1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"lãng mạn" hay "lãng xẹt" !?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi giahy11, 17/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    heowaymap đang nói tới ai vậy ??
    Con trai Bk ko có ai chảnh - chỉ có điều thường là vụng về, ko được lả lướt như mấy anh chàng Kinh Tế, Kiến Trúc - thật thà là bản tính tốt nhất ! Có nhiều khi lãng mạn lại bị chê là sến (cũng tại lúc nàng đang buồn bực - và mình là người xấu số phải hứng chịu !)
    kiman là lãng tử- lãng mạn và cũng có nhiều khi lãng xẹt
    Mất đi người iu-anh-thì sao ? Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi! Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều! người yêu anh đâu chỉ có riêng mình emmmmmmmmmm!
    Mất đi người iu-anh-thì sao ? Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi! Còn yêu anh em sẽ thể nói vậy! Còn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng anhhhhhhhhhhhhhhhh!
    Mất đi người iu-anh-thì sao...........
    Được kiman007 sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 20/03/2004
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Sao chỉ thấy có một mình mình nói vậy kìa.....! mọi người đâu hết rồi cho tui biết vài chiêu làng mạn của mọi người đi để tui còn học hỏi nữa chứ,hihiihi.Caheo bà nói bà là 1 người lãng mạn lắm mà,sao chẳng chỉ cho đàn em đây chiêu nào hết vậy,dấu nghề ha? .......
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    caheo hãy còn bé lém các anh ơi! - mới tưởi ba nhăm !
    Nói về lãng mạn thì - hic - kiman thuộc hàng ngoại hạng luôn !
    Hôm bữa qua nhà nàng, nàng hỏi:
    - K qua có chuyện gì ko ???
    -Tính đuổi tui về hả - cho mình 1 phút thôi !
    "hôm nay là một ngày bình thường với mình- nhưng mình muốn biến nó thành 1 ngày đặc biệt bằng cách qua nhà Đ,kể cho Đ một câu chuyện vui - để nhận được 1 nụ cười từ Đ...."
    -Sau này ko có chuyện gì K đừng tới tìm Đ nữa nha
    -Cám ơn một phút nhé! tất cả hình ảnh của Đ đã in hằn trong tâm trí K rồi - tạm biệt !
    đưa emvề dưới mưa - nói năng chi cũng thừa.....
    Em có biết một mai khi thức dậy Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện lãng mạn nữa nè bà con,nhưng chuyện này đừng đem giởn nha bá con,tui giởn với mấy người trong box ko sao hết chỉ có 1 người .............hic ............quá giận dzữ,ko biết là có chuệyn gì,chỉ nghĩ là vui thôi vây mà,xin lỗi hoài ko đươc.Hic hic
    Thôi để tui chỉ cho 1 tiết chiêu nữa.hihi.Hồi đó tui thích 1 cô bé trong lớp nhưng ngai nói ra(lớp 9 mà,chiện yêu đương làm gì dzám nói bị chọc chết,hihi)tôi mới đọc được một chiêu trong cuốn thư tình: tui gởi vào học bàn cô ta một lá thư như sau:
    "(ten người đó).! Tôi đã để ý T từ lâu,tôi thầm muốn thét lên rằng tôi thích T biết chừng nào,nhưng..........,ko biết T có nhận thấy được tình cảm của tôi trao cho em ko?
    nếu có T hãy đánh dấu X lên góc bảng.còn ko thì hãy đánh dấu 0.
    Nếu T ko biết tôi là ai thì tôi đã hiểu câu tra lời của T. "
    cho xin lỗi nha những người bị tôi giỡn kiểu này,thật tình là chỉ muốn đùa chút thôi.Thành thật xin lỗi nha.Ko cố ý làm cho các bạn giận đâu,chỉ muốn chọc các bạn chút cho vui thôi,ko ngờ các bạn lại giận như vây.thành thật xin lỗi.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày đi chọc người khác roài xin lỗi!!!
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    E! cái này là chỉ cho bà con thôi nha.Hồi đó ko có ai giận tui về vụ này,còn chiện này thì có 1 người giân nhưng tôi ko cố ý,chỉ giởn để cho vui thôi,mà ko ngờ người đó ko thích như vây.
    Mà tui biết U là ai đó,đừng có ở đó mà trêu troc tui.hihihi
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tại chú không chịu nghiên cứu kĩ người mình sẽ chọc nên mới có tình cảnh đó! Không phải ai cũng thích đùa, và cũng có người không thích kiểu đùa này mà thích kiểu đùa khác. Hoặc cũng có thể người đó đang có tâm trạng buồn bực mà chú lại chọc thế thì ai chơi với chú cho được.

    Jeno
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Muốn hỏi về cái sự "lãng mạn" thì sao không hỏi mình nhỉ - một người lãng mạn đến lãng đãng.
    Bài đầu tiên nhé giahy11.Trước hết fải xác định xem cô ấy là người như thế nào.Có 3 loại để phân biệt:
    +Người thực tế
    +Người lãng mạn
    +Người vừa lãng mạn vừa thực tế.
    Đối với người thực tế thì đừng có dại mà đem chuyện trên trời dưới biển mà nói với cô ấy,không được quá 2'' đâu.Tốt nhất là đi vào chủ đề 2 người cùng quan tâm hay ít ra là chủ đề mà cô ấy thích.Còn quà tặng thì tốt nhất nên tặng những thứ có ích đối với cô ấy hay những thứ cô ấy cần.Hãy chuẩn bị cả tinh thần lẫn vật chất vì rất có thể đó là những thứ có giá trị không nhỏ chút nào.Những người này thường khó cưa lắm đấy.Nhớ chuẩn bị tinh thần và cái túi đầy đủ.
    Đối với những người lãng mạn thì nên học tập mấy cuốn tiểu thuyết của cái bà gì bên Tàu ấy (hình như là Quỳnh Giao thì fải) hay mấy film HQ chiếu nhan nhản trên TV ấy.Quà tặng thì tuỳ.Muốn tặng cái gì cũng được.Miễn là fải có năng khiếu bịa cho nó một lời giải thích sặc mùi lãng đãng vào.Thể nào nàng cũng cảm động sụt sùi và ... tèn tén ten ... đổ cái rụp.
    Còn đối với người vừa lãng mạn vừa thực tế thì ...Khó lắm đấy vì đôi khi chính bản thân họ cũng không biết họ muốn gì (VD như me chẳng hạn).U fải có khả năng phán đoán cực nhạy mới được.Tuỳ theo tâm trạng lúc đó của người ta mà nói chuyện.Còn quà tặng thì tuỳ từng dịp và thái độ của người ta nữa.Mà tham khảo được ý kiến của her friend nữa thì càng tốt.Muốn cưa được người này thì U cũng fải cực kì bản lĩnh mới được.
    ...
    Tạm thời thế đã nhé.
    [​IMG]
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái này Giahy đã học ngay từ khi mới biết iu nữa kìa,nhưng nay có người nhắc lại cũng thấy hay hay,vote co ban Khanhthi 5*.hihihi
    CÒn một chiêu lãng mạn nữa nè.Người iu của mình rất thích hai đứa có một cái tên gì đó rất riêng và rất là ....nói sao đây ta,rất là dễ thương,có thể nói là như vây.Hihihi.Vậy tạo sao mình ko gọi người iu mình bằng những cái tên thânmật nhỉ,ví dụ như honey,cục cưng của anh,hehe,hay nữ hoàng của trái tim anh,có thể trước bạn bè nhìu lúc cô ấy thấy hơi ngương,nhưng hihihi,thích lắm đó,chỉ giả bộ thôi vì dù sao khi bạn kêu vậy cô ta cũng cảm thấy hãnh diện lắm chứ ,hihi.
    Các bạn thấy cái tên Giahy ko?hehe do nàng đặt cho mình đó sau khi mình đặt cho nàng một cái tên thiệt hay(xin ko nói ra đây vì sau này biết đâu phải dùng lại.hihihi).Chử "gia" có nghĩa là nhà,còn chử Hy là do chử cái đầu của tên nàng (nàg tên H....) và chử cuối của tên mình (Quý) ghép lại.CHữ gia Hy có nghĩa là 2 ta hợp lại như một gia đình.hehehe hay ko.hihi.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  10. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hay. Cái topic này hay vậy sao lại để trôi sông vậy ta. Đọc mấy bài của GIahy viết mà cười đau bụng. HAy lắm . Viết tiếp cho mouse giải tỏa xì trét với.

Chia sẻ trang này