, cũng chỉ vì
    Niềm vui đông chớm sớm đi ....xuân về.
    Hãy ngủ theo giấc mơ hè
    Mong rằng quá khứ trôi về sau lưng.​
    Đêm HP - 20/1/2007.
  7. nguoiyeuquehuong

    nguoiyeuquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Tâm sự với Con trai

    Tặng Minh Đức nhân Con thi đỗ Đại học
    Ngày mai thi Con trằn trọc khó ngủ
    Bước ngoặt Cuộc đời, Cảm xúc, Tâm tư...
    Mười hai năm đèn sách tới trường
    Trải bao gian lao vất vả
    Để bước vào quyết định một ngày mai.
    Con yêu ơi lòng Cha rất hiểu
    Nỗi hồi hộp, lo lắng trong Con
    Yên lòng nhé! Con trai yêu quý
    Đêm nay Cha sẽ ngủ bên Con
    Cha muốn tiếp cho Con thêm sức mạnh
    Để vượt qua thử thách ngày mai.
    Nhìn Con ngủ lòng Cha hồi tưởng
    Nhớ Con khi cất tiếng chào đời
    Cha Mẹ đã mừng vui khôn xiết
    Minh Đức-tên Con Cha Mẹ chọn
    Với biết bao hy vọng tin yêu!
    Nhớ những bước đầu tiên Con chập chững
    Và bao nhiêu câu hỏi thơ ngây
    Nhớ ngày đầu đưa Con vào lớp Một
    Cha Mẹ mừng vui tới trào nước mắt?
    Bao lần chuyển trường bao lần đổi lớp
    Lúc trường gần, lúc trường xa
    Chiếc xe đạp tí hon cà tàng có lần rơi bánh trước.
    Nhớ những ngày thuê nhà Hà Nội
    Nhà chuyển rời, trường cũng đổi theo
    Khiến Con yêu đã vất vả nhiều
    Con đạp xe qua bao ngày ròng rã
    Qua những ngày hè nắng lửa chói chang
    Những ngày đông rét buốt mưa phùn?
    Con đã lớn lên vượt qua vất vả
    Qua từng ngày trong nắng trong mưa
    Con đã lớn lên trong Kiên cường Nhẫn nại
    Và trong mọi điều tốt đẹp Cha Mẹ dành cho !
    Ngày sinh Nhật Con tròn mười bảy
    Cha nhớ lại ngày xưa tuổi ấy
    Đã xa nhà và tự lập thân
    Nay Con sắp bước vào Đại học
    Đã lớn hơn Cha rồi!
    Tuổi mười tám Con tràn đầy nhựa sống
    Khát vọng Cuộc đời thôi thúc những ước mơ
    Con thấu hiểu một điều đơn giản
    Dốt nát làm ta hoá yếu hèn!
    Cha chúc Con một Tầm cao mới!
    Hạnh phúc Cuộc đời mỗi bước con đi!
    Hà Nội 1/8/2005

    Thân yêu!

    Bố Tuấn của con!
  8. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Biệt
    Chúng ta đã hôn nhau ở sân ga cuối cùng
    Nơi ấy mưa nghìn phương buốt mặt
    Mùa đông cuốn trôi ...em thà đánh mất
    Để lại làm gì cho riêng em...
    Váy em ướt nỗi buồn em sũng ướt
    Tan trong mưa em chẳng thấy ngại ngần
    Người đàn ông em yêu ngồi úp mặt
    Lá bàng rơi xoay nhẹ phía chân người
    Nói cùng em nói cùng em anh ơi
    Sao đốt cháy em ánh nhìn xa thẳm
    Hàng cây khô rung trong chiều ảm đảm
    Xanh lại trên cành những dấu vân tay
    Tìm anh trong ảo ảnh tháng năm này
    Tàn tích cũ đổ ập vào hãi sợ
    Lặng lẽ nhớ lặng lẽ cuồng điên nhớ
    Em cô đơn hoang lạnh giữa toa tàu
    Em sẽ đưa em đưa em về đâu
    Người ở lại mềm môi mà khóc
    Phía xa kia chân trời là bão lốc
    Chỉ mình em nhận lấy..Chỉ mình em...
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chiều xuân hoa lá xum xuê
    Lá lay cành bạc lá che trên đầu.
    Em đi bách bộ qua cầu
    Nhìn anh duyên cái ngờ đâu ...té nhào.
    Ối thôi cái áo ..bờ ao
    Vừa mua chưa kịp đã vào ... bẩn ngay.
    Thế này mai Tết thì gay
    Lấy đâu ra áo đó đây bi giờ?
    ( đang làm dở mai làm tiếp ..ke ke )
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Ký ức
    Cho em mượn thôi
    Một chút nắng run run trên tóc
    Chút biển chiều xanh như ngọc
    Trong mắt anh
    Kỷ niệm làm em day dứt
    Tim chơi vơi trong ***g ngực
    Câu thơ buồn nhức nhối mùa đông
    Anh là ký ức
    Em níu vào cho bớt chênh vênh
    Nhưng giấc mơ nào đâu có thực
    Suốt đời em cứ mãi thác ghềnh
    Về với em
    Cho qua đi đông dài giá lạnh
    Xuân ngoài kia mưa nhỏ giọt mềm
    Bao giờ thôi hoài niệm về anh ?

Chia sẻ trang này