1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn Hoá học ???

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi T_N_T, 27/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Thắc mắc
    Mình về ta chẳng cho về
    Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ
    Nước non luống những đợi chờ
    Bari sunfat bao giờ cho tan
    Mình về hỏi xóm , hỏi làng
    Chất nào có thể hoà tan chất này
    Mình về xa bạn xa thầy
    Ta hỏi câu này mình có biết chăng
    Rằng theo tỉ lệ phần trăm
    NItơ nhiều nhất trong chất nào
    Danh pháp thường gọi ra sao
    Ở trạng thái rắn lỏng bay hơi
    Chiều hôm đã xế mặt trời
    Ta buông vạt áo mình ơi ta về
    Lòng ta thắc mắc trăm bề
    Mình viết lời giải gửi về cho ta
    (St​
    )
  2. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    mấy cái này lấy trên quyển hoá học vui mà. các bác còn có quển nào khác không ?
  3. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Hì mình chỉ có mỗi quyển này thôi thỉnh thoảng post lên cho mọi người giải trí. Bạn có quyển gì hay ko. Post lên cho mọi ngwươìi cùng biết đi.
  4. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1

    Nhà hoá học
    Là nhà hoá học
    Là nghề khó nhọc
    Kết tinh, chiết, lọc,
    Chưng cất, làm khô...
    Hết sáng lại chiều
    Trong phòng thí nghiệm
    Bên này bếp điện
    Chỗ kia sinh hàn
    Góc phòng phong quang:
    Nhường anh tủ sấy
    Vất vả lắm đấy
    Nhưng đến là vui
    Gặp khí gây cười
    Suốt ngày nắc nẻ
    Chẳng may sức mẻ
    Dụng cụ đồ nghề
    Thì cứ là đi
    Vài kì học bổng
    Nếu "lỡ" làm hỏng
    Hì hục từ đầu
    Giã biệt hẹn chơi
    Vào ngày thứ bảy.
    Người yêu không thấy
    Liệu có cảm thông!
    Liệu có nhớ mong ?!
    Hay là hờn giận.
    Ôi! Nghề lận đận
    Học mệt làm nhiều
    Đâu dám đặt điều
    Mời vào sẽ biết !
    (St)
  5. ozone

    ozone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hoá yêu
    Nếu em là axit
    Anh xin làm bazơ
    Để yêu đến bất ngờ
    Đến trung hoà không kịp!
    Em thích làm axit
    Có vị chát vị chua
    Như dư vị tình yêu
    Không ngọt ngào đường mật.
    Tính khí em đặc biệt
    Đâu chỉ có protôn
    Anh nào biết trong em
    Chứa bao nhiêu H+
    Tình yêu dành cho em
    Mạnh hơn lực axit,
    Thắng cả lực bazơ
    Để đến tận bây giờ
    Vẫn trung hoà không kịp.​
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    trời thơ thơ .lãng mạn đến không ngờ .. Hoá học .. lần đầu bước vào post HH này .. và lần đầu nghe lãng mạng về Hoá học .. lạ thật . chắc từ nay tina xin gia nhập vào luôn quá ...
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  7. bagia200

    bagia200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    trùi!!!!!!!!!!!!Thơ lãng mạn kinh dị quá.Mà,mấy bác lấy từ sách ra hay làm vậy .Hehhehhe
    bàgià lực sĩ
  8. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là những cái mình thu nhận được qua sách vở, những cái đó có nguời đã biết có người chưa. Mình post lên cho mọi người biết thôi mà.
  9. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Mấy lời giải đáp
    Ra về luống những bồi hồi
    Ta viết đôi lời , ai khỏi vẩn vơ...
    Nước non xin chớ đợi chờ
    Bari sunfat bây giờ đã tan
    ta về hỏi xóm, hỏi làng
    Meta photphat hoà tan muối này
    Cùng nhau trao đổi , đấy đây vẹn toàn
    Chất nào cũng phải tan
    Chỉ tình yêu với thời gian vĩnh hằng!
    Ta về mình đã biết chăng?
    Nitơ nhiều nhất trong chất này
    Azothiđric( HN3) mùi cay,
    Là một chất lỏng chứa đầy hiểm nguy
    Khi va chạm nổ tức thì,
    Lại còn tính độc liệu bề mà trông
    Mấy lời nhắn gửi tri âm
    Hẹn gặp lại, ngày xuân còn dài.....​
  10. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Phản ứng
    Phòng thí nghiệm lặng im trong hơi thở của chiều
    Đôi mắt nào sáng lên trước màu vàng lục
    Giữa không gian hai cực
    Vật chất mới tạo thành
    Nghe phản ứng bồi hồi
    Trong tim
    TRong mạch
    Hai ta !

Chia sẻ trang này