1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Bạn ui mình là Monkey chứ không phải là money đâu ! Hì !Thank iu bạn nhé !
    ]
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 10/06/2007
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Topic của Mienkhuc khá hay và lạ hihi , tớ ko có nhiều tg ol nhưng hy vọng mỗi lần ol sẽ thấy topic có nhiều bài nhé , tặg u cái ảnh cánh đồng hoa cúc mà tớ rất thích ....
    [​IMG]
  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ngày sưu tầm một bức tranh giành cho bà con những tâm hồn đồng điệu !
    [​IMG]
    Artist: Robinson Tuon Title: Embrace
    Hold me close my loveand illuminate my dreams
  4. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Quên mất chủ đề  là Hạ về nhỉ ?Và giờ đang là tháng 6 !
                            Tháng 6 trời mưa
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5E81D/
    Nhac: Hoàng Thanh TâmThơ: Nguyên Sa
    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt trời không mưa anh cũng lạy trời mưa anh lạy trời mưa phong kín đường về và đêm ơi xin cứ dài vô tận Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân vì anh gọi tên em là nhan sắc Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai và bên em tiếng đời đi rất vội Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt trời không mưa anh cố lạy trời mưa anh cũng xin mưa phong kín đường về anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu.
    [​IMG]
  5. water1986

    water1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    HI ! MÌNH KHÁ ẤN TƯỢNG VỚI MÀN RA MẮT CỦA MIÊN KHÚC ĐẤY .BAN CHO MÌNH NHẬP HỘI VỚI.RẤT MONG ĐƯỢC LÀM WEN:D
  6. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    ...
    [​IMG]
    Được callalys sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 11/06/2007
  7. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    To:2109 cám ơn nhiều và chào đón vào hội nhé.
    To : water 1986 , vào hội thường xuyên nhé, mình sẽ cố gắng post những bài viết hay lên.
    To: all , chào đón thành viên mới đi nào
  8. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi dọc đường Duy Tân một chiều tháng 6.Vẫn nguyên vẹn đấy từ quán cafe quen đến những nỗi buồn cũ - đã rất cũ.Mà chẳng nguôi ngoai được chút nào.
    Con người dường như được phân thành 2 loại : buồn rất thật và buồn rất giống thật.Đôi khi ranh giới của chúng chỉ là con người ta tin hay không tin vào chính mình.
    Tôi tự xếp mình vào loại người "buồn rất giống thật".Vì đôi khi tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi mình đang buồn cái gì.
    Anh nghe tôi bảo thế thường cười khì rồi lẩm bẩm có khi anh sẽ xếp tôi vào luôn cái loại người "buồn rất giống vui".Mà anh đâu có bao giờ biết được rằng đến hết cuộc đời này hầu hết những nỗi buồn của tôi đều xuất phát từ anh, không biết thế có là giống vui không nữa.Đôi khi tôi tin vào vận mạng , vào những vì sao mà mỗi chiếu mệnh sẽ mang một ý nghĩa đôi khi là điềm xấu , đôi khi là điềm rất xấu ( chẳng thấy tốt bao giờ).Tôi có quyền tin hay không tin vào những thứ đó nhưng dù thế nào nó vẫn cứ trơ ra chi phối mọi thứ xung quanh tôi.
    Đôi khi mọi thứ dường như trở nên cùng cực , tôi tự hoá giải vận mệnh này bằng cách tự trói mình trong sợi xích của sự ràng buộc giả tạo.Vờ như mọi thứ đã được trói buộc và không còn lối thoát.Tôi không thể cựa quậy , không thể luồn tay mở được thứ gì.Mà đâu biết rằng đằng sau đấy, mọi người đang cười tôi giống như một kẻ bị nhốt vào căn phòng trống đóng kín cửa không còn lối thoát.Tôi cố đập tường, cố đạp cửa mà đâu nghĩ tới chỉ cần xoay một vòng ổ khoá kia mọi thứ sẽ được mở toang.Nỗi buồn của tôi có lẽ cũng chỉ luẩn quẩn đâu đấy.Mà cũng có khi nó đã thành niềm vui mất rồi.
    Chuyện kể rằng có một cái cây, không thể đi đâu được , suốt ngày đứng một chỗ nên nó rất buồn.Một hôm nó tự nghĩ ra cách làm mình vui bằng cách hễ ai đi qua nó nó sẽ quất cành cây vào đầu họ một cái.
    Một ngày kia có một con bò đi ngang.cành cây quất vào bò một cái.Bò đau quá kêu lên ụm bò.cây khoái chí cười to.Rồi ngày nào cũng vậy, đến một lúc không con vật nào còn muốn đi qua hay nằm nghỉ dưới gốc cây nữa.Hỏi rằng cây phải làm sao????
    lại nghĩ ra một câu chuyện nhảm nhí...
    Khuya rồi , buồn ngủ và mệt!! ngày hôm nay dài rất dài!!!Buồn rất buồn!!!
  9. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 về miền Trung, nắng, gió lào mà không ngột ngạt.
    Buổi trưa, đi bộ loanh quanh trên đường phố Vinh, cảm giác thật lạ. Chưa bao giờ ngắm cái thành phố này kỹ như thế, chưa bao giờ chân mình chạm đất Vinh nhiều thế. Đi bộ phải đến hơn 1km mới có một quán cafe, chủ quán ngái ngủ, đường vắng ngắt, chỉ có hoa phượng và nắng là cứ rực lên.
    Gọi vài người bạn ở Vinh, chẳng ai rỗi vào giờ đó. Lòng không buồn vui, chỉ là lạ một cảm xúc giống như một sự khám phá, vùng đất không lạ nhưng chưa từng thân thiết. Đi qua rất nhiều mà dừng lại chỉ tính trên đầu ngón tay...À, dù sao, ở đây bắt đầu một chuyến tàu (chuyến tàu từ xa xưa, rất xa xưa), chuyến tàu bắt đầu một chút tình đầu...Thực ra, lúc lang thang một mình giữa thành phố, tôi không nghĩ đến nó, chỉ khi ngồi viết những dòng này mới bắt đầu có sự liên tưởng...
    Xa lắm rồi, mọi sự nhớ đến gần như là phải tái tạo rất nhiều tình tiết mới có được một hình dung, phải lật giở lại một mẩu truyện viết từ lâu lắm, ngắm nghía cảm xúc xưa kia...Và nhận ra, trí nhớ có thể suy tàn, cảm xúc cũng thế, sẽ cùn mòn...Mọi thứ trôi không cưỡng lại được nếu k được lưu giữ bằng cách nào đó.
    Tự nhiên thấy mình giàu có chỉ vì một nụ hôn trong veo thoảng trên tóc, mơ mơ thực thực trên chuyến tàu xa xưa...Tôi không còn nhớ đến người con trai ấy, anh vẫn sống đâu đó trong thành phố mà tôi vừa đến, tôi cũng không mong gặp lại anh, vì chắc chắn anh sẽ khác đi nhiều lắm, anh có một đời sống khác ở trong tôi từ khi gieo vào tôi những cảm xúc, dù rằng, đã trôi qua rất lâu...

Chia sẻ trang này