1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh bảo , phải nhìn em đến lần thứ 2 thì anh mới biết anh yêu em.Em có tin không?(tôi vẫn bảo là không).
    Anh hay kể về một căn nhà nằm giữa phố Khâm Thiên có một vườn quỳnh hương nằm giữa sân , nơi anh được sinh ra trong một đêm hè dưới vòng tay ông bà nội.Về mùi hoa quỳnh mà cứ mỗi mua đông trôi qua hương thơm sẽ đặc hơn sẽ nồng hơn và sẽ khó quên hơn.
    Anh bảo anh sinh ra chưa bao lâu thì đông kéo đến vội vàng đến mức làm da anh nứt nẻ.Những đêm rát da không ngủ được , anh chỉ nhớ tiếng khóc khẽ của bà nội mỗi khi xoa tay khắp người anh để truyền hơi ấm cho anh.
    Tôi thường bảo anh xạo, chỉ vài tháng tuổi sao mà cảm nhận được gì ...cho đến mùa đông năm nay; khi tự tay mình xoa lưng cho con gái, nhìn vào ánh mắt con mới biết con đang thích thú thế nào.Tôi cười chua chát cho những suy nghĩ của mình trước đây.TÔi , từ lâu rồi tôi vẫn luôn tin những điều anh nói, tin đến mù quáng vào một ước mơ phồn hoa không thể nào đến được .
    Mùa đông năm nay quay lại HN , tôi cứ vờ đi ngang phố đó một cách ngẫu nhiên nhưng cứ như một đứa cháu mắc lỗi không dám quay về ...tôi sợ .Sợ mình quay về đó mà không được nhìn thấy anh.Sợ quay về đó mà lại nhìn thấy ....anh.Sợ mình không thể thoát ra khỏi tình yêu đó ...
    Hà Nội buồn biền biệt .!!!
    Tôi gặp người trong một sự tình cờ được sắp đặt .Có khi nếu người để tôi gặp một ngùơi khác trong một sự sắp đặt khác thì có thể mọi chuyện ...sẽ khác một chút so với bây giờ.
    Tôi không bảo là tôi yêu người nhưng tôi không thể chối từ cảm xúc mà lẽ ra tôi không nên có.Nếu mùa đông này qua đi , liệu mọi thứ có biến mất không? tôi vẫn cứ nghĩ mãi về điều đó!!!
    " ...ái ân ơi, đừng phụ lòng ta.Nhớ thương sâu xin gửi người xa khóc nhau trong cuộc đời..."

    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 26/01/2007
  2. cherub7885

    cherub7885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Khúc tình tháng giêng
    Hoàng Tấn Linh

    Tháng giêng về trong mắt lá
    Tháng giêng mềm gió bên cây
    Em mang tầm xuân ngang ngõ
    Trong veo một giọt xuân đầy
    Câu hát ngân từ mái phố
    Viên dung từ thuở hôm nào
    Em mang cổ tích mười bảy
    Thị vàng về trong chiêm bao
    Tháng giêng xanh màu lúa mới
    Bồng bềnh trắng nhịp cò bay
    Này em, câu thơ đồng nội
    Ngọt đầy khúc hát mê say.
    Tháng giêng em về cuối phố
    Hương xuân cỏ nội dần qua
    Tầm xuân, í... a... em hát
    Theo anh trẩy hội em à!

  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Ui !Cũng tình đầu đó ha Mienkhuc ?
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát đã từng nghe cách đây một thời gian.......Hôm nay nghe lại lại thấy có chút dư âm dịu ngọt, buồn xa xăm...
    http://www3.tuoitre.com.vn/media/Index.aspx?Comc=AlbumList&AlbumID=12#javascript:void(0)
    Tưởng rằng giấc mộng ngủ yên ....và cuộc tình dường như ra đi vĩnh viễn mà nào ngờ......
    Từ ngày người về rồi ra đi
    Cho ta bao đêm như ngơ ngác
    Có những nỗi nhớ gieo vào tim
    Mông lung miên man nghe xót xa
    Tình vừa tràn đầy chợt phôi pha
    Nghe trong bao la ta như đã
    Để biết nói dối làm niềm vui
    Nuôi thêm yêu thương khi quay về...
    Và từ đó ta đã biết đam mê khắc khoải của đời ta như mãi đến vô cùng....
    Người gọi ta hay bao la ta gọi người
    Từ nơi hoang sơ bơ vơ như đầy đoạn
    Ta xây thênh thang lâu đài tình
    Chờ mùa mưa lũ.........
    Đừng gọi ta như bao lâu ta gọi người
    Vì đời ko quen đôi môi xinh kia ngọc ngà
    Xin cho yên vui hơn một lần
    Rồi người đi.. mãi
    Về rồi ra đi
    Gọi mưa bão lên
    Thà lặng thinh đời ta cũng quen thế rồi....
    Về rồi ra đi .....

  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Bị post lỗi
    Được voicoi80 sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 29/01/2007
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một bài hát đã từng nghe cách đây một thời gian.......Hôm nay nghe lại lại thấy có chút dư âm dịu ngọt, buồn xa xăm...

    http://www3.tuoitre.com.vn/media/Index.aspx?Comc=AlbumList&AlbumID=12#javascript:void(0)
    Tưởng rằng giấc mộng ngủ yên ....và cuộc tình dường như ra đi vĩnh viễn mà nào ngờ......
    Từ ngày người về rồi ra đi
    Cho ta bao đêm như ngơ ngác
    Có những nỗi nhớ gieo vào tim
    Mông lung miên man nghe xót xa
    Tình vừa tràn đầy chợt phôi pha
    Nghe trong bao la ta như đã
    Để biết nói dối làm niềm vui
    Nuôi thêm yêu thương khi quay về...
    Và từ đó ta đã biết đam mê khắc khoải của đời ta như mãi đến vô cùng....
    Người gọi ta hay bao la ta gọi người
    Từ nơi hoang sơ bơ vơ như đầy đoạn
    Ta xây thênh thang lâu đài tình
    Chờ mùa mưa lũ.........
    Đừng gọi ta như bao lâu ta gọi người
    Vì đời ko quen đôi môi xinh kia ngọc ngà
    Xin cho yên vui hơn một lần
    Rồi người đi.. mãi
    Về rồi ra đi
    Gọi mưa bão lên
    Thà lặng thinh đời ta cũng quen thế rồi....
    Về rồi ra đi .....

  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0

    Không biết lỗi ở đâu...
    [​IMG]
  9. zooty

    zooty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tao đang lạnh quá!
  10. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Nắng mùa đông
    Sáng mở cửa ra đứng ở hiên, một góc trời xanh lạ kỳ, lại còn mây trắng bay lững thững...Híhí, vậy mà người co ro vì rét, càng rét hơn vì vừa chui từ chăn ấm ra...
    Chạm tay vào nước. Giá khủng khiếp. Kệ. Chả vội đánh răng, rửa mặt, nhởn nhơ ngắm mây bay đã. Hay nhỉ, sao trời mùa đông trong veo như thế?
    "Sao biển ơi, nắng lên rồi mà vẫn lạnh". Nắng lên rồi mà vẫn lạnh...Thì mùa đông mà. "Cái mùa đáng ghét, làm người ta nhớ điên lên, mà điên nhất là ...chẳng biết mình đang nhớ gì!"
    Trưa đi ra ngoài, lại chạm vào nắng. Loay hoay để nhòm xem ông mặt trời vào mùa đông to thế nào? Không thấy. Những tầng nhà cao vút che mất rồi. Mảng trời trên đầu vẫn trong và xanh thế. Lại nhởn nhơ. Ngồi quán nước vỉa hè, bà bán nước rót cho một cốc nước chè nóng bỏng cả tay - chắc tại tay mình lạnh quá - "Lạnh như tay ma" lâu lắm ko ôm mẹ để mẹ kêu thế.
    Về phòng làm việc. Nhìn nắng qua cửa kính - cánh cửa vào mùa đông đóng im lìm chưa mở ra lần nào - chẳng ai bảo đang mùa đông: Trời rất trong, lá rất xanh, lại còn gió cứ đung đưa đung đưa...

Chia sẻ trang này