1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"lãng mạn" hay "lãng xẹt" !?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi giahy11, 17/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy nhiều cao thủ quá, tìm đúng chỗ rồi
    Các cao thủ giúp em cái này chút ạ. Làm sao để nhận lời tỉnh tò của chàng một cách thẹn thùng, e lệ, đáng iu đây. Nhớ kể càng nhiều càng tốt nha, để em còn tổng hợp & học hỏi nữa. Nguồn bất kể từ đâu: kinh nghiệm bản thân, sách báo, truyện, phim. Đặc biệt là phim Hàn quốc ấy. em cũng xem phim HQ nhiều lắm, mà sao cảnh quan trọng đó lại quên nhỉ. Ngồi nghĩ mãi mới nhớ phim Sunny & Jeany, chàng cầm tay nàng, ánh mắt nhìn đắm đuối rồi viết vào chữ I love you (viết bằng tay thôi nên ko sợ dơ đâu) Nhưng mà lại quên béng mất nàng gật đầu như thế nào ấy nhỉ, chán thật!
    Giúp em với nha. Em đang cần gấp lắm ạ
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Cháu này học lớp mấy rùi mà giàu trí tưởng...tượng thế hả??????????//
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Mà embe muốn chấp nhận lời tỉnh tò hay là muốn từ chối,nói rõ hơn tí xíu để Hy lục lại đống trí nhớ ngỗn ngang của Hy coi hồi đó giờ có cô nào phản ứng lại lời tỉnh tò của Hy mà Hy thấy hay Hy chỉ cho,hihihih
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết mặt giahy hả?có coi phim HQ ko? co thấy jang dong gun ko? mặt giahy giống vậy đó,hehehe
    [[/quote]
    Cháu này học lớp mấy rùi mà giàu trí tưởng...tượng thế hả??????????//
    [/quote]
    dzạ muốn biết em học lớp mấy ạh,em học đại học năm 4 rồi ạhh,em toàn nói sự thật chứ có tượng tượng bao giờ đâu hihihihi
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 18/04/2004
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    0 sao , em ấy muốn mơ cứ để em ấy mơ đi.chẹp..chẹp
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin sét dánh EmBe nhà mình yêu đương tá lả nhu thế này, anh chui vô đây tìm hỉu.
    Ðây là một số tổng hợp của anh:
    1. "Nghìn Lẻ Một Ðêm" style:
    Chàng nhờ em gái mời nàng trang điểm lộng lẫy để đi dự một cái đám cưới. Ðến nơi em gái chàng bảo có một người anh hiền lành, nhút nhát nhưng vô cùng yêu nàng. Lúc đó chàng xuất hiện và hỏi nàng:
    - Nàng có muốn kết hôn với ta không? Nếu nàng muốn thì nàng sẽ trở thành cô dâu của cái đám cưới mà nàng đến dự.
    Nàng trả lời:
    -Trước khi đến đây thì ta chưa có ý định đó. Nhưng bây giờ chàng đối đãi tử tế với ta thì quả thật lòng ta đã ưng thuận rồi.
    2. "Truyện Nguyễn Nhật Ánh" style:
    Chàng bỏ một trái ổi vào ngăn bàn của nàng thay cho lời tỏ tình. Tất nhiên nàng rất hài lòng với hành động ấy. Nàng cầm trái ổi cắn một miếng còn có 1/2 trái.
    3. "Truyện Kim Dung" style:
    ....Thoát khỏi thạch động của bọn Thập Đại Ác Nhân, chàng nhác thấy một cô nương áo hồng . Nàng cưỡi một con bạch mã. Tóc và áo nàng tung bay trong gió. Chàng liền trổ tài khinh không, nhảy tót lên ngồi sau lưng cô gái, ôm ngang lưng nàng và xin quá giang. Cô gái thẹn thùng, đôi má đỏ hồng.. nhưng thấy chàng có nét hồn nhiên nên vẫn để yên. Nàng tiếp tục quất roi ngựa phi nước đại...
    => Hehe 3 kiểu trên riêng tui thích "Nghìn Lẻ Một Đêm" style nhất. Vì tui có một cô em gái. Vì như thế thì tui khỏi mắc công "lên bờ xuống ruộng" mà có người yêu. Khoẻ quá!
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    bắt gặp anh chec có 1 cô em gái mà dấu nghen - anh em đâu - tiến vào!
    Giahy tướng quân xung phong đi !
  8. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Thật là đáng thương cho em gái anh Chec. Hicz, chỉ tại có ông anh khoe khoang em gái lung tung mà ra nông nỗi thế
  9. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Em này lo lắng cho em ông chec quá vậy. Theo trí nhớ ko lầm của tui là mấy chú giahy, kiman kiu em này bằng chị hết .
    Mấy chú đi chỗ khác chơi nha .
    Trong này nhiều điều lãng mạn quá nha, tui nắm tay ai thì người ta để nguyên ko hà , không dám rút lại , rút lại sợ tui.... quê ko dám nắm nữa
  10. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thefan, bữa nào tui với ông sang nhà chec chơi nha, chắc CN đi hén!

Chia sẻ trang này