1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn, bất ngờ - Các cao thủ giúp e cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Agalloch, 24/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fabregas88

    fabregas88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    me too
    mình là con trai cũng ko thấy hay
    lãng mạn thì phải là cao hứng mới có chứ
    ngồi nhà mà nghĩ xong thực hành thì sẽ ko đạt dc ý muốn đâu
    ko tin cứ thử coi
  2. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    nhắm mắt lại và để tâm hồn đc tự do đi bạn
  3. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó nói lắm bác ạ. Mỗi người mỗi khác. Nhiều khi người con gái ý, người ta rất chi là nhạy cảm, nên chỉ cần 1 hành động nhỏ tí ti bằng con kiến thôi người ta cũng cho là lãng mạn...Chẳng hạn như, em yêu có chuyện gì đấy rơi nước mắt, bác bỗng dưng đưa cho em một cái khăn giấy...như thế cũng đã đủ rồi... Hay như nàng đi học mà trời đổ mưa, bỗng dưng bác xuất hiện đón nàng...như thế cũng khiến nàng éc éc ( thằng này hâm bỏ mẹ...:))) ....
    Rồi nhiều người làm những chuyện đao to búa lớn như trên báo đai mạng phản ánh, hay như truyện trên phim hàn quốc...ôi...nhiều lắm... Chỉ cần bác tinh tế nhạy cảm 1 chút, quan tâm đến người ta thật sự bác sẽ biết phải làm gì...
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bác, 8-3 hay 20-10 e solo môn này suốt đấy ạ. Hnào có t/g e xin vote các bác 5*
  5. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bác. Cái này đúng là cái e đang cần. Mấy chiêu e biết e dùng hết rồi nên h cần cái j nó lạ lạ tí...hihi
  7. daiyu

    daiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    1
    em có tý kinh nghiệm chia sẻ với các bác, tán gái ngon thành công đương nhiên là mình phải có sức hút một chút, mặt mũi khá, phong độ, biết ăn nói (thể hiện trí tuệ), có tiền hoặc có cơ sở sắp có tiền, ngoài ra nên lãng mạn chút, đàn bà thích bay **** thơ mộng một chút, như võ của mấy bác trên cũng hay, như em xưa là hay ứng vài câu thơ con cóc thể hiện tình cảm với nàng, ví nàng là mùa xuân chẳng hạn: em là cánh én mỏng - chao xuống cuộc đời anh (diệp minh tuyền). hơi sáo tý nhưng cũng được chẳng mất gì của bọ. hay là Yêu em anh nhớ cái mông. Mênh mông bát ngát ruộng đồng tốt tươi (xuân hinh).
    có lần xa nàng mấy hôm, nàng chẳng viết cho em, em viết:
    Em Ly bận lắm phải không
    Mà sao chẳng viết vài dòng cho tôi
    Nhớ em Ly nhớ lắm thôi
    Ngày qua ngơ ngẩn, đêm trôi thẫn thờ
    ...
    Viết cho anh nhé, đừng quên
    Nhớ em đêm lại một đêm thẫn thờ
    (ứng tác)
    Có lúc thì
    ...
    Còn anh vẫn rất nhớ em
    Hẹn ngày gặp lại tỏ niềm bấy lâu
    Hay là tán thẳng luôn:
    ...
    Dường như ngay tự phút đầu
    Với em anh đã thắm sâu tình nồng
    ....
    Giống như tý ớt vào bát phở vậy hị hị, và bước cuối là lên giường.
  8. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    - Đang đứng rửa bát tự nhiên boyfriend bất ngờ ôm từ phía sau rồi nói " Anh đứng đây cùng vợ, không lại bảo cả nhà bắt em nấu ăn rồi lại còn phải rửa đống bát một mình". hic... mát lịm cả tim.
  9. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đưa em lên toà nhà nào cao cao í, hỏi ''''Em có yêu anh không, Không yêu anh cho 2 đứa làm siêu nhân bay bi giờ''''. Đảm bảo e nó khóc đến rơi nước mắt.
  10. abunhim

    abunhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thích chân thành là đủ rồi ... vẽ vời lắm chuyện có khi lại chẳng đi đến đâu

Chia sẻ trang này