1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"lãng mạn" hay "lãng xẹt" !?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi giahy11, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    "lãng mạn" hay "lãng xẹt" !?

    Hồi trước có nghe Kiman nói tặng quà cho người yêu bị nó chê là sến,hihihi..Hy cũng một vài lần như vậy,vậy tại sao chúng ta ko giúp đỡ nhau nhỉ?hãy cho biết những cách lãng mạn mà mình đã từng chinh phục người ấy để anh em còn học hỏi coi nào,và biết đâu sẽ còn được cố vấn là hành động đó có được xem là lãng mạn ko?hihihi,ko chừng lại tìm ra nguyên nhân thất bại của mình nữa hihi.

    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Là người ra topic này cũng xin là người khai trương luôn topic này hihi.
    Hành động lãng mạn thì có nhiều lắm nhưng có 1 việc làm mà khi kể ra tụi bạn ai cũng tháng phục.hihi.Đó là chuyện xảy ra cách đây 2 năm rồi hihi.Lúc đó có lỗi với người yêu nên đành phải tìm cách năn nỉ,nhưng nàng vì quá giận nên ko chịu gặp mặt và nghe giải thích hic...hic... biết làm sao bây giờ?quyết định chơi trò mặt chai,lên trường nàng đợi,vì ko biết nàng hoc sáng hay chiều nên quyết định 9h lên đơi ,ngày đầu đợi tới 12h gặp nàng,nàng nói lát nữa chị tới rước nên ko nói chiện được,hẹn ngày mai.....Mừng quá,vậy là nàng đã chịu gặp mình,nhưng......hic hic khổ nỗi lại quên hỏi nàng là mấy giờ nàng học về,vậy là hôm sau lại 9h lên ,10h gặp thằng bạn nói là thấy nàng đã về rồi?nàng cúp học để trốn ko gặp mình chăng? chắc ko đâu,mình vẫn ko tin là nàng ác như vậy.Thế là tiếp tục đợi hy vọng là nàng có đi học buổi chiều chắc nàng hẹn buổi chiều mà mình ko để ý,đợi hoài.........tới 4h chiều ko thấy nàng đâu mà thấy ai đi ra đi vô thấy cái mặt mình và nhìn nhìn quê muốn chết ,còn gặp mấy thằng bạn ko thân học chung cấp 3 nữa chứ nó cứ hỏi sao đứng ở đây hoài mà chẳng biết trả lời sao,cuối cùng cũng phải đi về trong thất vọng mà ko gặp nàng.Quê quá tối về viết mail từ biết nàng luôn,2 năm trôi qua ko còn gặp nàng lần nào nữa!tai sao mình thất bại nhĩ,mình đã rất thành tâm xin lỗi như vậy mà nàng ko iểu sao?hay tại mình quá coi trọng nàng nhỉ?để nàng chảnh lên?ko biết nữa....hic hic
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.... VẪn cái kiểu lemon question của tụi con chai BK,... Nói sao nhỉ, à, hơi bị tự ái quá đáng.....Hành động mà ko cho người ta biết thì làm sao mà người ta đáp lại?


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Trời! như vậy mà là "lemon question"? nếu như lemon question thì đâu chịu nhịn đứng chờ lâu như vậy,cứ cho là hành động đó ko cho người ta biết nhưng ko lẽ các bạn bè mình(cũng là bạn của cô ấy) ko lan truyền điều này đến cô ta sao?và cô ta phải hiểu để xin lỗi chứ nhỉ-không có lẽ đòi 1 lời xin lỗi thì cũng hơi quá nhưng ít nhất cũng nói gì với mình chứ,ít nhất cũng là một lời biện minh một lý do nào đó.Có lẽ bọn con gái khi được chiều chuộng sẽ trở nên lemon question?hay con gái thường xem thường những gì mình đang có và nghĩ là hiễn nhiên là của mình và sẽ ko bao giờ bị mất đi?hay hành động đó làm cho người con trai đánh mất chính mình,đánh mất hình ảnh là một người mạnh mẽ ko van xin ai chăng,và người con gái ko thích những người con trai như vây?Hay hành động đó quá "lãng xẹt" ko đáng để nàng tha thứ cho những lỗi lầm của mình.hic...sao rắc rối vậy nhỉ?
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  5. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những hỉu lầm mà phía bên kia ko biết,do ác ý của người nào đó......( đúng, đang nói giahy đó, ngó wanh ngó wuất làm gì...Heo vẫn chưa wên vụ đó đâu...nhưng mà Heo ko jận đâu,nên đừng lo )
    Con chai BK đúng là chảnh thiệt....mới đợi có 2 ngày ko gặp mà đã viết thư từ biệt , cho rớt đài cũng đúng thôi...Nếu thật lòng mún xin lỗi thì ko chỉ là chờ đợi 2 ngày, mà cũng chả bao giờ đi kể lể là trời ơi , mình đứng đợi 2 ngày trời mà người ta ko hỉu...Có người đợi 10 năm mà có than vãn tiếng nào đâu...
    Đừng có lúc nào cũng bảo là con gái được chiều chuộng thì sẽ làm tới....Con nào được chiều wá cũng sẽ làm tới thôi chứ ko riêng con nào hít á...mà làm wá người ta chịu ko nổi,người ta bỏ đi thì đừng có mà hối hận...
    Quay trở lại trường hợp của Giahy, Giahy mún xin lỗi người ta nhưng cái tôi của Giahy còn lớn wá . Giahy là người gây ra lỗi lầm,ko biết là lỗi gì nhưng mà chắc phải là nghiêm trọng lắm vì người ta giận đến nỗi ko thèm gặp mặt lun...Cái tôi lớn như vậy thì Heo thán phục,chứ ko thán phục hành động mà Giahy làm. Hành động như vậy ko chứng tỏ là mất nam tính, cũng ko phải là lãng xẹt...vì còn tuỳ ở tấm lòng của người làm...Nói chung, Giahy sai đứt đuôi nòng nọc...<----nói sự thật chứ ko phải trả thù cá nhân...
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Ko phải đợi 2 ngày đâu Heo ah`,Heo ko chịu đọc kỹ gì hết,Hy nói là năn nĩ nhiều mà ko chịu nên mới chơi chiêu chai mặt đó,nhưng Hy ko phải viết mail từ biệt vì đứng đợi mà vì người ấy ko coi trọng Hy,thất hứa với Hy,người ấy nói là hẹn Hy ngày hôm sau,nhưng.......Hy từ biệt là vì chuyện đó,từ biệt trong đau lòng chứ đâu vui vẽ gì mà nói là Hy chảnh chứ!Hy đã cố gắng với người ấy nhiều lắm,sau khi từ biệt,Hy cũng cảm thấy hối hận vì những lời trong mail gỡi cho nàng lắm chứ nhưng ko rút lại được( một vài câu nói hơi nặng với nàng),sau này Hy cũng có làm một món quà tặng nàng mong hàn gắn lai mối quan hệ,nhưng mấy đứa bạn ngăn cản nói Hy giống con nít vừa nói đó lại cầm lòng ko nỗi rồi,làm như vậy nàng sẽ kinh thường Hy nên Hy ko tặng nữa.Hy chờ nàng nói một điều gì đó với Hy 2 tháng tiếp sau đó nhưng ko có đươc lời nào và từ đó Hy mới quyết tâm cho thằng Hy trước đó "chết",lúc trước Hy lúc nào cũng mặc quần tây áo sơ mi và bỏ áo vào quần,đầu thì là đầu "đinh",nàng lúc nào cũng nói là ghét nhất Hy như vậy lúc nào cũng nghiêm chỉnh,đi chơi cũng vậy,thế là Hy bắt đầu để tóc dài,mặc quần jean,ko bỏ áo vào quần nữa và thế là 1 giahy khác đã ra đời,nhưng có điều những kỷ niệm về nàng vẫn còn hoài....,ko chịu "chết" đi cho Hy nhờ.hichic.Liệu như vậy là chảnh?đúng là con gái lúc nào cũng binh con gái.Anh em BK đâu rồi sao để họ bảo con trai BK chảnh hàoi vậy? toan ế ko sao dzám chảnh hả mấy bà.........
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    bnb
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Thật bần tăng không ngờ, Hy đại hiệp bên trong dung mạo có nét fong trần ấy, lại ẩn chứa đựng một nỗi thống khổ như vậy .
    Bởi vậy, trần thế mới có câu: " Chuyện đời không như lòng người mơ ước". Đó chính là nét cơ bản của cái thế giới phàm phu tục tử này. Khuyên đại hiệp sớm giác ngộ chân lý " Tu là cội phúc, tình là dây oan" đi là vừa. Amifofò
    Tớ thấy cậu để tóc dài như vậy NGHỆ SĨ hơn đấy chứ
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đó là mới là 1 chiện mà mình nghĩ là rất lãng mạn mà cuối cùng cũng ko chinh phục được trái tim nàng,còn chiện thứ hai nữa,cái này anh em nào thích thì có thể học hỏi nè.hihi.Nhưng ko biết người ấy có thích ko thì ko dzám chắc.hihi
    Hồi đó quen nàng,nhưng rồi lại chia tay vì 2 người xa cách và hai người ko còn tin tưởng vào nhau nữa,nàng ghi thư nói nhận mình làm anh kết nghĩa,hihi,mình cũng Ok vì lúc đó TC cũng bi lung lay vì 1 người khác,trong thời gian dài 2 năm trời mình quen 1 vài cô nữa nhưng ko thành cuối cùng nhận ra rằng người tốt nhất với mình chỉ có nàng,hihi thế là quyết định quay lai với nàng(lúc này nàng cũng ko có ai).Làm sao để nàng quay lại với mình đây?trời sau một thời gian suy nghĩ nát óc mất 1 đêm trời quyết định đi mua cái đĩa trái tim nho nhỏ.hihi,suốt 1 ngày trời đi tìm bài hát ,những bài kỹ niệm hồi xưa và một vài bai mang tâm trang mình lúc này,mà ngán nhất là mấy bài tiếng Anh,đã dốt anh văn rồi mà phải dịch ra hihi.Mình làm nguyên 1 album CD hihi,đầu mỗi bài hát là lời mình nói về bài hát đó(nói giống nghệ sĩ lắm nha),nói về những kỷ niệm bài hát đó,nói những câu mà mình muốn gởi cho nàng qua lời bài hát,...trời mấy đứa bạn nghe còn cảm động nữa....huống chi là nàng hihi.Sau 1 đêm thức trắng làm CD,sáng hôm sau ngay ngày SN nàng đem 1 bó hoa thiệt to cùng với CD đó tặng nàng,mừng quá nàng nhận.Tối về nàng viết mail :"anh đã quen .........bây giờ anh lại muốn quay về với em à,.........chuyện hồi xưa của chúng mình chỉ là trò trẻ con ......" hôm sau nhận lai cái CD từ tay nàng,hic hic,buốn quá vùa cầm CD quay măt đi bẻ cái "rụp" rớt xuống đất,đi một mach với tốc độ kinh hoàng về nhà,ko gặp em nữa,sao em ác quá anh tôn trong TC của chúng mình,vậy mà em nói đó là trò trẻ con.hichic.Em mới chính là người nói chia tay với anh trước cơ mà,trời con gái quá khó hiểu........
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  10. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    GiaHy dũng cảm và lãng mạn khi tặng CD như vậy cho bạn gái, em nào mà tặng tui như vậy , tui cũng đổ luôn .
    Nếu là tui thì cái chiêu đó là chiêu cuối cùng kêu bằng cái gì mà... Lưỡng bại câu thương ( nghĩa là cả hai đều bị thương hết) , nàng không thương ta thì ta bị thương .
    To Be Or Not To Be

Chia sẻ trang này