1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn, bất ngờ - Các cao thủ giúp e cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Agalloch, 24/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Kinh nghiệm của các bác quả là bổ ích, e phải nghiên cứu xem áp dụng thế nào cho thích hợp mới được (dĩ nhiên là luôn luôn có sự chân thành rùi ạ). Sau mỗi hành động của mìn mà ny thấy vui mình cũng vui lây các bác nhỉ? (mặc dù tự thấy hđ ấy chuối cả nải ). Mà cái quả "buộc dây giầy hộ ấy" quả là cao thủ và rất lãng mạn đấy ạ! Học tập thôi!
    Mà hành động ko lãng mạn cho lắm nhưng bất ngờ thì thành ra rất lãng mạn, các bác đồng ý với e ko ạ. Nhiều lần e làm thế rồi, hiệu quả lắm ạ! VD có lần sang e chơi, hơn 9h tối đạp xe về, đi nửa đường thấy hàng ngô luộc, thế là mua 2 bắp rồi hì hục phi quay lại (vì xóm e cách xóm e ý~20km, 10h30 xóm e đóng cổng ạ), gọi e ra cổng trường làm e hết hồn tưởng có chiện j. Nhìn cái mặt "đần thúi" của e lúc đấy mà bây h vẫn vui các bác ạ .

    Được Agalloch sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 31/05/2009
    Được Agalloch sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 31/05/2009
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bẩn lắm, si đa chết, hixx
    theo tớ lãng mạn là, 1 hôm em ý hẹn đi chơi, bạn bảo là bận rồi ko đi đc để lần khác em nhé, rùi 15'' hay 30'' sau bạn đến cửa nhà em đó, đón em đó đi chơi..đi đơn giản vậy thôi ^^

Chia sẻ trang này