1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lại một bức tranh về mùa thu nữa nhé
    [​IMG]
  2. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lại thu
    [​IMG]
  3. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Con đường mùa thu
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích Đinh Hùng qua những bài hát được phổ thơ ông.Đọc thơ Đinh Hùng,chẳng hiểu sao tôi chẳng thấy buồn mà chỉ thấy có gì man mác tiếc nuối day dứt mãi không thôi.!!!
    Bài Hát Mùa Thu
    Hôm nay có phải là thu ?
    Mây năm xưa đã phiêu du trở về .
    Cảm vì em bước chân đi,
    Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn.
    Ai về xa mãi cô thôn,
    Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà ?
    Ngày em mới bước chân ra,
    Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu .
    Nắng trôi vàng chẩy về đâu ?
    Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu .
    Chiều xanh trắng bóng mây xưa,
    Mây năm xưa đã phiêu du trở về .
    Rung lòng dưới bước em đi,
    Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi!
    Trời hồng, chắc má em tươi,
    Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh.
    Em đi hoài cảm một mình.
    Hai lòng riêng để mối tình cô đơn.
    Hôm nay tưởng mắt em buồn:
    Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương.
    Lạnh lùng chăng, gió tha hương?
    Em về bên ấy, ai thương em cùng? ​
  5. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có mấy bạn PM cho mienkhuc! Chào đón thành viên mới cái nào!!!
  6. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Đọc tháng tư của Monkey làm mienkhuc nhớ đến một bài thơ của Du Tử Lê
    Ai Nhớ Ngàn Năm Một Ngón Tay
    Tháng tư tôi đến rừng chưa thức
    Mưa vẫn chờ tôi ở cuối khuya
    Có môi chưa nói lời chia biệt
    Và mắt chưa buồn như mộ bia
    Tháng tư nao nức chiều quên tắt
    Chim bảo cây cành hãy lắng nghe
    Bước chân ai dưới tàng phong ốm
    Mà tiếng giày rơi như suối reo
    Tháng tư khao khát, đêm, vô tận
    Tôi với người riêng một góc trời
    Làm sao anh biết trăng không lạnh
    Và cánh chim nào sẽ bỏ tôi
    Tháng tư hư ảo người đâu biết
    Cảnh tượng hồn tôi : một khán đài
    Với bao chiêng, trống, bao cờ xí
    Tôi đón anh về tự biển khơi
    Tháng tư xe ngựa về ngang phố
    Đôi mắt nào treo mỗi góc đường
    Đêm ai tóc phủ mềm da lụa
    Tôi với người chung một bến sông
    Tháng tư nắng ngọt hoa công chúa
    Riêng đoá hoàng lan trong mắt tôi
    Làm sao anh biết khi xa bạn
    Tôi cũng như chiều : tôi mồ côi
    Tháng tư chăn gối nồng son, phấn
    Đêm với ngày trong một tấm gương
    Thịt, xương đã trộn, như sông, núi
    Tôi với người, ai mang vết thương ?
    Tháng tư rồi sẽ không ai nhớ
    Rừng sẽ vì tôi nức nở hoài
    Mắt ai rồi sẽ như bia mộ
    Ngựa có về qua cũng thiếu đôi
    Tháng tư người nhắc làm chi nữa
    Cảnh tượng hồn tôi đã miếu thờ
    Trống, chiêng, cờ, xí như cơn mộng
    Mưa đã chờ tôị Mưa...đã ...mưa
    Mai kia sống với vầng trăng ấy
    người có còn thương một bóng cây
    Góc phố còn treo đôi mắt bão
    Ai nhớ ngàn năm một ngón tay ? ​
    Bài thơ buồn man mác, cảm giác như nỗi buồn tháng tư ấy dù đã thành mộ bia nhưng sẽ không bao giờ dứt vậy...
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy mấy bức tranh về mùa thu và sắc vàng ấm áp, cảm xúc đó, khiến mình lại không kìm được lòng. Mặc dầu gần đây mình không còn muốn để những cảm xúc của mình được thả một cách tự do nữa. Bởi điều đó luôn khiến mình lại bất chợt buồn vu vơ vì những ký ức đã qua. Nhưng hình như nhiều điều không thể nào bảo từ bỏ là bỏ ngay được, nói quên là quên ngay được. Tự nhiên hôm nay đọc thấy tên topic bắt mình phải dừng lại, và bước vào. Bởi mùa mà mình yêu nhất là Mùa Thu, bức tranh mình yêu thích từ ngày xưa là Golden Autumn của Lêvitan. Và không bao giờ mình có thể cưỡng lại được trước những chiếc lá vàng rơi giữa trời Thu tháng Tám.
    Gió tháng Tám hiu hiu lại thổi
    Em vu vơ buồn ngắm lá thu rơi
    Mùa vẫn đẹp nhưng mắt em thay đổi
    Biết bao giờ gặp lại một ánh cười
    Nhặt chiếc lá đơn côi lại nhớ người
    Em bâng khuâng ép vào trang nhật ký
    Bất chợt tự hỏi mình sao vậy nhỉ???
    Có mùa thu nào vĩnh cửu với đời!!!

    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Mọi người post tranh mùa thu đẹp thế !
    NHỚ NHAU BỐN MÙA
    Xuân về ươm cánh mai vàng
    Lòng ai nỗi nhớ mênh mang trở về
    Hạ đưa nắng đến bên hè
    Bâng khuâng ai nhớ bây giờ nhớ ai
    Thu về vạt nắng vàng phai
    Chạnh lòng ai nhớ vòng tay ai rồi
    Đông gieo gió lạnh bồi hồi
    Tìm đâu hơi ấm làn môi thủa nào
    Bốn mùa nỗi nhớ theo nhau
    Ai quên ai nhớ tìm nhau suốt đời
  9. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    sao mà câu này nghe hay thế nhỉ ?
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hết tháng tư của chút thu còn sót lại rồi !Hết hoài niệm mơ mộng nuối tiếc hân hoan !
    Vừa mới hôm qua bước chân ra đường , về nhà xem tivi thấy bao nhiêu chuyện xúc động về những tấm gương của thế hệ trước.Bất giác thấy mình sống còn ích kỷ lắm !
    Hôm nay đã bước sang tháng 5, tháng 5 rồi !Chưa nghe thấy tiếng ve , cũng chưa một lần được nghe con tu hú gọi bầy !Mà chỉ đã thấy bằng lăng tim tím đâu đó trên phố , điệp vàng lấp ló đâu đây ! Phượng ơi !Chắc vài hôm nữa lại rực cháy đến hoa cả đôi mắt cận này !
    Sợ nóng lắm !Hè !Hè ơi !!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này