1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lãng mạn hay thực tế thì tốt hơn??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi XingNgo, 16/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    kết hợp cả 2 !
    Thực tế là hỏi em thích ( hay cần) đồ gì , trong khuôn khổ xiền mình có, roài Lãng mạn đưa nhau đi mua.
    Mình cũng chẳng thích zai mua quà ( linh tinh), đôi lúc nhận xong mà chả hiểu đấy là rề.Lúc biết giá, càng cú hơn
  2. minhsonneu

    minhsonneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    câu này ..tùy là hay nhất
  3. hikaruz

    hikaruz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    iem không tặng j thì gọi là thực tế hay lãng mạng các bác ơi các cô ơi?
    gọi là keo kiệt được không ạ? :))
  4. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đưa xiền? Choáng!
    (Hay bị jựt mình với các quả bất ngờ như thế)
    Mới yêu thì cần rồ man tic
    Lâu lâu hơn thì Đông tây y kết hợp, kim cổ giao duyên là đúng sách nhất.
  5. mondeo84

    mondeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giá trị của nó. Có thể nó không có giá trị về vật chất, nhưng lại có giá trị về tinh thần. Và có lúc giá trị về tinh thần lại có thể làm ra được nhiều giá trị vật chất hơn thế.
    Một bó hoa 50 nghìn, hay một cái gì đó ở mức giá như vậy chắc cũng không quá lãng phí so với giá trị tinh thần nó mang lại.
    Trong cuộc sống chúng ta vẫn thường phải mua những thứ mà chẳng có nghĩa lý gì về vật chất, để đổi lại chúng ta được thoải mái, thư giãn về tinh thần
  6. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Cái j cũng tùy từng lúc. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy! Hehe...
  7. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    bác nói nghe ghê quá
    cữ như là đi suống ÂM PHỦ ay
  8. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko bít nàng thik gì thì đưa nàng đi chọn là hp lắm rồi.
    Va linh tinh vừa rồi mà chàng bẩu tớ thế thì cũng ko đến nỗi mua 1 món quà đắt điên (dĩ nhiên là đẹp, dưng ko phải cái mình đang cần ). Về tớ cứ tiếc hùi hụi í.
  9. loncondethuong

    loncondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thực ra còn tùy tính người, cũng khó để nói!Như tớ thì cứ hay bảo với người yêu là đừng mua hoa làm gì, phí tiền! Ấy thế nhưng mà người yêu tớ rồi cứ tưng tửng vác bó hoa đến, tớ vẫn xúc động và hoan hỉ như thường.
    Cuộc sống mà mất đi sự lãng mạn thì sẽ khô cứng và nhạt nhẽo lắm. Xét cho cùng thì có tiền biết bao nhiêu là đủ nhỉ
  10. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thực tế trong cuộc sống,trong công việc và những dự định về tương lai - lãng mạn trong tình yêu.Nói cách khác,sống thực tế nhưng thỉnh thoảng lãng mạn tí.Mấy ngày như 8/3,valentine hay sinh nhật chẳng hạn.

Chia sẻ trang này