1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lại có một người day dứt về mối tình đầu nhiều như mình sao???!!!
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1

    Lại có một người day dứt về mối tình đầu nhiều như mình sao???!!!
    [/quote]
    Nhiều người day dứt lắm Mienkhuc à ?Mình lượn qua vài cái blog là thấy ngay tình trạng chung !
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 21/01/2007
  3. zetx_090

    zetx_090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông HN lạnh khíp ! Chẳng còn xíu lãng mạn nào ! But vẫn rất yêu mùa đông HN !!!!!!!!!!!!!!
  4. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    cho mình vào hội với,(ko ngờ mienkhuc lãng mạn wá nhỉ)
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Mình phát hiện trong hội Romantic này có mỗi mình mình là boy. hị hị hị. Còn lại toàn chị em??????????????
  6. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hình như bạn voicoi80 cũng là boy đấy chứ ?Chắc mấy boy đang mải ở box hot nào nên chưa nhào vô đây thôi !Yên tâm đi, chị em ở đây hiền thục mà không ăn hiếp gì đâu !
  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  8. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    Ngày nghỉ có gió mùa!

    12h trưa ra đường, mình đi lạc vào xứ sở xa lạ nào đó hay loài người rủ nhau tìm nơi trốn gió, trốn rét hết rồi? À, hoá ra con đường mình đi là một khu đô thị mới, những khu biệt thự biệt lập, đường đôi rộng rãi, nhiều cây xanh, cây xanh có nhiều hoa...Một khu đô thị rất đẹp và hài hoà, đặc biệt là vắng vẻ, thảng mới có người qua lại...
    Cố nấn ná bằng cách loanh quanh vào những con ngõ, mùa này nhiều hoa tigôn lạ, tigôn hồng rực lên, sau mỗi đợt gió lại rơi rụng lả tả...lâu lắm mới cảm thấy một khung cảnh lãng mạn và hoang vu đến thế...
    "Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình...". Mình đã hát to câu hát ấy.
    Và nhớ miên man một lần...
    Không hiểu sao, mỗi lần cảm nhận một sự hoang vắng, lạc lõng...mình lại nhớ đến buổi trưa lạc ở Thị xã Tam Kỳ - Quảng Nam. Đấy là trong chuyến xuyên Việt. Xe chạy vào thị xã vào buổi trưa - đi tìm quán Cơm gà bà Luận - sếp bảo, đặc sản của Tam Kỳ, cách đây gần 10 năm ông đã từng ăn, và không quên được dư vị của nó.
    Đi tìm một nơi đã đến cách đây 10 năm giữa một thành phố hoàn toàn xa lạ, vào trưa...
    Tuyệt nhiên không một bóng người, những ngôi nhà cửa đóng im lìm, vắng vẻ đến mức, mặt trời cũng uể oải trốn vào những đám mây, những hàng cây cũng lặng như tờ vì gió đã đánh giấc ở một nơi nào đó...Mới hiểu được cảm giác: "Một hôm bước qua thành phố lạ. Thành phố đã đi ngủ trưa... " của TCS.
    Ngồi trong xe, mình lặng yên cảm nhận cái vắng vẻ nôn nao của phố, mọi người luôn mồm cảm thán: Vắng lạ kỳ! Sao mà vắng thế!
    Sao mà vắng thế, ngày nghỉ có gió mùa của mình, đợt gió mùa đầu tiên ấy, sao mà vắng thế. Ngỗi ngẫm xem, ông Trịnh ví von: "Thành phố hoang vu" với "một lần qua cuộc tình"...cái gì vắng hơn, tiêu điều hơn, trống rỗng hơn?
    Dĩ nhiên là khập khễnh, nhưng, mình thích, mình rất thích cách ví von ấy. Hoang vu, vắng lặng ấy chỉ là bề nổi, chỉ là những thứ thoạt tiên đập vào mắt mình. Đằng sau cánh cửa những ngôi nhà là cuộc sống, trong những thân cây lặng yên là nhựa sống, tiềm tàng sự vận động...
    Sau mỗi cuộc tình cũng vậy, người ta biết cách sắp xếp cuộc sống của mình hơn, "về thu xếp lại, ngày theo nếp ngày"...
    "Về thu xếp lại"...Thi thoảng mình lẩm nhẩm hát câu đó.
    Đôi khi người ta vẫn thế, để cho nỗi buồn như cỏ dại mọc lan man, rồi tỉ mẩn nhổ từng sợi, từng sợi...
    Mình từng có cảm giác hạnh phúc, sảng khoái vô cùng khi dọn dẹp ngăn nắp không gian sống của mình, dọn dẹp loài cỏ dại mọc lan man trong khu vườn của mình...Và, những nỗi buồn như cỏ hoang vu, một ngày bỗng bừng nở thành hoa...
    (Viết từ đợt rét đầu tiên)
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , mình chỉ là thành viên dự thính thôi, kiểu lữ khách qua đường ghé thăm người bạn ở Lãng mạn quán thôi
    Mà thấy chủ đề Mùa đông đem lại nhiều cảm xúc cho mọi người nhỉ..cố gắng 1, 2 tuần nữa chuyển chủ đề Mùa xuân, nhân dịp Tết cũng sắp đến nhỉ........
  10. mitsdac

    mitsdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đông sắp qua, xuân sắp đến... Mọi người tìm tổ ấm đi thôi.... Mình ghé qua nhé.!!!!!! Hung1055

Chia sẻ trang này