1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn Hoá học ???

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi T_N_T, 27/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Nhà Hoá Học Trẻ
    15 tuổi, con người chưa nghĩ nhiều về "sự lãng mạn".Nhưng vẫn có những người phá vỡ quy luật ấy.Eric là một ví dụ.
    Chúng tôi chỉ biết nhau qua những câu "Hello" khi vô tình gặp,từ sân trường đến hành lang.Trong lớp thì chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau,vì họ đầu bằng chữ "D".
    Chỉ vì thế,mà sau vài tháng,dư luận về tình cảm giữa tôi và Eric bắt đầu lan nhanh như chạy đua.Tôi mến Eric,nhưng tôi không biết Eric có bao giờ quí mến tôi không.Thế là tôi cứ ngồi đợi,suy tính xem mình nên trả lời "yes" hay "no" nếu cậu ta nói với tôi cái câu "định mệnh" ấy.Ai chẳng biết,học sinh thì không có nhiều tiền,và câu nói "I love You" ghi trên vở thì đơn giản hơn nhiều,và đỡ tốn hơn nhiều so vơi một hộp chocolate hoặc một bó hoa.
    Cuối cũng,vào một buổi sáng,khi tôi vừa bước xuống xe bus của nhà trường,Eric giúi vào tay tôi một mẩu giấy và chạy mất.Không nói một câu,dù chỉ là nói thầm.Tôi mở tờ giấy cẩn thận như một đứa trẻ bóc kẹo và đọc :
    "Cindy thân mến!Tớ có một từ này rắc rối lắm!Nó nói về người mà tớ thích.Bạn thử xem có dịch hộ tớ được không?"
    Tiếp theo là mấy con số: "39-8-92".
    Chẳng có gì ngoài mấy con số ấy.Tôi bối rối lắm!Nhưng tiếng chuông đã vang lên và tôi phải chạy ngay vào lớp.
    Ngày qua ngày,tôi cứ dằn bặt với thực tế là tôi chẳng hiểu quái gì về mấy con số này.
    Buồn bã như thế,tôi vẫn phải đi học môn Hoá,là môn mà tôi ghét nhất nhưng Eric lại rất siêu.Cô giáo bảo khối lượng nguyên tử của oxi là 8. 8 à?Nó làm tôi nhớ đến một trong 3 số mà Eric viết.Liệu có phải là cậu ra dùng những con số hoá học để thách đố tôi?Tôi đi tìm bảng tuần hoàn.Con số đầu tiên : 39 là "Y" (kí hiệu của nguyên tố Ytri).Có thể là như thế.Oxy-kí hiệu "O" là chữ thứ hai.Chữ thứ ba là "U"-kí hiệu nguyên tố Urani.
    YOU!Là tôi?Đúng là tôi!
    Eric là một cậu bé thông minh.Khi tôi nhận được những gì cậu ta viết,trước khi viết câu trả lời,tôi phải về nhà rửa mặt cho bình tĩnh lại.Để đảm bảo rằng mỗi chi tiết của "từ ẩn" này sẽ sống trong tim tôi,chừng nào tôi còn sống!
    CINDY DUHE
    ---------------------
    Một câu chuyện khá lãng mạn,phải không?Hoá Học thực sự rất thú vị,như trường hợp này chẳng hạn!
    Tucurie

  2. Hihihahihi

    Hihihahihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hay hay!!

    Thế giới quả là rộng lớn và còn nhiều điều phải làm!

  3. Lala2086

    Lala2086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vote cho "Nhà hoá học trẻ" 5*! Đề nghị các bác thỉnh thoảng post lên 1 truyện như thế! Hay!

    Là lá la...!

  4. Hihihahihi

    Hihihahihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cô gái Nitơ
    Em là cô gái Nitơ
    Tên thật azôt anh ngờ làm chi
    Không màu cũng chẳng vị gì
    Sự cháy,sống chẳng duy trì trong em
    Cho dù không giống oxigen
    Thế nhưng em vẫn dịu hiền như ai
    Nhà em ở chu kì 2
    Có 5 electron ngoài bao che
    Mùa đông cho tới mùa hè
    Nhớ ô thứ 7 mà về thăm em
    Bình thường em ít người quen
    Người ta vẫn bảo...sao trầm thế cô?
    Cứ như dòng họ khí trơ!
    Ai mà ngỏ ý làm ngơ sao đành
    Tuổi em mười tám xuân xanh
    Vội chi tính chuyện yến anh làm gì
    Thế rồi năm tháng trôi đi
    Có anh bạn trẻ oxi gần nhà
    Bình thường anh chẳng lân la
    Nhưng khi giông tố,đến nhà tìm em
    Gần lâu rồi cũng nên quen
    Nitơ oxit (NO) sinh liền ra ngay
    Không bền nên chất khí này
    Bị oxi hoá liền ngay tức thì
    Thêm một nguyên tử oxi (NO2)
    Thêm màu nâu đậm,chất nào đậm hơn?
    Bơ vơ cuộc sống cô đơn
    Thuỷ tề thấy vệ bắt luôn về nhà
    Gọi ngay hoàng tử Nước (H2O) ra
    Ghép luôn chồng vợ thật là ác thay.
    (2NO2 + H2O --> HNO3 + HNO2)
    Hờn đau bốc khói lên đầy
    Nên tim em chịu chua cay một bề
    Đêm giông tố rét đêm về
    Oxi chẳng được gần kề bên em! ( Cô này thế mà ghê!)
    Vì cùng dòng họ phi kim
    Cho nên cô bác hai bên bực mình
    Oxi từ đó buồn tình
    Bỏ em đơn độc một mình bơ vơ (Thương em quá! )
    (2NO--> N2 + O2)
    Em là cô gái Nitơ
    Lâu nay em vẫn mong chờ tình yêu! (Anh được không? )​

    Thế giới quả là rộng lớn và còn nhiều điều phải làm!

  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi hay quá
    Em là cô gái ôxi
    Tạo nên ôxit anh gì lạ không ....?
    Em không tác dụng với vàng
    Duy trì sự sống mùa màng cây xanh .......
    -------------------
    Muamuon cảm tác hi hi hi

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tớ sưu tầm được một bài thơ,góp vui cùng mọi người nhé..
    Một cánh thư
    từ miền quê xa
    Đến giàn khoan
    chiều nay lộng gió
    Trên trang thư lung linh ánh lửa
    Lửa mới bếp ga em gửi cho anh
    Lửa quê nhà- lửa đỏ con tim
    Sưởi ấm lòng anh chiều hôm biển cả
    Trên giàn khoan gió vờn ngọn lửa
    Trong bâng khuâng ngỡ lửa bếp ga
    Nhớ về em
    Nhớ mái ấm quê nhà
    Vui lửa mới bếp ga
    thương nhớ người thân
    nơi biển xa sóng gió!
    Hai ngọn lửa
    Hai đầu nỗi nhớ
    Một quê nhà
    Một ở giàn khoan
    Hai con tim rực lửa yêu thương!
  7. Lala2086

    Lala2086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bmttmos lại dầu với chả khí rồi! Suốt ngày!

    Là lá la...!

  8. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Thơ tặng một người
    Phản ứng
    Phòng thí nghiệm lặng im trong hơi thở của chiều
    Đôi mắt nào sáng lên trước màu sáng lục
    Giữa không gian hai cực
    Vật chất mới tạo thành
    Nghe phản ứng bồi hồi
    Trong tim
    Trong mạch
    Hai ta!
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  9. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Phòng thí nghiệm im lặng trong hơi thở của chiều
    Ôi,hơi thở
    Sao lại toàn mùi....amoniac nhỉ?
    Thôi xong,
    Hình như mình quên không đậy nắp lọ NH3!
    Đôi mắt nào sáng lên trước màu sáng lục
    Màu sáng của Xê u,của Coban,hay là của Xê e rờ?
    Mà thôi,màu sáng nào cũng vậy
    Sáng thế nào bằng màu sáng mắt em!
    Giữa không gian hai cực
    Vật chất mới tạo thành
    Chất gì nhỉ?
    Anh cũng không rõ,
    Nhưng anh đoán là.....
    Mà thôi,
    Em biết rồi còn gì nữa!
    Nghe phản ứng bồi hồi
    Trong tim
    Trong mạch
    Hai ta
    Tim và mạch của anh và của em
    Đập mạnh quá....!
    Đập mạnh quá!
    Oái oái,nhìn kìa,
    Cái bình amoniac...
    Sao anh?
    Cái bình....
    Cái bình làm sao anh?
    Cái bình....
    Sắp rơi xuống đất!
    Hỏng hỏng
    Rơi mất roài!
    Hơi thở của chiều lại nặng mùi NH3!
    He he,em phóng tác tí.Bác TNT đừng giận nhá!
    Tucurie

    Được tucurie sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 26/04/2003
  10. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Chuyện vặt ấy mà
    Mùi phenol
    (Nguyễn Quang Trí)
    Một lần đi chơi em bảo
    -Có mùi phenol trên áo của anh
    Nghề hoá chẳng tốt lành,
    độc hại , mau già , chóng chết...
    -Em nói thế nhưng em có biết
    Hiện tượng tương lai là của hoá học đó em ơi
    Chiếc áo mưa che mưa lúc trời mưa rơi,
    Sợi tổng hợp dệt nhiều vải đẹp
    Những vật liệu nhẹ , bền , cứng như sắt thép
    cũng từ hoá học mà ra
    Những hạt lúa quê ta
    cũng thấm giọt mồ hôi đọng mùi hoá chất
    (chất bạc màu rồi lại thêm cho đất
    đạm , lân , kali để đất nuôi người)
    Những màu hồng , màu xanh rất tươi
    của những lớp sơn còn ươn ướt
    khoác cho cầu áo mới
    xoá đi dấu vết chiến tranh.
    Đất nước ta , đất nước của màu xanh
    sẽ là nơi dồi dào nguyên liệu
    Từ vụn gỗ , vỏ bao ta làm ra rượu
    và nứa tre thành giấy trắng em ơi...
    -Xin anh đừng nhiều lời
    tự em , em sẽ hiểu ra tất cả.
    Ừ hôm nay vất vả
    cho tốt lành cuộc sống mai sau.
    Mấy hôm rồi, nay mới lại gặp nhau
    Mỉm cười em bảo:
    Nhớ anh, nhớ cả mùi phenol trên áo
    Hà Nội ,1974
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.

Chia sẻ trang này