1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Trích " Trong khe núi" Anton Sekhov.
    ..... Mảnh trăng lưỡi liềm sáng vằng vặc, trên trời những vì sao chi chít. Lipa không nhớ đã ngồi bao lâu bên bờ ao đến khi cô đứng dậy đi thì mọi người trong xóm đã ngủ yên và không còn một ánh đèn nào nữa. Có lẽ phải đi chừng mười hai dặm mới tới nhà nhưng cô không còn hơi sức nữa mà cũng chẳng còn biết đi đường nào. Trăng vẫn sáng khi thì ở phía trước, khi thì ở bên phải, con chim câu hồi nãy vẫn kêu giọng đã khàn như có lẫn cả tiếng cười trêu ghẹo: "Này cẩn thận đấy khéo lại lạc đường!". Lipa bước nhanh, đánh rơi cả chiếc khăn trùm đầu. Cô nhìn trời và nghĩ không biết bây giờ thằng bé của cô đang ở đâu, nó đang đi theo lưng cô hay nó đang bay lượn trên cao giữa những vì sao và không còn nghĩ tới mẹ nó nữa. Ôi! cô quạnh biết bao giữa cánh đồng đêm khuya, giữa tiếng chim hót khi chính mình không hát lên được, giữa những tiếng hân hoan không ngớt khi chính mình không thể nào vui sướng được, khi trăng trên trời cao nhìn xuống,trăng cũng cô đơn, thờ ơ mọi chuyện - dù bây giờ là mùa xuân hay mùa đông, dù cho mọi người đang sống hay đã chết... Khi trong lòng đau khổ mà không có ai bên cạnh thì quả thực nặng nề.....
  2. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thức trắng đêm chờ đợi một khoảng bình yên ..có lẽ không bao giờ có được .Lại thơ nhé cho đêm mùa đông quá dài...
    :::Cát Nhu:::
    Bài thơ tình hay nhất
    Em gọi đó là bài thơ tình hay nhất
    vì trong tận cùng ... em viết nó chỉ - cho - anh
    Đêm rất xanh long lanh nghìn nỗi nhớ
    Mong manh buồn nước mắt vỡ trên mi
    Ngày em đi có mưa về ngang phố
    Biết anh còn giữ hộ chút mây xưa(?)
    Kim đồng hồ vẫn tích tắc nhặt - thưa
    Đều đều như tiếng mưa rơi ngày cũ
    Phút bên anh sao chẳng là vĩnh cữu
    Vắng anh rồi ... hiện hữu chẳng là em!
    Ngồi thu mình trong góc vắng thân quen
    Nghe lại bản "Đêm mùa đông Hà nội"
    Và trong em cả một trời bão nổi
    Chợt dội về ... sương khói loãng trên môi
    Irvine - Detroit - Virginia
    02/26/99
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mienkhuc thân mến ơi,
    Đã qua 2 chủ đề rồi đấy, bạn thấy cách phát triển topic như vậy có hợp lý không?
    Tớ thì thấy thế này:
    Điểm hay:
    - Đi theo chủ đề, ngưòi đọc dễ theo dõi
    - Người viết phải tự mình tìm cảm hứng sáng tạo theo chủ đề nhất định cũng sẽ cao tay bút hơn
    Điểm hơi hay (hé hé)
    - Tự nhiên một hôm có hứng thú với một bài thơ, hoặc viết ra một đoạn văn nào đó thì lại là chủ đề khác, không hợp--> không pót, mất cơ hội thưởng thức
    - Người đọc vào bất chợt, không quan tâm nhiều đến chủ đề hiện thời.
    Tất cả những điều này rất cần ý kiến đóng góp của mọi thành viên trong topic và đặc biệt là bạn MK. Mịnh nghĩ ý kiến trong mấy trang trước của monkey cũng làm ref được.
    Nếu không có gì thay đổi thì ta sắp chuyển chủ đề được rùi. Tháng mời mà!!!

  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ôi ...phở cuốn
    lâu ko đc măm phở cuốn..trông thèm thế
  5. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    To all: mình là người khơi nguồn nhưng không muốn là người kết thúc , thật ra từ ban đầu mình có ý định làm chủ đề nhưng không phải là nối tiếp như hiện giờ mà là bất chợt có một chủ đề rồi cũng kết thúc nó theo ngẫu hứng.Trong khoảng thời gian không có chủ đề , mọi người vẫn post bài tự do.Nhưng lúc đó mình thấy các bạn rất thích chủ đề như hiện giờ nên mình ủng hộ luôn.Mình thích là người khơi nguồn một dòng sông nhưng lại mong các bạn là những người bẻ dòng sông ấy đi theo ý các bạn .Giúp mình nhé.
  6. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề về Trăng đi, mình thích trăng lắm!
  7. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không thấy ai trả lời .Hôm nay đột nhiên nhận được 2 PM .Ac ac nhưng của 2 người không phải là thành viên .Mình thành thật xin lỗi 2 bạn đó nhưng mình chỉ lưu lại HN tối đa là 4 ngày mà có rất nhiều người cần phải gặp nên chỉ có thể cafe một chút thôi, không thể đi off như lời mời của 2 bạn được .Đúng ra không nên post lên đây nhưng mạng lỗi , mãi mà mình không vào hộp tin nhắn được .
  8. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    À, thì ra Miên khúc k ở HN?
    Bao giờ bạn rời HN? và lời mời trên còn hiệu lực k?
    Hi vọng có một buổi cafe trước khi bạn rời HN
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    OK ! Đã sang tháng mới,một năm mới!Chúc tất cả các bạn một năm mới nhiều niềm vui , thành đạt và cùng tôi nuôi dưỡng sự lãng mạn trong tâm hồn giữa cuộc đời vất vả muộn phiền hay quay cuồng bão tố !
    Xin mở màn chủ đề trăng :Mình chưa kịp nhớ ra kỉ niệm về Trăng chợt nghe được bài hát này post tạm lên .
    Đêm Trăng Tình Yêu
    http://nhac.caigi.com/music.php?direct=100_list&song_ID=1183
    Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
    Thể hiện: GMC
    Chiều một mình trên phố năm xưa
    Lạc bước giữa đêm đông người
    Rồi một ngày em bỗng đi qua
    Sưởi ấm con tim lẻ loi
    Nụ cười và ánh mắt đam mê
    Trái tim đôi ta không rời
    Con thuyền không còn xa bến
    Con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi
    Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em
    Lời yêu ấy thiết tha chân thành
    Còn gì bằng sánh bước bên nhau
    Cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao
    Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh
    Làm trái tim anh đổi thay
    Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng
    Phố xa đêm đông người đêm tình yêu dưới trăng
    Thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đua vui đắm say
    Cành hồng trao tay đến tay
    Rộn ràng nghe tim ngất ngây
    Tình này trao em thề mãi không bao giờ phai
    Ước chi trăng đừng tàn soi tình yêu chúng ta
    Những ánh sao băng qua trời xin lặng im lung linh
    Thì thầm anh nói với em một lời
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Quả thật lời mời của hội trưởng làm tôi hơi khó nghĩ !Không thấy PM cho mình gì hay mình ko có trong danh sách hội???Đề nghị mời cho ấy cái để còn biết đường chứ Mienkhuc!!!???

Chia sẻ trang này