1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cherub7885

    cherub7885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi topic xuống trang 3 rùi, up lên đi chứ!?
    [​IMG]
  2. perfew

    perfew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    e nghĩ nhà mình nên post nhiu nhiu thứ gì khác thơ đi ạ.romance đâu cứ phải là thơ nhỉ ?
  3. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    MỜI......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Xin mời các thành viên của Lãng mạn hội đến cafe cùng mienkhuc.
    Thời gian trong khoảng 10/11 tháng 01/2007.Thời gian cụ thể sẽ liên lac với mọi người sau.
    Địa điểm :cafe Cuối ngõ ( hoặc các bạn lựa chọn địa điểm)
    Thời gian và những thứ khác sẽ PM cho mọi người
    Ai muốn cafe cùng mình xin vui lòng post bài lên + PM riêng vào nick mienkhuc nhé

  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cafê cuối ngõ hả...
  5. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ một ngày nào đó khi đi xa tôi sẽ nhớ về HN lắm lắm. Như là một người bạn từng viết cho tôi: Đi xa, HN là một nỗi nhớ ám ảnh.
    Nhưng hiện tại, nỗi nhớ của tôi không dành cho HN (xin lỗi bạn chủ topic nhé).
    Bạn nhắn tin từ biển: Biển mùa đông ấm lắm!
    Vắng và ấm, đấy là biển mùa đông.
    Vắng và lạnh, là tôi lúc này (một mình chiều HN).
    Vắng và nhớ là khi nhận được tin của bạn từ biển (đúng lúc tôi đang nghe Biển nhớ)
    .......................
    Xa, và biết biển trong mùa đông này vẫn ấm. Biết bạn cũng được ấm áp trong mùa đông...Và biết mình vẫn còn nỗi nhớ...Dường như trong lòng đang ấm lại
  6. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    HN không có biển, chỉ có sông thôi [​IMG]
  7. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Sông Hồng mùa cạn ( Đi từ phía Phụng Công -Hưng Yên về Bãi dưới đoạn cuối Tam Trinh) [​IMG][​IMG]
  8. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "...Rồi một ngày anh sẽ đi xa
    Để dĩ vãng sẽ ko bao giờ còn nữa
    Con tim anh chắc sẽ mòn 1 nửa
    Thành bụi thời gian thảng thốt mỗi độ Đông về...."
    Bây giờ thì xa thật rồi T nhỉ. Tự dưng thèm có 1 ng tặng thơ cho riêng mình như ngày xưa T đã từng viết. Tham lam và ích kỷ quá, phải ko?
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 02/01/2007
  10. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Lặng im trong cái rét Ha? Nội,
    Nôfi nhớ ca?ng lắng đọng trong tim.
    Nghe đa?i báo gió mu?a đông bắc,
    Đi bên ngươ?i ấy nhớ mặc ấm nghe em,
    Mưa Ha? Nội không bao giơ? hẹn trước
    Trai Ha? Nội toa?n hẹn trước quên sau....​

Chia sẻ trang này