1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn Hoá học ???

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi T_N_T, 27/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chemistry_87

    chemistry_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có chuyện để kể này. Nhưng hình như đây là chuyện vui chứ ko phải chuyện lãng mạn chi đâu.
    Một lần, hai vợ chồng Pie và Marie Curie được mời tham dự một dạ tiệc sang trọng. Trong suốt buổi dạ tiệc, Marie thích thú ngắm nhìn những đồ trang sức đẹp đẽ của các quý bà. Và bà nhận ra là Pie cũng đang chăm chú nhìn các quý bà đó.
    Trên đường về, Marie hỏi chồng:
    _Sao anh lại ngắm nhìn các bà trong dạ hội?Lúc đó anh nghĩ gì ?
    Pie điềm nhiên trả lời:
    _Anh đang tính xem với mỗi bộ trang sức đó, chúng ta sẽ xây được bao nhiêu phòng thí nghiệm.
    Angielic
  2. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Một bài thơ đăng trên báo hoá học trẻ.
    Tình thơ

    Nếu anh là axit
    Em hãy làm bazơ
    Tình anh là tình thơ
    Em đừng hoà tan hết
    Em đâu nào có biết
    Tính axit của anh
    Sánh ngang như kiềm I
    Độ phân li cực nhiều
    Anh chẳng biết bao nhiêu
    Có lẽ chăng gần 1
    Em đâu nào có biết
    Tính bazơ của mình
    Anh thì chắc đinh ninh
    Đó chỉ là kiềm thổ
    Phải chăng là như vậy
    Giống như tình đôi ta
    Chỉ là tình thơ mộng
    Thoáng chợt cơn gió lộng
    Một chút rồi bay đi
    Em sẽ chẳng nhớ gì
    Coi như là phảng phất
    Còn anh thì ngây ngất
    Quay cuồng mãi không thôi
    Một chút tình đơn côi
    Hoá thành cơn bão tố
    Anh đã cố đứng lên
    Nhưng rồi lại gục ngã
    Cớ sao em chăng trả
    Gỏn gọn trái tim anh
    Một trái tim chân thành
    Khát khao niềm hạnh phúc
    Anh yêu em nghiêm túc
    Sao em lại chẳng tin
    Em vẫn cứ im lìm
    Lặng thinh sao không nói
    Trái tim anh đau nhói
    Chôn kín xuống vực sâu
    Chẳng bao giờ dậy đâu
    Nếu em không trở lại...!
    Được T_N_T sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 22/06/2003
  3. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hi` Dioxyl cũng xin post 1 bài để các bác đọc cho biết
    Cậu và tớ
    Tớ hỏi cậu: - Bít gì về tình yêu?
    Cậu am hiểu: - là KCN đấy !
    Nghe cậu nói tớ thấy mình run rẩy
    - Love ấy à, nó độc đến thế sao???
    Tớ rủ cậu: - Hay đến một hôm nào
    Fall vào đó. Tất nhiên, cùng với tớ
    "Làm Khoa học", cậu không từ chối chứ?
    Cậu lắc đầu; - Tớ chưa thích "bay hơi"
    Tớ hậm hực: - Vậy a`? Thế thì thôi.
    Cân bằng Love sao khó chuyển dịch quá.
    Cậu có biết TIM ai đang chuyển hoá
    Vì cậu là một loại "xúc tác ma" ?
    Cậu khiến tớ kết tủa rồi thăng hoa
    Khi cậu khóc, cậu cười, cậu hờn dỗi.
    Đen-ta H lại lên cao quá đỗi
    Khi cậu bảo cậu đx thích người ta !!!!!
    Tớ rủa cậu : - Cái đồ "xúc tác ma"
    Cậu rủa tớ, tớ là thằng đại ngố.
    Rồi tớ biết KCN rất bổ
    Khi cậu bảo tớ là thằng người ta !!!
    l _ /l
    (=*_*=)
    ( )_( )​

    - Tran Phu gifted high chool -
    Được dioxyl sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 24/07/2003
    Được dioxyl sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 24/07/2003
  4. hydrogen

    hydrogen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài thơ viết hay quá .
    Được hydrogen sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 30/08/2003
  5. smilingface

    smilingface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    hì, thơ hay thật 9dấy, bây giờ em đã hỉu: Hoá hông khô

        MONKEY QUY'
    A LONELY STAR IN THE SKY
    A LONELY MONKEY IN THIS LIFE
  6. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... "khô" làm sao được mà "khô", đôi khi còn quá "ướt át" ấy chứ. Ví dụ như mấy Dung dịch chẳng hạn, có phải "ướt" không? . Nhỉ

    - Tran Phu gifted high chool -
  7. hydrogen

    hydrogen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Không biết tinh thể hydrat hoá có tính là ướt át k0 ?

    Đã bao giờ bạn nghĩ ?.
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chút kỷ niệm về một thời còn gắn bó với hoá học. Viết trong những ngày cuối cùng của thời học sinh
    THơ tình của một kẻ ấm đầu
    (Do học hóa)
    Ta lạc vào một mê cung
    Người ta gọi là TÌNH YÊU thì phải
    Ta nhìn nó bằng một mắt
    Lim dim
    Hình bóng ai bất chợt hiện lên
    Nàng quá đẹp khiến mắt ta không chớp
    Ôi đôi mắt trong xanh thăm thẳm
    (Đến sunfat đồng cũng chẳng thể xanh hơn)
    Rồi khi nàng cất tiếng oanh vàng
    Ta nghĩ đến H20 tinh khiết
    Nước da nàng đấy, hay là tuyết?
    (À đúng rồi, ta có thể tạo ra
    Cho a xít benzoic bay hơi là được)
    Nàng bước tới, dịu dàng hết sức
    Cảm xúc trong ta bất chợt thăng hoa
    Rất tự nhiên, ta cất tiếng ngợi ca
    HÌnh như nói những điều ta vừa nghĩ
    Rồi chờ đợi một lời thủ thỉ
    "Em thấy chàng thật quá dễ thương!"
    Ôi!
    Ta mong cháy lòng được cùng nàng sóng đôi
    Còn hơn cả oleum háo nước
    Cứ nghĩ vẩn vơ một điều kỳ quặc
    Làm sao nàng có thể hiện ra
    À khi cho H20 tinh khiết
    Cộng sunfat đồng và axit benzoic
    Thêm một chút oleum háo nước đem đun
    Điều chế xong nàng, ôi, quá dễ!
    Ta buột miệng hét lên như thế
    Nàng đến bên điện thoại cười cười
    "Bệnh viện tâm thần? Mang đến cho tôi
    Một xe nhé! Có kẻ điên rất nặng!"
    Ta giật mình mở luôn hai mắt
    HÌnh ảnh nàng lập tức bay hơi
    Trước mắt ta chỉ toàn chai lọ thôi
    Và đây là mê cung ĐÁNG GHÉT
    Ta lẩm bẩm: ôi thôi, đã hết
    Và bay lên khỏi những ảo tưởng hâm hâm
    Này, có ai nhìn thấy ta không?
    Ở đây có ai là dân Hoá tổng hợp không nhỉ? Có ai là dân CH K6 không?

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  9. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    hehe các bác giỏi thật đấy , em ngoài kiến thức ra hổng có bít gì về mấy cái hay ho lãng mạn này đâu , mọi người ơi vỗ tay hoan hô bác N_T_N cái nào dù ko là sáng tác nhưng chia sẻ với anh em thế là good lắm rồi
    Love chemistry forever and forever
  10. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng là dân chuyên hoá nhưng mà đúng là cũng không có biết nhiều về mấy khoản lãng mạn này ....cảm ơn các bạn đã cho tôi được mở rộng tầm mắt....So COOL !!!
    Everything that has a beginning has an end ...!

Chia sẻ trang này