1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    To Monkey: Mienkhuc có nói là nếu ai có lòng thì PM hoặc pót lên topic là muốn gặp MK, bạn ấy sẽ PM lại địa chỉ và phương thức liên lạc. Hì, một chút hiểu lầm đúng không?
    To Mienkhuc: Dạo này tớ ốm nên không ra khỏi nhà được. Thật tiếc không đc gặp bạn. HI vọng dịp khác sẽ diện kiến nha. Chúc một thời gian tốt lành tại Hà Nội.
    To All: Chủ đề về trăng đã bắt đầu. Mời các bạn chắp bút nhé.
  2. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Một chút lafng mạn ! lafng đafng
    Chớm lạnh chớm iu! cái rét như ra riết nó khiến thân nhiệt con ngươ?i ta tụt xuống cứ như thê? tay với chân muốn quấn va?o nhau vậy!!!va? đây la? lúc ma? ngươ?i ta hay tơ tươ?ng vê? cái gọi la? lo? sươ?i 37 độ 2 nhất đây!
    Một chút ca?m xúc!đaf đọc một số ba?i cu?a MK thấy vui vui nên pót va?i do?ng anh em đọc chơi!
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng không muốn làm tụt mất cảm xúc lãng mạn của nhà mình, dưng mà cái dzàng dzàng ấy, mèo chẳng hiểu gì cả ạ, ben làm ơn lý giải rõ hơn được không?
  4. Bupbebebongdangyeu

    Bupbebebongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tặng những bạn có tâm hồn lãng mạn bài thơ về trăng nhé
    Hai nửa vầng trăng
    Tình cờ anh gặp lại nửa vầng trăng
    Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
    Trăng vẫn đấy mà em xa quá
    Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên
    Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
    Trăng đầu tháng có lần em ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời.
    Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
    Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
    Em đã khóc!
    Trăng từng giọt thấm vào anh mặn chát
    Em đã khóc!
    Nhưng làm sao tới được
    Bến bờ anh tình dội sóng không cùng.
    Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
    Cứ một nửa, như đời anh, một nửa
    Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...
    Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ
    Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau...

  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Em có nửa vầng trăng, nửa vầng trăng còn cao, xa lắm.
    Ai xui anh góp vào để trăng em tròn lung linh.
    Ai xui anh đem chút tình chơi vơi ngoài biển vắng.
    Ai xui anh, xui anh để giờ anh lấy mất cả vầng trăng.
    Em chào cả nhà. Cho em tham gia được không ạ? Dạo này em cũng hay tâm trạng lắm.
    À, quên. Em ở HCM ạ............
    Được khanhlinh85 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 10/01/2007
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    To Khanhlinh: Dù ở đâu thì em cũng được chào đón vào hội. Mong em vào đây chia sẻ cảm xúc nhé.
    HÁI TRĂNG
    Trăng mọc của trời hay của ai
    Sao em treo ngược ướt hiên ngoài ?
    Có nghe tiếng gió vờn đau lá
    Thuở bước ta về một sớm mai ...
    Lá úa có vì em nhớ mong
    Trăng trong sao nhạt ánh tơ hồng ?
    Mà em có thích trăng đầu súng
    Anh hái mang về treo cánh song ...
    Hoa úa có vì thiếu **** say
    Sao thơ buồn lúc thiếu trăng bay ?
    Chắc em hờn dỗi chiều thu trước
    Nên lá vàng thêm cuối hạ này ...
    Sương ướt mềm trăng có nhớ nhau
    Trăng treo hờ hửng bóng ai sầu ?
    Hái trăng mà chẳng làm sao hái
    Được chút sầu em để nước đau ...
    Nhược Thu
    June-11-2006
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Trăng ơi từ đâu đến
    Hay từ cánh đồng xa
    Trăng tròn như cái đĩa
    Lơ lửng mà không rơi
    Những hôm nào trăng khuyết
    Trông giống con thuyền trôi
    Em đi trăng theo mãi
    Như muốn cùng đi chơi.
    (bài này k thuộc lắm, nhưng cứ post ủng hộ hội 1 bài vậy)
  8. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Cafe Cuối ngõ là ở HN àh.....Đúng là mình ở vùng sâu vúng xa rồi...
    Hẹn gặp MK chiều mai
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    KHUYA XA
    Lê Chí ​
    Em có phải là trăng đâu
    Để tôi mượn trăng nhắn cùng mây gió
    Mây gió lang thang không nói được một lời
    Em lặng lẽ và em hồn nhiên đó
    Tôi có mong chi em cứ hay cười
    Mà nào em có cười đâu
    Em là tia nắng lung linh rất nhỏ
    Chút nắng
    Bâng khuâng
    Đủ hơ ấm lòng người
    Em có phải là trăng đâu
    Để trăng cứ xa mù mặt đất
    Để tôi cách em giữa thương nhớ, mong chờ
    Tôi cách em
    Như cánh đồng khát cháy
    Tôi cách em
    Biết đến bao giờ !
    Em có phải là trăng đâu
    Để tôi sống mơ hồ, hư thực
    Em vẫn là em
    Giữa năm tháng ru buồn
    Cuộc đời trộn đắng cay, hạnh phúc
    Trộn tỉnh say trong đau đớn, quay cuồng
    Em vẫn là em
    Chẳng nói lời chi nữa
    Những khuya xa tôi sống bạc đầu
    Tình yêu ơi
    Xin đừng gõ cửa
    Biết đêm này tôi có chiêm bao !?

  10. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    cái đó nó tựa như rét căm căm nhưng không tới mức cắt da cắt thịt ma?.nó cứ quâ?n quanh da thịt mi?nh vậy!!nôm na la? thế
    Chúc cho lafng mạn hội thêm xôm tụ nhá! thân
    Môfi khi tôi mệt mo?i chợt thấy tâm hô?n như nhẹ hơn!dương như máu nóng mất đi va? cái gọi la? lafng mạn lại u?a vê? hi? hi?!
    @Chắc co?n lâu lâu nưfa tớ mới bo? va?o đây!

Chia sẻ trang này