1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Một trong số những topic thuộc loại cổ xưa của HPC ít nhất thì nó cũng được hơn 3 năm rùi nhỉ, hantam ui giờ này chị ở đâu?vô đây tặng e một bài đi hihi. Hôm nay phải thức cả đêm để đọc hết cái topic này của chị đấy hi vọng là có thể tô thêm một chút màu cho cuộc sống.
    Nhớ ngày xưa, ôi bao giờ cho đến ngày xưa .... ?
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải là tình yêu cháy bỏng
    Cũng không phải tình sử xa xưa
    Tôi biết em, con tim bình dị
    Vẫn nhẹ nhành trong những sớm mai
    Chẳng thề biết điều gì em nghĩ
    Bao nhiêu lần cùng em tới lớp
    Em đã làm lòng tôi rung động
    Những tiếng cười gõ cửa tim non
    ........
    (sẽ làm tiếp sau)
  3. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1

    Hương Sapa
    Sapa nở trắng rừng hoa mận
    Em gùi mây xuống chợ chiều nay
    Váy chàm buông hững - chiều nghiêng xuống
    Hương núi thơm về ngây ngất say
    Em Sapa mắt tình lúng liếng
    Nụ cười rơi thấp thoáng trong đêm
    Tiếng khèn ai ướp ngọt môi mềm
    Mang cả gió xuân vào hơi thở
    Bếp than đêm bập bùng ánh lửa
    Ngô nướng thơm ấm cả núi đồi
    Đêm quyến rũ sương quên ướt áo
    Anh nhớ về cho em có đôi
    Thức trắng đêm Sapa huyền ảo
    Mai có qua Thác Bạc, Cầu Mây
    Hoa đào thắm như môi thiếu nữ
    Ta lại cùng nhau tay nắm tay.

    Sapa 1997​
  4. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Những bông hoa nở hoang
    Những nỗi buồn lầm lạc
    Theo làn gió hiu tàn
    Một nụ cười man mác
    Đi về phía ấy trong cơn say
    Mưa xối mắt mờ...ôi đắng cay
    Phù du là thế sao còn luỵ
    Khóc riêng một cõi thế gian này
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Rất có thể em chỉ là cỏ
    Cỏ hoang tàn gió khát gọi chiều mưa
    Anh đắm săy phía chân trời rát bỏng
    Mắt phiêu diêu nào biết đợi chờ
    Hẵy cứ chặy suốt đời theo lửa
    Cứ săy tìm khát vọng xa xôi
    Sẽ có lúc mắt anh thành giọt nước
    Đậu yên lành xuống ngọn cỏ non tươi...!
    Được thao_my sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 16/04/2007
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Kéo lên đề nghị tác giả hôm nào làm thêm 1 bài" Đi" nữa nhé.
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Kéo lên đề nghị tác giả hôm nào làm thêm 1 bài" Đi" nữa nhé.
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vẫn thế .... !
    Vẫn là tôi đi tìm miền cát trắng
    Phủ bạc đầu bên nỗi nhớ miên man
    Vẫn lầm lũi trong đêm dài vô vọng
    Chẳng cúi đầu sao biết bước chân thôi.
    Vẫn vậy đó bao tháng ngày hụt mất
    Ẩn rồi hiện, ai biết đến nơi đâu?
    Vẫn niềm tin trong tim còn tình nghĩa
    Cả cuộc đời khoảng khắc đã thành thơ.
    Vẫn biết mình đang xây một giấc mơ
    Để sau lưng bao tình thương hờn dỗi
    Vẫn nhớ rằng kỷ niệm đó không phai
    Hẹn ngày mai tôi sẽ về trở lại.

    Hà Nội - T7/2007.
  9. investip5

    investip5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá, lãng mạn phết nhỉ
  10. langtucodons

    langtucodons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hello bà con lâu lắm rồi không về Hải Phòng đã 7 năm trôi qua roài. Không biết em gái Hải Phòng tôi yêu ngày nào còn nhớ đến tôi không. Không biết mấy thằng bạn học đã lập gia đình chưa................hehhe
    langtucodons

Chia sẻ trang này