1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Mai tớ sễ cho con tớ xem cái avatar này nó sẽ hét tướng lên "Con cua kìa mẹ ơi "
    Con cua tám cẳng hai càng
    Một mai hai mắt rõ ràng con cua
    Không hiểu sao lại cứ thức ngồi ôm cái máy thế này !!!Tự thưởng một cốc beer nhể ?
  2. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu mienkhuc cho con gái đỡ đầu xem avatar thì con gái nó sẽ kêu rất nhỏ nhẹ " mẹ ơi đem con cua về nấu canh nhé"
  3. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    :::Nguyên Sa:::
    Thèm Chanh Khô
    Anh thèm một trái chanh khô
    Một lon bia lạnh một giờ với em
    Cúc vàng như cánh vành khuyên
    Thiếu em thiếu rượu đâu còn lượng xuân
    Chanh khô có nợ đồng lần
    Nhớ bàn tay mẹ non Tần mưa bay
    Em ngồi đâu đó chiều nay
    Gởi anh mấy hộp bia cay làm gì?
    tặng mùa hè nóng bực vậy...
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn cứ nhớ mùa thu đến nao lòng. Dường như Mùa thu là một phần cuộc sống của mình, cứ như là định mệnh vậy. Ngày mình oe oe chào đời là một ngày đầu mùa thu tháng Tám, cái tên thân thương đi theo mình suốt cuộc đời mang hương vị của Mùa Thu. Không biết có phải vậy không mà mình yêu Mùa Thu đến đắm đuối, hầu hết các ava mình chọn trên diễn đàn và blog đều là bức Golden Autumn của Levitan, mình yêu mê mẩn những âm thanh, sắc màu của Mùa Thu. Những bài thơ về Mùa thu thường làm tâm hồn mình bay bổng, nhẹ nhàng hơn, mình cũng trở nên hiền dịu như sắc thu bé nhỏ vậy. Nhưng mình đặc biệt thích những vần thơ vụng dại do chính mình viết hơn cả, trong đó luôn mang hơi thở của mùa thu. Nhiều người bảo thơ mình buồn, nhưng đó là cảm xúc thực của mình. Chỉ có khi viết và làm thơ, mình mới được sống thực nhất. Mình đã từng được nghe về câu chuyện cổ tích về một chiếc lá cuối thu còn vương lại trên cành, nếu ai bắt được khi lá chưa chạm đất thì sẽ có một điều ước thành hiện thực, có phải mình quá lãng mạn khi ước mình là chiếc lá nhỏ nhoi ấy, để có thể đem lại một chút hạnh phúc dẫu chỉ là hư ảo cho một ai đó.
    Ước gì em là chiếc lá cuối thu
    Còn vương lại trên cành trong chuyện cổ
    Đêm đêm em vẫn tự mình nhắc nhủ
    Mãi đợi chờ anh đến để lìa cành
    Dẫu cho lá chẳng còn chút màu xanh
    Vẫn kiên nhẫn chờ trao anh điều ước
    Mặc gió thu cứ lao xao bực tức
    Sao lá kia bướng bỉnh chẳng rời cây
    Mặc nắng mưa, gió thét chẳng chuyển lay
    Đâu biết rằng lá vẫn chờ ai đó
    Trong tim lá đang cồn cào nỗi nhớ
    Về một miền ký ức đã xa xưa
    Lá kiên cường chống chọi cùng gió mưa
    Ai dám bảo lá thu vàng nhỏ bé
    Yếu đuối, dịu dàng mà chẳng đam mê
    Chẳng biết yêu, chẳng giữ trọn câu thề
    Là ai đó chưa bao giờ hiểu lá
    Dẫu nhẹ nhàng nhưng trái tim biển cả
    Mang trong mình một tình yêu bao la
    Biết dịu êm và cuộn sóng khi cần
    Dẫu bé nhỏ nhưng chẳng kém biển xanh
    Biển yêu đất điên cuồng và sôi động
    Lá yêu anh mãi chẳng chịu lìa cành
    Mong ước trao anh hai từ "HẠNH PHÚC
    "
  5. VjTaMin

    VjTaMin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0

    Thì tớ thuộc cung cancel mà
    Chắc gặp 2 nG ở ngoài tớ chạy quá
  6. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Vào thăm Miên khúc nào
    Ra mắt bằng 1 bài thơ về thu nhé, của Cố Nhạc sĩ Văn Cao đấy. Mọi người trong hội sang thăm hội Ký ức thời gian nhé. Rất nhiều ca khúc lãng mạn, trữ tình về thu.
    Mùa Thu
    --- Văn Cao ---
    Thềm nhà lăn tăn rơi
    Lá me vàng
    Những bóng người loang lổ trên Hồ Gươm
    Mỗi góc phố
    mỗi góc đường
    Giấu một cái bóng
    Cổ kính.
    Hà Nội một ngày xưa còn lại
    Tiếng đào hào dựng lũy
    Hà Nội còn lại một ngày xưa
    Một bài thơ ngắn
    Một tiếng hát
    Bao người ngự cư không tên tuổi
    không nhớ đến ngày đi
    Chỉ biết hy sinh vì Hà Nội
    Máu bao người thấm đất
    Để người ta mãi nhớ
    Phố phường Hà Nội
    Lúc vào thu...
  7. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Một bài về thu nữa nè
    Bài Thơ Mùa Thu
    ---------- Nguyễn Ánh Tuấn ------------

    Bất chợt mưa về giăng lối
    Trời xanh chen với cây xanh
    Chiếc lá nào vừa ướm vội
    Mùa thu đến đậu trên cành.
    Lối cũ vội vàng áo trắng
    Em qua tóc gió vờn bay
    Sân trường rộn ràng hoa nắng
    Niềm vui lan tỏa tháng ngày .
    Bé ơi, vào năm học mới
    Chân vui bé lại đến trường
    Bài thơ mùa thu anh đợi
    Gửi theo bé suốt mùa hương.
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Thì tớ thuộc cung cancel mà
    Chắc gặp 2 nG ở ngoài tớ chạy quá
    [/quote]
    Đừng chạy làm gì bạn ! Ở lại đây cho vui nha !
  9. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ôi bạn chạy rồi ai mời con mình ăn cua í lộn mời mẹ nó uống beer chứ!
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Men men nào cả nhà ơi !Cho lâng lâng phơi phới chút !

Chia sẻ trang này