1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày gì nhỉ???hôm nay là 01 ngày vẫn như mọi ngày. chán....
    @mienkhuc: mùng 04 tết có lại nha bác wings hok em...hok lại là thiệt thòi ráng chịu àh nha...
  2. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Valentine , ngồi đong... kỉ niệm -dài
    trượt qua
    valentine, ngồi đợi ...hình bóng - ai
    hiện lại
    Nghĩ mãi
    về một người không phải là anh
    .
    Chẳng biết mình có chờ đợi gì không? Một thỏi chocolate , một nụ hoa hồng hay đơn giản là một cái cầm tay - không !
    Con người ta rất lạ ! Khi quá mong mỏi; quá chờ đợi một điều gì đến thì cảm giác đó lại dễ dàng biến mất để thay bằng sự thờ ơ nguội lạnh với chính thứ mình cần.Hôm nay cũng vậy anh à! Hôm nay , lần đầu tiên có một Valentine , em không cần anh.
    Với mỗi người trong Hội chúng ta ( hội những kẻ điên vì đang ...sống), Lể tình nhân là một ngày được tôn thờ .Ai cũng đợi khoảnh khắc đó mà thấy mình là kẻ thi vị ( hoặc có khi là vô vị).Chẳng ai hiểu nổi chúng ta nghĩ gì hay làm gì , có người ghen tỵ , có kẻ hâm mộ có người thờ ơ.Nhưng ta sống thật với cảm giác mình đang có .Ta thừa nhận tình yêu của ta là không hoàn hảo nhưng ta chấp nhận nhau , chấp nhận sự không hoàn hảo đó để đến với nhau .
    Valentine , nhìn người người yêu nhau sánh vai bên nhau em thấy mình già và cố chấp quá.Em vẫn không hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì ?Em nghĩ về một người , tin tưởngngười đó về tất cả mọi thứ, trừ ...tình cảm .Em sợ !Sợ cái cảm giác nhìn một cái bóng bằng sương từ từ tan đi .
    Ai có thể khẳng định được ...mọi thứ thật sự diễn ra đúng như cái ta đang nhìn thấy.?!
  3. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của mình xong thấy nó hoàn toàn không có một cái logic nào cả ! ac ac kệ nó chứ sao giờ!
    Nhớ đâu đó một câu nói :" Người điên hơi tỏ ra lo lắng , để làm sao cho hợp lý"( Người pháp cũng vậy)
    hehehe ít ra mienkhuc chưa phải là một người điên , nhất là không phải là một người Pháp điên .
    To: xuongduongdaisu nghe xong tức hông?
  4. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    To all: xin phép mọi người cho mienkhuc chuyển sang chủ đề Năm mới nhé!
  5. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    :::Nguyễn Bính:::
    Nhạc Xuân
    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
    Xuân đã sang đò nhớ cố nhân
    Người ở bên kia sông cách trở
    Có về Chiêm Quốc như Huyền Trân ?
    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
    Phơi phới mưa sa nhớ cố nhân
    Phận gái ví theo lề ép uổng
    Đã về Chiêm Quốc như Huyền Trân ?
    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
    Lăng lắc đường xa nhớ cố nhân
    Nay đã vội quên tình nghĩa cũ
    Mà về Chiêm Quốc như Huyền Trân ?
    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
    Một cánh đào rơi nhớ cố nhân
    Cung nữ như hoa vườn Thượng uyển
    Ai về Chiêm Quốc với Huyền Trân ?
    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
    Rượu uống say rồi nhớ cố nhân
    Đã có yêu nhau là đến thế
    Đừng về Chiêm Quốc nhé Huyền Trân ?
    Đừng về Chiêm Quốc nhé Huyền Trân
    Ta viết thơ này gửi cố nhân
    Năm mới tháng giêng mồng một tết
    Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân .
    Huyền Trân ơi !
    Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân rồị
    Giờ đây chín vạn bông trời nở
    Riêng có tình ta khép lại thôi !
    Đọc bài thơ này nhớ lại hình ảnh Huyền Trân rời quê mình để về làm dâu xứ người mà lòng day dứt không yên...
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 16/02/2007
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi
  7. xuongduongdaisu

    xuongduongdaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    A di đà phật! Sao thiên hạ vẫn cứ đi học tiếng Pháp nhiều thế nhỉ? Và có cô bé nào vẫn luyện nghe đều đặng đến 2h sáng mỗi ngày.A di đà phật!
  8. xuongduongdaisu

    xuongduongdaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Câu Đối Tết
    Nguyễn Khuyến
    Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm cái Tết
    Uớc gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa Xuân
    Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa
    Sáng mồng một, rượu say tuý luý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà

    To:mienkhuc & all: tặng một chút lời xuân vậy.
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Dạo này bận quá không có thời gian để mà lãng mạn hay online.Mẹ con tớ chúc tất cả bà con anh chị em trong hội nhà một năm mới nhiều niềm vui , vui thật vui , tình tài tiền đều như lợn vỗ béo !Hihihi !
  10. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year
    No more champagne
    And the fireworks are through
    Here we are, me and you
    Feeling lost and feeling blue
    It''s the end of the party
    And the morning seems so grey
    So unlike yesterday
    Now''s the time for us to say...
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You and I
    Sometimes I see
    How the brave new world arrives
    And I see how it thrives
    In the ashes of our lives
    Oh yes, man is a fool
    And he thinks he''ll be okay
    Dragging on (hoo-hoo), feet of clay (hoo-hoo)
    Never knowing he''s astray
    Keeps on going anyway
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You...
    And I
    Seems to me now
    That the dreams we had before
    Are all dead, nothing more
    Than confetti on the floor
    It''s the end of a decade
    In another ten years time
    Who can say (hoo-hoo) what we''ll find (hoo-hoo)
    What lies waiting down the line
    In the end of eighty-nine
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You...
    And I
    ABBA
    link nghe :http://music.trongdongvn.com/index.php?act=view&code=song&id=10528
    Chúc các thành viên một năm mới thật nhiều niềm vui nhé!

Chia sẻ trang này