1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cherub7885

    cherub7885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bài mèo post có tựa là ANH CÓ BIẾT. cherub đã từng đọc và thấy bài này chứa đựng những cảm xúc thật khó diễn tả bằng lời ....... một nỗi buồn man mác!?
    THÁNG MƯỜI
    st
    Em hỏi anh : tháng 10 - thu chín
    Cơm nguội vàng ngập lối đi quen
    Mặt hồ đầy, mặt hồ còn gọi gió
    Sương phủ mờ, cong trắng nắng mai?
    Góc Nguyễn Du xanh tròn hoa sữa
    Bầu trời xanh, xanh mắt em trong
    Heo may lùa, heo may gọi nỗi nhớ
    Mùa nồng nàn, mùa gọi yêu thương ?
    Chiều gió dậy, lạc chân phố cũ
    Hoàng lan buồn gọi kí ức đi hoang
    Nắng trở mình xô đầu ngọn lá
    Nghe lạnh về, nhớ một bàn tay ?
    Vội vã trở về, vội vã ra đi
    Em nào biết mùa thu đầy gió
    Nào biết cốm xanh ***g sen chín
    Nào biết cuối đường, ai ngóng chờ ai?
    Em hỏi anh: tháng 10 - thu chín?
    Bởi có bao giờ em biết trọn mùa thu?
    Được cherub7885 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 26/12/2006
  2. cherub7885

    cherub7885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ giống mình thế nhỉ!
  3. cherub7885

    cherub7885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI MƯA
    st
    Hà Nội ngọt ngào với những cơn mưa
    Nắng đã thôi không còn gay gắt nữa
    Gió cũng thôi không còn đốt lửa
    Trời đất dịu dàng, e ấp dưới mưa
    Em đã thấy hay chưa?
    Những vòm cây xanh lên từng lá nõn
    Những đoá hoa rạng ngời mơn mởn
    Nhựa sống căng tràn trên những mầm non?
    Em có lắng nghe không?
    Tiếng mưa rơi rì rào trên ngói vỡ
    Ve râm ran, thao thức suốt đêm ngày
    Con phố nhỏ nghiêng mình trong bóng tối
    Thắp những đèn vàng
    hiu hắt
    đợi hè sang...
  4. cherub7885

    cherub7885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hà Nội
    st
    Anh chưa một lần nhìn thấy hoa xưa
    Chỉ nghe qua những câu thơ
    Và những lời em kể...
    Cánh hoa trắng mỏng manh
    như niềm tin dễ vỡ
    như Hà Nội xa xôi...
    Anh lại quay về với những phút đơn côi
    Một hạnh phúc trong mơ
    hay chỉ là hư ảo...
    Chiếc lá bay ngược chiều giông bão
    Anh tìm bến nào để đợi em?
    Mùa xưa...
    Hà Nội trắng êm đềm
    Mùi hương rất trong
    níu lòng người day dứt
    Hoa ơi, nếu đợi chờ là có thực
    Xin nở thật đều
    Cho nỗi nhớ bớt chông chênh
    Rồi sẽ chỉ là những ký ức không tên
    Như hoa xưa lụi tàn
    Sau những lần bùng cháy
    Anh mải miết ngóng về màu trắng ấy
    Nhưng mùa đã sang rồi
    Chân lạc bước về đâu?

    [
    Được cherub7885 sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 26/12/2006
  5. dark_ghost

    dark_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hì , có lẽ chỉ những ng con sinh ra và lớn lên , và fải xa HN mới cảm nhận hết nỗi nhớ HN , nhớ nhất là mùa thu HN , nhớ những con phố đầy lá vàng , nhớ cốm làng Vòng...và nhớ những cơn gió đầu mùa...ngồi o noi xa mà nghe tin gió mùa về lòng cứ nao nao , nghẹn ngào 1 cảm giác khó tả...cảm on tac giả Forum nhé...có lẽ bạn cũng như tôi...xa HN và nhớ HN lắm fai ko...
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhớ Hà nội phố ...!!!
    Tôi đi xa Hà nội đã lâu
    Nhưng nỗi nhớ khát khao
    về một thời non trẻ
    Những kỷ niệm thân thương
    thuở còn tấm bé
    Chợt ngân lên
    trong nhịp đập trái tim tôi ...
    Xa thật rồi
    Hànội của tôi ơi
    Quay quắt nhớ
    Những ngôi nhà
    hàng cây góc phố
    Những công viên
    những hồ thu
    những hàng ghế đá
    Và rêu phong
    phủ mái lá sân trường
    Những con đường
    hoa phượng đỏ vấn vương
    Mùi hoa sữa nồng nàn
    trong đêm trở gió...
    Những cô gái Hà thành
    dáng xinh xinh nho nhỏ
    Má lúm đồng tiền
    Chiếc răng khểnh khoe duyên
    Những bài ca
    tôi chẳng nhớ nổi tên
    Nhưng sao vẫn dạt dào
    trong từng nhịp thở
    Nhớ dáng em yêu nhớ
    Hà nội phố
    Nhớ nhớ nụ hôn đầu
    bỡ ngỡ trao nhau ...!!!

    (sưu tầm)
  7. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 trời đông sao buốt giá
    Nhớ quay quắt một buổi chiều mùa thu
    Có gió mát, hương hoa sữa êm ru
    Rồi từng bước ta lạc vào giấc mộng
    Bàn tay lạnh tìm hơi ấm nơi đâu ?
    Khi gió mùa hoành hành từng góc nhỏ.
    Bầu trời xám mang theo những u ám
    Nhuộm hồn ta những nỗi buồn xa xôi
    Sẽ còn lâu mùa thu mới trở lại
    Để em ngồi im lặng bên hồ thu
    Nhìn dòng người lại ngược xuôi tấp nập
    Nở nụ cười không khuất lấp áo khăn.
  8. cherub7885

    cherub7885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói chỉ những người xa Hà Nội mới cảm thấy nhớ Hà Nội thì có lẽ tôi là một ngoại lệ. Thời gian tôi xa HN lâu nhất cũng chỉ 1 tháng thôi. Sinh ra & lớn lên nơi thủ đô yêu dấu tôi luôn đau đáu 1 tình yêu về HN. Thật lạ phải không!?
    mienkhuc tạo forum này thật là hay, để những người có tâm hồn bay bổng 1 chút có thể chia sẻ với nhiều điều thật thú vị. Cảm ơn bạn nhé!
  9. cherub7885

    cherub7885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    CUỐI CÙNG CHO HÀ NỘI
    st
    Về đâu anh những con đường trở gió
    Chiều loanh quanh không hết một phố buồn
    Hoàng lan hương ướp đầy trong tay nhỏ
    Hà Nội mùa này chẳng có sấu non thơm
    Những gìn giữ lâu ngày tan biến mất
    Gặp nhau rồi chỉ thấy xót xa thêm
    Hàng liễu rủ che màu sương đáy mắt
    Mà mặt hồ thì xanh đến thản nhiên
    Anh có đưa em đi hết phố này
    Mặc lá vàng tung nắng phía sau lưng
    Ai biết được em sẽ về đâu đấy
    Ngày hôm nay sỏi đá cứ reo mừng
    Chẳng giữ được trong lòng nguyên vẹn thế
    Ngày đã qua và mùa đã phai tàn
    Lòng yêu đấy đã muôn trùng dâu bể
    Thủy chung mình ngồi khóc giữa nhân gian?
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1

    MONG VỀ HÀ NỘI
    Sáng tác: Dương Thụ
    Những con đường rất xanh của Hà nội
    Những cây bàng, cây me, cây cơm nguội
    Những con đường ngoại ô nắng chói
    Những con đường đầy hoa tháng sáu hè rơi
    Những phố phường rất xưa của Hà nội
    Những Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Vải
    Những phố phường dọc ngang lối cũ
    Những mãi nhà ngẩn ngơ nỗi nhớ trên từng viên ngói vỡ
    Tôi mong về Hà nội
    Để nghe gió sông Hồng thổi
    Để thương áo lên cài vội
    Một chiều đông rét mướt
    Tôi mong về Hà nội
    Tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại
    Giọt sương sớm trên cành đào phai
    Mùi hương ngất ngây tàn thuở ấy

Chia sẻ trang này