1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Bài Hát Ru Mùa Đông
    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnqnvnqn31a343v3n3nqm3m3237n2n4n31n3v3nqm3m3237ntn0n1n
    Nhạc Sĩ: Dương Thụ Trình bày: Ngọc Hạ
    Mùa đông, mùa đôngBài hát ru nghe buồn không, buồn khôngBờ đê, bờ đêDài mãi những con đường quê, đường quêThương con cò trắng bay, lạc lối trong mây trờiThương em lạnh cóng môiBài hát ru nghe xa vờiNhắn nhủ trời xanh khuất sau làn mâyNhắn nhủ mùa xuân trốn sau hàng cây* Kìa mưa, phùn rơiKìa tiếng ru em à ơi, à ơiDòng sông Hồng trôiLặng lẽ tiếng ru về khơi, về khơiMênh mông những tháng nămNhững tháng năm bao thăng trầmBâng khuâng, những ước mơNhững ước mơ âm thầmTrong lời của em hát ru mùa đôngTrong lời mà em hát ru mùa đông(Hát lại *)Và đêm, và đêmVà tiếng ru không thể quên, thể quênVà em, và emMỗi sớm mai lên bình yên, bình yênVà đêm, và đêmVà tiếng ru không thể quên, thể quênVà em, và emMỗi sớm mai lên bình yên, bình yên

     
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Mình post bài hơi nhiều , xin lỗi nếu làm ai đó đọc chán quá !Nhưng khổ ngồi ôm cái máy nó cứ như bị thôi miên .Mỏi lưng quá vào ôm zai ngủ thôi !Post riêng bài này tặng zai nhé !


    Ru Con Mùa Đông
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/11/05F5F901/
    Sáng tác: Đặng Hữu Phúc
    Nào ngủ đi con mùa đông đang tới ngoài hiên Nào ngủ đi con mùa đông trên cánh bầy chim Bình yên bình yên giấc nồng Dịu êm dịu êm đóa hồng đòng đưa đòng đưa lá vườn Ngày mai ngày mai nắng vàng tỏa trong giấc mơ xinh ngủ đi nhé con ngoan nghe mẹ ru lời ru mùa đông Bình yên bình yên giấc nồng Dịu êm dịu êm đóa hồng đòng đưa đòng đưa lá vườn Ngày mai ngày mai nắng vàng mở trang sách thơm hương Ngủ đi nhé con ngoan nghe mẹ ru vầng trăng tình thương Nào ngủ đi con vầng trăng lên sáng vành môi nào ngủ đi con vầng trăng thơm ngát làn môi Bình yên bình yên giấc nồng Dịu êm dịu êm đóa hồng đòng đưa đòng đưa lá vườn Ngày mai ngày mai nắng vàng tỏa trong giấc mơ xinh ngủ đi nhé con ngoan nghe mẹ ru lời ru mùa đông Bình yên bình yên giấc nồng Dịu êm dịu êm đóa hồng đòng đưa đòng đưa lá vườn Ngày mai ngày mai nắng vàng Bình yên bình yên giấc nồng Dịu êm dịu êm đóa hồng đòng đưa đòng đưa lá vườn Ngày mai ngày mai nắng vàng
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Sakura có thể vào hội lãng mạn đựoc không? Sakura rất yêu Hà nội vào đông mà. hì hì
  4. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là được rồi! Chào mừng đến với mùa đông!
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0

    Sáng mùa đông, khi anh cảm thấy không thể tiếp tục công việc, khi anh cảm thấy cần 1 chút không khí trong vắt, 1 chút tự do và 1 chút một mình. Anh rong ruổi trên đường ngoại thành vào 1 ngaỳ giữa tuần, cảm thấy thật nhẹ nhàng và thanh thản. Anh muốn tìm 1 chút lãng đãng của ngày đông. Không khí mướt mát và mịn se sẽ lan toả, dịu dàng như bàn tay con gái. Hít đầy ***g ngực cái mùi ngai ngái của rạ đồng, của mấy chú bò gầy guộc. Chợt nhớ đến cái lạnh trong Dế mèn phiêu lưu ký. Vẫn còn 1 giọt sương ban mai đọng trên phiến lá lúc anh đi qua, xanh và trong đến lạ. Ngồi bệt xuống bờ đê xanh, 1chút nắng mới e lệ in trên vạt cỏ may, bông lau. Thư thái lạ lùng. Nằm dài trên chiền đê, hít căng ***g ngực mùi vị đồng quê...thật là tuyệt.
    Anh chợt nhớ ngày xưa đọc sách vẫn thấy ngưòi ta nói về cỏ mật, cố gắgn tìm thứ cỏ lá xanh mướt nhỏ xinh ấy, nhưng mà chả thấy đâu, ngày xưa cỏ mật của Tháng Giêng chỉ nghe tả thôi đã cảm nhận được vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi, giống như mình cắn vào nó vậy.
    Thèm được nhìn 1 vạt hoa cải vàng như đầu đông, miên man trong câu hát
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng trên bến sông
    Em đương thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng...
    Vào nhà 1 cô gần đấy hỏi giờ còn hoa cải vàng không cô ấy chỉ đi xa tít tắp. Mệt thật nhưng vẫn muốn nhìn ngắm vạt nắng vàng ấy.
    Hờ, mệt, cái chân đau lại nhức rồi, kệ sắp đến rồi .
    Từ xa đã thấy cái màu vàng ấy, cái màu vàng rực rỡ và quyến rũ. Cô còn dặn là hoa ngưòi ta đang trồng làm giống lấy hạt đấy, chớ có mà làm gì. Hic
    Thì ra hoa cải không chỉ có màu vàng, lại có cả màu trắng nữa, điểm xuyến vào đấy là 1 vài bông hoa hơi tim tím, hồng hồng. Hoa trắng trồng riêng và vạt nắng vàng trồng riêng. Thật là tuyệt. Chỉ tiếc là mình lại k mang theo máy ảnh thôi ( cũng tại ý tưởng đột xuất mà)
    Buổi sáng vắng người, chứ nêu không sẽ nhiều người thấy 1 thằng điên nhảy nhót tưng bừng bên vạt hoa ấy.
    Ong **** chập chờn và 1 cái thằng tôi.... Hoa cải thơm ngai ngái mà đầy say đắm. Chẳng muốn về vì còn lưu luyến 1 vạt nắng vàng. 1 cơn gió lạnh ùa về se cả lòng. Săp đến tết rồi.
    Về thôi nhé, tạm biệt 1 ngày đông lãng đãng, tạm biệt vạt nắng vàng ... Không dám ngắt về dù chỉ 1 nhành hoa nhỏ, thấy sao mà mong manh yếu mềm. Cũng thấy mình thật ích kỷ chỉ muốn trọn vẹn cái vạt nắng vàng ấy là của riêng mình thôi.
    Trời ạ chưa hết.
    Về trên đê
    khắp lối giăng đầy hoa cỏ may
    Quần anh sơ ý cỏ găm đầy
    chỉ tiếc rằng không có
    Lời yêu mỏng mảnh như làn khói
    để biết rằng
    Tình yêu có đậm đà.....
    Bài này tôi đã post bên 7X trong topic của mình, nhưng thật sự là ngày hôm đó thật tuyệt và tôi muốn chia sẻ cảm xúc của mình.
  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Mua đông của mokey thật tuyệt phải không? Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của bạn dành cho nó. Trong đó có cả tình yêu giữa con ngưòi với con ngừoi, tình yêu thiên nhiên. Rất vui rằng topic mùa đông lại khơi gợi cho bạn nhiều cảm xúc đên thế. Cho tôi gửi 1 lời chúc may mắn đến bé zai của bạn nhé!
  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Rất cám ơn bạn !Biết nói sao cho hết về tình cảm dành cho mùa đông nhỉ ?Mời mọi người đọc bài này tôi viết trong blog của tôi :
    Mùa Đông của tôi !
    Bây giờ là mùa đông, một mùa đông ở xứ này không có tuyết trắng xoá lộng lẫy kiêu kỳ.Chỉ đơn giản là một mùa đông rét , rét nhức lọng đầu vì viêm xoang, đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh cóng như tay bà già ,cái da mặt da nhờn là thế mà giờ khô tróc vẩy ra , môi nẻ chấm nước mắm xót xót rên rên xít xoa , cứ phải là gặp anh va zơ lin 2k mới điều trị được.Nượn ra hồ gió như châm cứu vào hai má ,fê lòi !Hôm nào nó không rét cho tức là nồm thì thôi rồi , đến tởm cái nền nhà mà quần áo hôi xì !Thế mà lại khoái hơn mùa hè !
    Bắt đầu là cảm xúc nhé !Khi ngoài phố cây bàng bắt đầu rụng lá thì tức là mùa đông đến đấy.Những chiếc lá bàng màu đỏ màu vàng rơi tả tơi theo từng cơn gió , buông xuống đường những đốm lửa , hệt như những con sóng lửa chỉ chờ gió đến là cuộn sóng trên mặt phố.Tiếc là đời nghèo chửa sắm được con máy chộp nào để chộp cho thoả mãn hình ảnh con sóng lửa đó của mình.Hoà vào con sóng lửa là muôn ngàn con sóng khác của những cây khác trên đường cùng rụng lá xuống , như một bức tranh sắc màu .Bạn sẽ không còn cảm thấy u buồn chán ngắt bởi mùa đông lạnh lẽo với bầu trời u ám xám xịt nữa đâu!Hay đôi khi mình nghĩ là Phật đã từng nói " Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển ".Cho nên đời người ta ngay từ thưở lọt lòng mẹ thì đã cất tiếng khóc chào đời rồi , mà có không khóc thì y tá phét cho vài phét khóc thì thôi.Cười á !Chỉ thi thoảng trong giấc mơ mới tủm tỉm cười cười trông yêu thế !Thế cho nên nỗi buồn song hành với cuộc đời ta, đeo đẳng bám riết cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay mới thôi.Nên bầu trời có u ám kia mới thật sự là người bạn cho những kẻ dở hơi lại không biết bơi như mình nghĩ là đẹp.Vẻ đẹp cho sự buồn chán, hay tang tóc gì đó không biết nữa .May mà mình chả thích cái trời mù mịt , cây cối trơ trọi ngoài nghĩa trang có mấy con quạ trên cành thì mới khiếp chứ !
    Mùa này ốc nóng , mực nướng, ngô nướng đắt hàng lắm!Mấy năm nay thêm cả món xịt nướng cũng đông khách.Lắm hôm đón Bố tướng đại ca về là phải rẽ vào hàng xịt nướng vì khói thơm quyến rũ ngào ngạt bốc ra nghi ngút ,vì Bố tướng đại ca ra lệnh : "Mẹ ơi , ăn cái này , xịt nướng !".Ngày con gái chả dám ngồi lê la hàng quán gì cả , xấu hổ lắm !Bây giờ thì thèm!Thèm được ngồi túm năm tụm ba vài đứa bạn ăn ốc nóng , hay ngô nướng mực nướng không phải để thoả mãn cái nước miếng mà để thoả mãn quả buôn .Đứa nào cũng lập gia đình, bận con , bận vợ- chồng, công việc , alo hay gặp được nhau một lúc đã là mừng đâu có đủ thời gian để mà tụ tập như vậy để mà à ơi xơi bắp ngô con mực.Chỉ có phụ huynh đứa nào ra đi, hay đứa nào cưới mới gặp gỡ cũng cứ vội vội vàng vàng : "Xin lỗi nhé !Phải đi có việc bây giờ","Xin lỗi nhé, phải về trước đi đón con không muộn giờ ".Thế đấy !Đâm ra nhìn những góc phố ,dưới gốc cây nào đó có ánh lửa lập loè của bếp than hoa nướng mấy thứ đó thấy một chút ấm áp lòng làm sao!Lại nhớ về Hằng VĐ , 8 năm trước nó còn đạp xe gần 5km từ ngoại ô lên nhà mình để rủ đi ăn ngô, mình cứ bắt nó mua mang về ăn, nó bảo thử ngồi một hôm đi.Ngồi thử mà cứ như là đi ăn cắp ấy, sợ người quen nhìn thấy !Hâm thật !Giờ thì nó cũng nằm yên giấc ngàn thu!
    Ờ nhớ đến kỷ niệm rồi ! Bạn mất rồi bây giờ là bạn sống nhưng cách nhau nửa vòng trái đất,chắc nhớ deck gì mình.Hai ba năm về gọi điện gặp nhau mười năm hai mươi phút , goodbye !Có một năm trời rét đậm xuống có 8độ C , nhà trường cho học sinh nghỉ học.Hai đứa nhảy lên quả mini đạp tăng bo tuốt lên Tràng Tiền để ăn kem đứng.Đứa nào ăn nhiều hơn là thắng , đứa thua đương nhiên trả xiền.Bạn ăn tới 11que, còn mình trọn gói có 13que.He he he , may mà không đứa nào viêm họng .Mỗi tội đều ôm mồm khi ăn cơm suốt cả tuần.Đạp về mà rét run bần bật.Đi đến tận Đuôi Cá nó mới ấm được người lên. Hồi chuẩn bị vượt xong quả rào nại về ở với bố, đi học xa nhà gần chục cây chỉ muốn chui vào KTX cho xong.Dậy từ 5h sáng lờ tờ mờ hơi sương gió rét.Mặc đủ các loại áo vào cho ấm để rồi...Đạp được khoảng ba cây cởi chiếc áo khoác dầy cộp ở ngoài.Tầm năm cây cởi áo khoác mỏng .He he đến trường thì áo len áo mút áo nỉ áo dạ là cho ra hết.Mặc trơ trọi áo sơ mi ,dân tình cứ trố mắt mà nhìn .Nhìn gì mà nhìn , lưng thì ba lô nặng chìng chịc sách vở học cả ngày, tay thì lếch thếch ôm đống áo mới chả sống !Gần hết tiết một làm quả len dạ mút , sang tiết hai chơi ngay áo khoác vào.Cả ngày lang thang từ giảng đường đến căng tin,hay KTX ,thư viện bao zờ cũng lếch thếch ôm quả áo khoác to vật .Rõ khổ đời , chiều về lại đạp,cởi , đạp,cởi...để về nhà lại mặc vào rất thứ tự như thế .Chứ như bây giờ xe bus đầy đường ,chạy từ sớm đến tối mịt có phải đỡ nhục như con trùng trục.Mà vẫn chưa là gì.Một tuần học hai buổi organ,phải mang đàn đến lớp.Mỗi đứa một đàn nên cũng khó mà chơi đàn người khác vì đời nó khác nhau khó sử dụng để mà mượn mõ .Bọn KTX thì thông cảm cho bọn nó , con đàn mấy triệu là cả một gia tài kếch sù , nó có nể mình lắm thì cũng chỉ nhỡ nhàng hơn con dạ tràng mới cho mượn.Thế là người thì có 40kg đèo gù lưng con đàn Yamaha510 to tướng trên lưng lên đường.BTS, sao ngày đó khổ thế chứ lị ! Học bán trú cả ngày mà ăn thì chả dám ăn, sợ xin bố mẹ nhiều là nghe gió vẳng ù tai.Lại còn mắc bệnh dở người là tiết kiệm xiền để mua sách đọc.Đọc cúôi cùng thấy cũng chả giải quyết được vấn đề giề.Cứ như bọn con gái ở KTX chúng nó ăn bữa có1k5 hay 2k rồi trèo tót lên KTX ngủ sướng mắt , tiền các cụ gửi ra các con zời tha hồ may quần áo với mua vàng đeo. Tiết kiệm cả tiền gửi xe nên bị bốn năm học bị cưỡi mất hai con xe Nhật , bà già cho nghe dân ca và nhạc cổ truyền không yêu cầu rõ dai dẳng!Mình thì ngện bún chả với bún ốc riêu bên Trần Huy Liệu, trưa nào có xiền là phải chạy ra làm xuất bún luôn.Nhìn bát rau sống thèm nhỏ nước miếng rồi.Có hôm tập duyệt chương trình , lại với Hằng VĐ hai đứa rủ nhau sang ăn bún chả, đói quá ăn ngấu ngiến chả nhìn mặt mũi nhau, chả nói với nhau câu nào, ăn xong hai đứa nhìn nhau phá lên cười !Đấylà có xiền, sướng !Hôm trong túi còn mỗi 1k ,muốn ăn bỏng ngô rồi lên KTX xin nước uống cho xong,mụ Hà Đông lại bảo mua bánh mỳ !Hừ ăn bỏng rồi uống nước cho nó phềnh nó no bà ạ !Thế mà nó cứ lải nhải nhưng Hà thèm ăn bánh mỳ !Thế là chơi quả chia đôi, mỗi thằng 500đ ăn theo sở thích.Chiều tối về móp bụng lục xơi cơm nguội ngon nhất trần đời !Rồi lăn quay ra làm một giấc mới dậy được.Rõ không có nhục nào bằng nhục không có xiền.Lúc đó nghĩ chả hiểu ở Hà Nội để làm gì ,ước gì cứ là dân ngoại tỉnh để chui vào KTX được bố mẹ nhớ thương gửi đạn cho đầy đủ chả thiếu thốn gì, về nhà chỉ thiếu nước trải thảm đỏ đón chúng nó.
    À quên cái vụ khóc khi đi thi đàn organ nưã chứ!Năm cuối ăn tết xong thi chốt hạ các môn để đứa nào viết luận văn thì viết, đứa nào thực tập thì nượn.Cha sinh mẹ đẻ cho con cái bệnh mùa đông tay cứ lạnh như là ...Cóng đến mức độ đứng đằng sau cánh gà bật khóc vì sợ không đánh được đàn.Cả lớp xúm đông vào động viên.Tú bảo tay Tú mắc bệnh mồ hôi ướt đầm đây này ,oánh dễ trượt lắm , đừng lo !Rồi cậu ta lấy tay chùi vào quả quần bò bẩn bẩn kỉu vừa nười vừa thiếu nước của bọn con zai KTX rồi xoa lấy xoa để tay cho mình , mãi mà tay cứ lạnh như bài Thần Chết Gõ Cửa mà mình phải oánh.Tuấn Anh con dê cụ của lớp thấy mình vẫn khóc chạy từ bên cánh gà bên kia (ghita)sang lại ủ ấm cho đôi tay chết tiệt của mình, vậy mà nó không xúc động trước tình cảm của bạn bè gì cả , cứ như là nó đã chết.Và đến lượt mình bước ra sân khấu .Ôi!Đến giờ đôi khi mình vẫn bị mơ về cái khoảnh khắc sợ hãi nhất đời mình trong hành trình mười mấy năm mài đít ngồi ghế nhà trường là lúc đó.Cúi chào thầy cô và khán giả , đọc tên bài thi và oánh một cách oánh vật vã trên bàn phím với hai tay đá lạnh và sự sợ hãi thi trượt.Cũng chả hiểu oánh kỉu gì nữa chỉ biết rõ ràng là có vấp...Buồn thê thảm đấy mùa đông ạ !Hết cuộc thi chạy ra cửa đón thầy, thầy cười và lắc đầu "Chả giống em chút nào !".Rồi vỗ vai "Thôi , 8 điểm nhé !".Trời ! Nhẹ cả người , hoá ra là qua rồi .Cám ơn thầy rối rít .Căn bản là giữa thầy và bà giáo đối thủ của thầy có quy định ngầm rồi không chắc chắn mình chỉ ăn 5-6 điểm.
    Ấy thế mà vữn iêu lắm mùa đông à ! Chỉ đơn zản là ngắm cây bàng mồ côi bên kia đường ,nơi ngày be bé cứ ăn tối xong là trốn mẹ ra đó mắc dây vào cây để chơi nhảy dây.Lạnh thế mà vữn cứ chân đất nhảy thoăn thoắt, đâu có lười vận động như giờ ?Bàng ơi !Cứ như là một người bạn thân luôn bên tôi ý nhỉ ?Bố tướng đại ca của tôi chắc chẳng có được cái sung sướng dưới gốc bàng đâu ,vì bây giờ dưới gốc bàng là một hiệu thuốc tây, ai mà cho trẻ con chơi trước cửa hàng được.Hôm nọ vừa về Thái Bình được ông chú nhặt cho vài quả bàng , ôi chao ngòn ngọt, chan chát, ngai ngái ngon hơn cả dây tây, dưa Mỹ này nọ nhiều.Ở đây thèm lắm nhưng cứ đến đêm mới dám ra nhặt để đỡ cơn thèm không xấu hổ chết đi được "Mày nhặt quả đấy làm gì thế ?".
    Đang hay đang cao trào thì Bố tướng đại ca ọ oẹ ho rồi ,phải vào nằm bên cạnh thôi!Yêu lắm cơ, mùa đông của tôi !Chỉ có điều ...tay lạnh lắm !He he he
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Đêm mùa đông Hà Nội
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=3023
    Nhạc sĩ: Ns. Hoàng Phúc Thắng
    Thể hiện: Lô Thuỷ
    Đêm mùa đông đi trên con đường quen
    Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ
    Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ?
    Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi?
    Đi tìm em ta men theo thời gian
    Qua tháng năm và mùa đông ấy
    Cho dù xa lòng ta vẫn nhớ
    Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi?
    Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mưa
    Anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc
    Ơi đêm mùa đông Hà Nội buông hơi thở
    Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mưa

  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Một Ngày Mùa Đông
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=746
    Nhạc sĩ: Ns. Bảo Chấn
    Thể hiện: Mỹ Lệ
    Rồi một ngày trời không biển xanh
    Rồi một ngày hàng cây vắng tanh
    Và cơn gió mang mùa đông tới
    Cuốn bay theo đám lá vàng rơi
    Bờ cỏ này giọt sương đã tan
    Bậc thềm này còn in dấu chân
    Và cơn gió mang mùa đông tới
    Lá hoa thu sang nay đã úa tàn
    Giờ đây anh biết anh biết đã mất anh rồi đấy
    Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
    Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói:
    Còn yêu mãi...
    Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy
    Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
    Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói:
    Anh mãi yêu em...
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Đời ta nay đã cách xa một giòng sông, trăm giòng sông, một biển cả mênh mông. Cánh én đơn côi chiều nay có nói lên được cái bơ vơ của mùa xuân không anh, của nỗi buồn lá đã vàng thu, của mưa rơi trong gió chiều đông, của giọt nắng hạ tàn đã nhạt phai theo thời gian, của tình đã hoàng hôn trên mắt sầu. Biết bao giờ anh sẽ dừng bước, nhìn lại một lần kỷ niệm của nhau, nhớ về em một thuở xa xưa học trò. Biết bao giờ anh sẽ nhìn thấy dấu chân em trên bờ cát mỏng, từng bước lặng thầm theo nỗi niềm riêng. Đời ta là xa cách đại dương mênh mông, là chiều nay em chợt buồn, ngỡ mình đã hóa thân làm những triền núi đá lẻ loi. Nơi xa xôi đó, anh mãi là khoảng cách, một khoảng cách âm thầm như tấm thảm vô hình, chia cách đời nhau khi mùa xuân chợt đến. Ta quen nhau mùa thu. Ta dỗi hờn mùa đông. Ta xa nhau mùa xuân. Bên cuối trời xa xưa, trên ngàn mây đó vẫn còn xanh biếc màu kỷ niệm, kỷ niệm trong thoáng mơ qua, chiều nay chợt về như áng mây trôi bềnh bồng cùng bao nỗi niềm riêng mang...
    Mùa Đông Sắp Đến Trong Thành Phố
    Nhạc sĩ: Đức Huy
    Mùa đông sắp đến
    trong thành phố
    Buổi chiều
    trời lạnh ...
    Heo may từng cơn gió
    bước chân về căn gác nhỏ
    Nhìn xuống
    công viên...
    Ngồi xem lá úa trên đường vắng
    Buổi chiều
    ngủ vùi
    Cô đơn còn theo dấu
    những đêm dài nghe tiếng sầu
    Thì thầm với nhaụ
    Cho anh yêu em
    thêm một lần nữa,
    rồi mai giã từ
    Mất em đi rồi,
    đời vắng đi tiếng cười
    Mình anh
    ở lại
    trong tiếc nuối...
    Mùa đông sắp đến
    trong thành phố
    Buổi chiều
    trời lạnh
    Heo may từng cơn gió
    bước chân về căn gác nhỏ
    Khi mùa đông
    đến trong thành phố.

Chia sẻ trang này