1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bài ấy đây bạn W ạ. Hay ơi là hay. Cảm ơn bạn Witch nhắc nhé.
    Trăng ơi... từ đâu đến?
    Trăng ơi... từ đâu đến?
    Hay từ cánh rừng xa
    Trăng hồng như quả chín
    Lửng lơ lên trước nhà.
    Trăng ơi... từ đâu đến?
    Hay biển xanh diệu kỳ
    Trăng tròn như mắt cá
    Chẳng bao giờ chớp mi.
    Trăng ơi... từ đâu đến?
    Hay từ một sân chơi
    Trăng bay như quả bóng
    Đứa nào đá lên trời.
    Trăng ơi... từ đâu đến
    Hay từ lời mẹ ru
    Thương Cuội không được học
    Hú gọi trâu đến giờ!
    Trăng ơi... từ đâu đến?
    Hay từ đường hành quân
    Trăng soi chú bộ đội
    Và soi vàng góc sân.
    Trăng từ đâu... từ đâu...
    Trăng đi khắp mọi miền
    Trăng ơi có nơi nào
    Sáng hơn đất nước em...
    Trần Đăng Khoa - 1968

    Không nói về trăng, tớ lại thích nói về Trần Đăng Khoa. Bây giờ bác ấy không còn là thần đồng tuổi nhỏ nữa. Dứt khỏi chiếc vương miện xưa, bác ấy trở lại làm người bình thường, đầu hói, mặt phị trông cực kỳ hài hước - bác ấy giống đầu bếp hơn. Là tớ nghĩ thế, tất nhiên.
    Nhớ năm 98 - hay 99 gì đấy, thằng nhãi ngồi trên tớ, hay được tớ nhắc bài cho vứt tớ quyển "Chân dung và đối thoại" của bác. Hờ, chả có gì chơi, thế là tớ ngồi đọc. Hay phết mọi người ạ. Thằng cu bạn, học thì dốt, nhưng nhà nó bố nó dạy toán, bác nó dạy địa toàn trường cấp 3 nổi tiếng nên hay được người ta tặng sách. Nhờ thế nên tớ béo khỏe hẳn, sách đọc vô tư. He he, sau quyển này tớ còn có thêm quyển bình luận về CD và ĐT, không hay bằng quyển chính.
    Bây giờ trăng của bác Khoa không biết đã khác đi chưa... Nhưng tớ tin bài thơ trăng này của bác, ai cũng phải thuộc một đoạn...
    Tớ không thích trăng lắm, nhưng tớ thích bài thơ này giống bạn Witch141v...
    Trăng ơi từ đâu đến...
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Trăng sáng
    Sân nhà em sáng quá
    Nhờ ánh trăng sáng ngời
    Trăng tròn như cái đĩa
    Lơ lửng mà không rơi
    Hôm nào vầng trăng khuyết
    Trông giống con thuyền trôi
    Em đi theo trăng bước
    Như muốn cùng đi chơi
    Trăng về đâu trăng hỡi
    Có tới thăm Thủ đô
    Trăng ơi, trăng đã tới
    Thăm Bác Hồ hay chưa?
    Bác Hồ thương các cháu
    Bác viết nên lời thơ
    Bác gửi quà cho cháu
    Ăn Tết Rằm Trung thu
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 11/01/2007
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị lysgarden nhiều.
    để hôm nào văn chương lai láng em " tối tác" cho cả nhà một bài hén.............have a nice lunch..........
  4. dimple1983

    dimple1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi bận bịu quá nên bình thản, giờ đọc thấy mấy bài "trăng" lại sinh cảm xúc.
    Đêm qua trăng tủi trăng mờ
    Bậm môi cắn chỉ ngóng chờ vầng dương
    Mặt trời vừa hé cười duyên
    Là trăng tan cả ưu phiền trong mây
    Thoạt nhìn nhau đã ngất ngây
    Kìa như Nhật Nguyệt cũng say vì tình.
    ______________________________
    (ST)
  5. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay có một nửa trăng thôi
    Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi
    Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
    Gió làm nên tội buổi chia phôi.
    (Hàn Mạc Tử)
    Được saobien093 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 11/01/2007
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Lys nhé, hoá ra ta lại râu ông nọ cắm cằm bà kia, lộn xộn quá. Thơ có trăng, để ta nhớ xem có bài nào nữa không nhé:
    ----------------
    ...Gió theo lối gió mây đường mây
    Mặt nước buồn hiu hoa bắp lay
    Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó
    Có chở Trăng về kịp tối nay.
    Mơ khách đường xa khách đường xa
    Áo em trắng quá nhìn k ra
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà
    -----------------
    Thêm 2 câu k chắc tác giả là ai chỉ trong 2 ông: Hàn Mạc tử hoặc XD thôi
    Trăng nằm .... bên bờ suối
    Đợi gió thu về để lả lơi
    Đố mọi người dấu" ... " thay cho chữ gì?
    Câu này dễ ẹt, đúng hông?
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Từ "ngổn ngang" được ko bạn W ơi? Hí hí, tớ đùa.
    Nhưng tớ phân tích cho bạn sao tớ lại đoán thế nhé:
    - Ngổn ngang ở đây diễn tả tâm trạng: người chờ đợi bao giờ cũng mỏi mòn hơn. Cõi lòng nhung nhớ, "ngổn ngang" nhiều xúc cảm. Chờ đấy, đợi đấy mà biết đến bao giờ...
    - Ngổn ngang ở đây còn diễn tả cái biếng lười của trăng, im lặng, thổn thức... trong một tâm trạng, một khung cảnh "ngổn ngang"...
    Đoán xong mới google, vẫn để trống để các bạn còn bàn :
    Trăng nằm ... trên cành liễu
    Đợi gió thu về để lả lơi
    Hoa lá say tình không muốn động
    Lòng em hồi hộp chị Hằng ơi
    Cái hình ảnh ánh trăng, ngày xưa kết nhất câu "đầu súng trăng treo". Còn mảnh trăng cuối rừng cũng không ấn tượng mấy, dù lúc thi đại học dính đúng bài đấy.
    [​IMG]
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Trăng Chiều
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EC61/

     

     Thể hiện
     Lệ Quyên
    Sáng tác: Võ Thiện Thanh
    Cho em ở đây một mình ngắm trăng trong chiềuCho em ở đây một chiều lắng nghe tim mìnhCó nắng vàng phai rất nhẹVà như có gió ngòai sông êm đềm như ru cõi lòng emCho em ở đây một mình nỗi đau trong chiềuCho em ở đây một mình nhớ anh trong chiềuNhững lúc mình em hiu quạnhEm mới thấy rất cần anh có anhNhư ru cõi lòng em
    Ngày anh xa mãi bến sông xưaTrăng không lỗi hẹn đứng mãi bên sông em quên lối vềTừng chiều đứng khóc một mảnh trăng non bơ vơNgười đi xa mãi bến sông xưaTrăng non vẫn chờBỡ ngỡ bên sông em quên lối vềMột trời bơ vơ lòng buồn tiếc nhớ còn lại ánh trăng treo lững lờ
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói Hội LM mới có off cafe hả..., ai đi lúc trưa post ít thông tin để mọi người biết nhỉ

Chia sẻ trang này