1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ngại quá ! Vì bạn Lysgarden đề cử.
    Nhưng cũng xin đựoc mạo muội góp vài lời cho chủ đề sắp tới.
    Mặc dù đông đã sắp qua đi (ơ nhưng mà cũng còn lâu ) nhưng những cảm xúc về mùa đông thì rất nhiều và cũng rất hay. Vậy mình có thể có 1 chủ đề về đông nhé. Lãng đãng 1 chiều đông chẳng hạn. Dưng mà ở bên 7X tôi cũng có 1cái topic về lãng đãng 1 chiều đông roài. Nhưng tôi vẫn rất yêu mùa đông. Nhất là đông trên những nẻo đường Hà nội. Thật là tuyệt nếu có 1 lần dù chỉ 1 lần bạn thử lang thang mà xem. HN cho ta quá nhiều cảm xúc khi sang đông.
    Các bạn thấy thế nào?
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em ngồi nghe Mùa đông sắp đến trong Thành Phố, nhạc không lời thôi, nhưng sao trong đầu em vẫn hiện rõ từng lời của bài hát... phải chăng, những câu nhạc dành cho nỗi buồn nào cũng có những cung điệu như nhau, sẻ chia...
    Mùa đông sắp đến trong thành phố
    Buổi chiều
    trời lạnh ...
    Heo may từng cơn gió
    bước chân về căn gác nhỏ
    Nhìn xuống
    công viên...

    Hôm nay em không ra đường, vì trời lập đông mà lại nóng, lạ lùng quá phải không anh. Em ngủ, phải rồi, ngủ vùi... như trốn chạy thực tế, như sợ niềm đau mà mình đang mang... Bật quạt, mà tay em thấm đẫm mồ hôi, lạnh ngắt... Bàn tay mà anh luôn chở che, luôn nằm gọn trong tay anh mỗi khi chúng mình bên nhau... tay em thôi biết những nỗi vui rồi...
    Ngồi xem lá úa trên đường vắng
    Buổi chiều
    ngủ vùi
    Cô đơn còn theo dấu
    những đêm dài nghe tiếng sầu
    Thì thầm với nhaụ

    Em không thế, em không bao giờ nói được câu cầu xin, phải chăng vì thế em sẽ không bao giờ có Hạnh Phúc. Tiếc nuối không làm cho mình lớn lên, em ghét sự tiếc nuối, thế nên, trong hoàn cảnh nào, em cũng nhìn với anh mắt lạc quan, em hay cười, dù lòng em hóa đá. Em không đưọc phép tiếc nuối...

    Cho em yêu anh thêm một lần nữa,
    rồi mai giã từ
    Mất anh đi rồi,
    đời vắng đi tiếng cười
    Mình em
    ở lại
    trong tiếc nuối...

    Những tiếng thở dài ngân lên trong câu hát... Em biết mình mãi chỉ là một con nhóc dại khờ, làm khổ anh, và làm khổ mọi người... Có ai đi so sánh nỗi đao bao giờ. Sao em lại ngồi đây buồn về cái điều mà em tự mình đánh mất. Em bị như thế là đáng rồi...
    Mùa đông sắp đến trong thành phố ...
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 17/01/2007
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Một bài ngày xưa tôi đã viết. Cảm ơn topic của bạn Eo.
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0

    1 chút lãng đãng với mùa đông. Tôi rất yêu bài hát này. Cảm xúc không bao giờ hết mỗi khi lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng, lãng đãng phiêu lãng của nó. Cảm thấy tâm hồn mình như hoà vào đó, ...tôi đã từng lang thang, từng lãng đãng trong giai điệu trầm buồn này và bên mặt hồ Tây phủ sương mờ, thật sự thấm thía nỗi cô đơn....chợt thấy mình ở trong đó....
    Lãng đãng chiều đông Hà nội.
    Nhạc và lời : Phú Quang
    Chiều đông sương giăng phố vắng hàng cây lặng câm, hát câu mặc trầm.
    Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng heo mây tan nhòa, bao giấc mơ xưa.
    Giờ em mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi.
    Tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn nơi
    Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều.
    Trao cho ta ấm nụ hôn dại, và vòng tay khao khát mong manh.
    Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa.
    Sương giăng trắng niềm mong chờ.
    Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ
    hãy thử 1 lần nghe PQuang nhé, biết đâu bạn sẽ yêu giống như tôi vậy.
    Thèm là 1 chàng lãng tử lang thang ''chiều nay mình ta lang thang trên phố vắng" ....
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích video clip của bài này, nhất là hình ảnh chiếc là mong manh theo thời gian ...
    Tối nay nhất định sẽ đi lang thang trên phố nhạt nhòa.
    Mình ta

  6. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bài Lãng đãng chiều đông Hà Nội hay thật, mấy hôm rồi lang thang cảm nhận hết cái rét mùa đông, những con đường...không gian....mà bình thường không nhận ra....ngắm những con phố, hồ Gươm, hồ Tây....mọi thứ trôi thật chậm như một cuốn phim quay xưa cũ
    Gửi một bài hát để mọi người cùng cảm nhận nhé....mới giữa mùa đông nhưng lại nhớ mùa đông, ...

    Link nhạc : http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=901
    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
    Nhạc: Phú Quang - Thơ: Thảo Phương
    Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa Đông Bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy ...vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông. Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy vờ như mùa đông đã về.
    Sáng nay buồn trốn làm một lúc , ngồi một mình uống cafe "cóc" nghe nhạc từ nhà bên cạnh cảm nhận "gió mùa Đông Bắc se lòng"......
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ok. lại một bài hát rất hay nữa của PQ, tôi có vài bài của nhạc sỹ này về HN nữa, bài nào cũng có những phong cách rất đặc trưng.
    HN 1ngày đông giá như hôm nay, lạnh nhưng không hề xa, rất gần và đầy đam mê. Sự đam mê dịu dàng len lỏi vào tâm hồn mỗi người. Tôi đam mê, 1 quán nhỏ bình yên bên ly cafe để tâm hồn thấm đẫm cái lạnh quyến rũ này. Nhiều khi thấy mình sao quá lãng đãng, ....
  8. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mùa đông Hà Nội, mình rất thích bản Nỗi nhớ mùa đông của Phú Quang .Dù bạn Banana đã nhắc đến rồi nhưng mình vẫn cứ thích lại nhắc đến lần nữa .Xin phép bạn Banana nhé.
    Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng
    Ngồi bên hiên nhà bên cánh cửa khép hờ để chờ đợi ...một người đang hiện diện trước mặt tôi đây , dù rằng trong thâm tâm luôn biết rằng anh chẳng bao giờ đến bên cạnh tôi như mùa đông lúc này vậy.Chỉ là đi ngang qua đời nhau, rồi sẽ đi , sẽ trở lại nhưng chẳng bao giờ là mua đông của ngày xưa vậy.
    Chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy giờ đây cũng bỏ ta đi
    Anh đi , tôi đi và mùa đông của chúng ta cũng đi.Có thể sẽ quay một vòng và gặp lại hoặc không...
    Dạo một vòng với sương và kỉ niệm, HỒ tây dường như vẫn còn quá rộng để dạo một vòng em lại có thể nhìn thấy anh.Có thể ngày mai , khi mùa đông trôi qua , ta sẽ quên nhau nhưng chắc một điều rằng không bao giờ có thể quay lại những điều hôm nay.

    Làm sao trở lại đây , ngày hôm qua , mùa đông qua.Và nếu có trở lại , liệu ta có gặp nhau , liệu ta có nhìn nhau như vậy ?Không ai dám khẳng định quay lai quá khứ hay vượt qua tương lai ta lại sống như đúng con người mình nhưng hãy cứ vờ như vậy...để mùa đông còn mãi trong đôi mắt nhau ..trong trái tim nhau.
    Làm sao về được mùa đông dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông. Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy vờ như mùa đông đã về
    Ru lòng đi nhé anh , vì em có thể thay đổi , vì anh có thể thay đổi nhưng mùa đông vẫn đang còn hiện diện và chẳng đổi thay bao giờ...
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 17/01/2007
  9. cherub7885

    cherub7885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    CÓ LẼ NÀO
    Có lẽ nào em không thấy mùa đông.
    Khi gió bấc ào về lạnh buốt.
    Bãi cát vắng bóng ai từ thuở trước.
    Người bộ hành lạc bước dưới trời chiều
    Có lẽ nào không hiểu em ơi.
    Nỗi tê lạnh đã biến thành sỏi đá.
    Tàu lá chuối chuốt màu vàng óng ả.
    Vương nỗi buồn thầm lặng giữa mênh mông
    Có lẽ nào nước đã đóng thành băng.
    Đã quên lãng những dòng ký ức.
    Ngày xưa đó con tim yêu rừng rực.
    Ngọn lửa hồng chiếu sáng cả trời đêm
    Có lẽ nào em đã lãng quên
    Nơi ta đến, ta đi, con đường xưa lối hẹn.
    Ôi tất cả đã trở thành kỷ niệm.
    Mùa đông về hoa cỏ thẹn tê lòng.
    Anh vẫn đứng chờ trong biển gió vô hình.
    Nhìn giá buốt để tim dừng thắt lại.
    Mùa đông u hoài đã trở thành cát bụi
    Có lẽ nào em chẳng thấy đông về....

    Mùa đông HN đẹp đến tê lòng người, không gian vào mùa đông dường như rộng hơn, lặng lẽ hơn .............
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Bản Tình Ca Mùa Đông http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn3nmn0n31a343v3n3nqm3m3237nnnmn1n31n3v3nqm3m3237n2nmn4n Nhạc Sĩ: nhạc Hàn Quốc Trình bày: Minh Quân Tân Nhạc Tình yêu Lời Việt: Minh Quân Còn lại đây bao yêu thương, bao nhung nhớ Còn lại đây bao cô đơn xót xa Còn mình ta như chơi vơi, Mang bao kỷ niệm, với nỗi buồn...
    [​IMG]* Và mùa đông không mang theo, bao hơi ấm Mùa thu không có lá rơi Còn mình ta như chơi vơi, Nghe con tim ta nát tan... Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại, Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào! Chỉ còn mình ta ôm cô đơn, Nhớ nhung kỷ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại, Và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trời, Chỉ còn mùa đông vây quanh ta, hát với ta rằng Bài tình ca nghe ôi sao xót xa Đọc: Đã qua đi rồi, Bao nhiêu kỷ niệm của một mùa đông xa xưa ấy Giờ đây, em còn nhớ hay em đã quên (Hát lại *) Nói đi em người ơi... Dù đã xa nhau thật rồi... Dù cho em không yêu tôi, cho con tim tôi nát tan... Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào! Chỉ còn mình ta ôm cô đơn, nhớ nhung kỷ niệm Bỗng nghe ôi sao lòng này buốt giá Người có nhớ chăng tình ta với bao tháng ngày Hỡi em cho ta đớn đau, xót xa trong cuộc đời này Chỉ còn mùa đông vây quanh ta Hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 18/01/2007

Chia sẻ trang này