1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"lãng mạn" hay "lãng xẹt" !?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi giahy11, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    lại có 1 người cười trên nỗi đau của người khác kìa - hic hic - rồi sau này Crazy mouse sẽ bít !
    nói chung lãng xẹt cũng chỉ là lãng mạn ko đúng cách - dù sao cũng đáng được tôn trọng - hic !
    Em có biết một mai khi thức dậy Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    CHoài, đâu ai 0 tôn trọng đâu. TẠi thấy vui thì cười thui. D)ừng có trù ẻo tui nha. Thôi thì 0 cười nữa, kể tiếp nghe đi.Có cười cũng cười nho nhỏ thui, 0 cười lớn nữa.
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    vote cho crazymouse 5* vì đã quá khen mình,hehehe.Nhưng chiên lang mạn của Giahy cũng ko nhìu lắm,khả năng có hạn nên ko còn chiện gì để kể nữa rồi hihihi,hay crazymouse kể chiện của crazymouse đi,để giahy học hỏi,hehehe
  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    khekhè, cám ơn đã vote sao cho tui^nghen. LÃng mạn thì tui 0 bít chuyện này có lãng mạn 0. Nhưng cứ kể thử nghen
    CÁch đây hơn nửa năm ,lúc còn ở VN, và còn wen với người ấy. Lúc ấy tui đi học wân sự ở THủ Đức. Tối phải ngủ lại trại tập trung. MƯa to gió lớn kinh khủng. NGủ 0 được, chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ mà hỏi: o bít giờ này người ấy làm gì? CÓ ngủ chưa hay vẫn còn đang bù khú với bạn bè. 0 bít ở đó có mưa to như vậy 0 nhỉ. HẾt chuyện 1.
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    CHuyện thứ 2.
    Cũng lúc học wân sự. BỮa đó tụi bạn cùng ph2ong trốn trại về đi chơi với người yêu gần hết. Ở lại thấy buồn wá. Gọi điện cho người ấy, kêu lên rước. Người ấy 0 cho trốn trại, sợ tui bị bắt kiểm điểm này nọ, phiền phức cho tui. NHưng tui cương wuyết về. Thế là người ấy đành nhượng bộ. CHẠy xe từ Q12 lên THủ Đức đón tui. TUi khăn gói wả mướp chỉ có cái bịch nylon trong có 1 bộ đồ và 1 cái ví tiền. 0 dám đem nhiều đồ, sợ bảo vệ thấy thì nguy. Thế là thoát ra ngoài đường đứng đợi tài xế tới rước. Vừa đi được tí xíu thì mưa rớt xuống như trút. NGười ấy vội lấy cái áo mưa te tua (vì mới bị wẹt trên đường đến rước tui) cho tui mặc, còn người ấy thì ướt nhẹp.VỀ tới TP, đâu dám về nhà, vì trốn trại đâu có nói với gia đình. THế là 2 đứa tính cách kiếm chỗ cho tui ngủ. CUối cùng cũng xong, phone chonhỏ bạn thân của 2 đứa. NGười ấy chở tui tới nhà nó, đợi tui làm vệ sinh xong xuôi, thế là dắt nhau đi ăn, đi dạo phố dưới trời mưa, với cái áo mưa mới mưọn của nhỏ bạn.VUi và hạnh phúc vô cùng.
  6. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau. TUi phải thức dậy sớm để lên trại vừa kịp giờ tập trung, điểm danh . TỐi wa, trước khi chia tay ,người ấy hẹn tui 5h sáng sẽ lên nhà nhỏ bạn tui rước tui, tui nói để tui đi bus lên, người ấy cương wuyết 0 cho. THế là sáng hôm sau tui thức sớm, gọi điện cho người ấy, 0 thấy ai nhấc máy, tui ngậm ngùi chào con bạn thân và lẳng lặng đón xe bus đi. Trong lòng cứ nghĩ chắc người ấy ngủ wên rồi. Tới khi sau này gặp con bạn thân ở ngoài đường thì nó nói người ấy đứng đợi tui từ rất sớm ở dưới nhà, nhưng ở cổng khác, còn tui thì lại ra cổng khác(BỞi vì nhà nó là hcung cư có 2 cổng ra vào). Xúc động thật, trách mình đã nghĩ oan cho người ấy.
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    trùi sao lẽng mẹn wé vậy nè,hoc hỏi liền,mà tiếc quá chưa tới mùa mưa,mà ko biết khi tới mùa mưa rồi có đi được với người ấy lúc trời mưa như vậy ko nữa,hihihi,còn chiện đợi seo mà giống mình wé vậy?Nghe crazy kể mình chợt nhớ lại ko biết người ấy của mình bây giờ liệu có biết là mình từng đợi người ấy rất là lâu ko nữa.....
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Choài, cái này là người ta làm bất đắc dĩ, hoặc ít ra là xuất phát từ tấm lòng, chứ bắt chước nhiều khi 0 được thì khổ đó hy ah.NHưng tui hấy cái nick của giahy lãng mạn lắm đó chứ. TUi thấy vậy mà còn ghen tị nữa là.
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là phải có tâm lòng rồi,bắt chước ở đây là gặp trường hợp đó ứng phó cho nhanh,hehehe.
    Còn đây là 1 chiện mà mình thấy cũng lãng mạn ko kém mà tụi bạn chỉ cho mình có điều là chưa có gan thực hiện.Hihihi.
    Hồi đó mình quen cô ta,nhưng chưa một lần dzám hôn cô ấy vì sợ...... hihi,thằng bạn mới chỉ là tới chổ nào vắng nhân một dịp nào đó bảo cô ta nhắm mắt lại mình sẽ tặng cho em cái này hay lắm và đợi khi cô ấy nhắm mắt lai hun cô ta cái chóc,hehehe.Cái này nó thực hiện rất thành công và cho đến giờ 2 đứa nó đã quen nhau hơn 7 năm rồi hihihi.Mình đang đợi hy vọng 1 ngaỳ nào đó thực hiện được giống như nó,hehehe
  10. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    HAahhahaa, còn người của tui thì thực hiện chiêu khác. HAi đứa đang ngồi trong wán nước nói chuyện. NGười ấy ra vẻ hoảng hốt chỉ ra phía sau tôi nói: Ê, có thằng ăn cắp kìa. THế là tui(bản tính tò mò vốn có) way ra xem sự tình. ANh chàng 0 ngần ngại hun cái chóc làm tui hết hồn, nhưng cũng thấy vui vui.

Chia sẻ trang này