1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Mưa  ở trong lòng  !
    Người ta vội vã nhớn nhác đi tránh cơn mưa.Còn mình sao lại thờ ơ không chút sợ hãi nhìn cái bầu trời đen kịt kia như sắp sập xuống không chút lo sợ! Ước gì hãy mưa thật to ,gió bão hãy đến, để mình ném mình vào trong cơn bão tố đó.
    Sau một đêm mất ngủ vì một người lạ thì mình hiểu rằng mình chẳng còn là mình.Mới hơn một tuần trước mình vẫn bình yên.Người lạ xuất hiện làm mình lao đao,  sóng  ở đâu bỗng ùa về làm tôi sợ hãi sóng  ơi ! Tôi chỉ muốn được bình yên như bao lâu nay tôi đã cố gắng để được than thản yên bình.
    Gió cuốn bụi như  ném vào mặt.Gió cuốn lá như  tát vào mặt.Tôi không tránh, không sợ.Như khi xưa bị người lớn đánh đòn mà không phục thì cứ vênh mặt lên ngu xi để người lớn đánh đập mà không thèm khóc.Bao nhiêu cám dỗ ngọt ngào khiến người ta phải mơ thì mình bỏ qua dễ dàng được vậy mà sao giờ phải tự chiến đấu với chính mình chỉ vì 2 phút thôi sao !?
    Trời chưa mưa mà sao nước mắt đâu đã trào ra lăn dài?Chợt xấu hổ sợ người ta nhìn thấy.Rõ là đường đông nhưng có ai kịp để ý đến ai đâu vì gió bụi và gió lá làm người ta tránh còn chả xong.
    Mưa rồi ! Được đi dưới mưa tha hồ thả hồn mình mà không cần phải kìm nén .Mà sao mình lại phải khóc nhỉ ? Điều đó không được phép xảy ra với một phụ nữ như mình.
    [​IMG]
    ?oĐiển ơi ! Anh ở đâu ?Có nghe em gọi anh  không ??
    Em không múôn có hình bóng  ai khác làm em quên anh .Em chỉ mong cứ được sống như những ngày qua thầm lặng,buồn , vui một mình và thi thoảng nhớ đến anh, có vậy thôi !Lúc này sao em thấy mình bé nhỏ quá , yếu đuối quá !Biết mai nắng có lên không !?
     
    TUỔI ĐÁ BUỒNNhạc và lời: Trịnh Công Sơn
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=197Trời còn làm mưaMưa rơi mênh mangTừng ngón tay buồnEm mang, em mang đi về giáo đườngNgày chủ nhật buồn còn ai, còn aiĐóa hoa hồng cài lên tóc mâyÔi đường phố dài lời ru miệt màiNgàn năm, ngàn nămRu em nồng nàn, ru em nồng nànTrời còn làm mâyMây trôi lang thangSợi tóc em bồng trôi nhanh trôi nhanhNhư giòng nước buồn ngày chủ nhật buồnCòn ai còn ai đóa hoa hồng vùi quên trong tayÔi đường phố dài lời ru miệt màiNgàn năm ngàn nămRu em giận hờn, ru em giận hờnTrời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơiTừng phiến băng dài trên hay tay xuôiTuổi buồn em mang đi trong hư vôngày qua hững hờTrời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơiTừng phiến mây hồng em mang trên vaiTuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi quay tận cuối trờiTrời còn làm mưa mưa rơi thênh thangTừng gót chân trần, em quên em quênÔi miền giáo đường ngày chủ nhật buồnCòn ai còn ai đóa hoa hồng tàn hôn trên môiEm gầy ngón dài lời ru miệt màiNgàn năm ngàn nămRu em muộn phiền, ru em bạc lòng
  2. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới được thấy cô gái trước biển.Mienkhuc vẫn đang chớ ấy vào SG đấy nhé!
  3. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhất định vào đến SG sẽ gọi MK để bạn chở đi loanh quanh SG. Từ giờ đến cuối năm...
    Nói đến lại thấy thèm đi kinh khủng, dù rằng vẫn luôn đi
  4. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0

    Hay thật
  5. dungdeveloper

    dungdeveloper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    TTL
    Lời Thiên Thu
    Mai em chết...vẫn như lời hẹn ước
    một nụ hồng, ngày sinh nhật bài thơ
    em nhớ về đọc vần yêu anh viết
    như thuở mình còn bên cạnh ươm mơ
    Mai em chết...còn mình anh thương nhớ
    góc phố buồn thơ thẩn những ngõ quen
    dư hương sót trong khu vườn cổ tích
    dáng em đâu? Phố thị đã lên đèn!
    Mai em chết...như xưa, anh vẫn đến
    ngồi bên em chia xẻ những buồn vui
    nếm vị mặn viền bờ mi hờn tủi
    và mật hương của ****, giấc ngủ vùi
    Mai em chết...thơ anh chôn góc núi
    trên mộ thơ sẽ đủ những loài hoa
    em đã gom tặng anh khi nồng ấm
    hồn hoa, thơ, ong, ****, khúc hoan ca
    Mai em chết...hồn thu buồn hóa đá
    thành mộ bia khắc đậm chữ, tên em
    nhớ về thăm trong những đêm trăng sáng
    tiếp cuộc đua B, vượt cả màn đêm (BMW)
    Mai em chết...ai kể anh chuyện lém
    từ San Diego, Las Vegas đến nhà thương
    ai sẽ quên, để anh chờ, ngủ gục
    ai sẽ cùng anh dệt mộng bình thường?
    Mai em chết...cỗ xe tình mất hướng
    còn chi đâu lưu luyến cõi nhân gian
    con ngựa hoang kéo xe về huyệt mộ
    để cùng em tiếp nối mộng đá vàng
    Mai em chết...đời sẽ không còn nắng
    Mùa không thay, trăng đi mất, đêm đen
    Mưa không về, mây mù giăng kín lối
    Gió lạc đường, biển gọi mãi một tên
    Mai em chết...cõi có, không, đi, đến
    tiễn em đi, anh sẽ đón em về
    với áo hoa, đôi nến hồng ước nguyện
    mãi bên nhau như mình đã hẹn thề
    Mai em chết...chuyến đi xa trần thế
    cỗ xe tình, ngựa đã đóng yên cương
    mời cô chủ lên xe quay trở lại
    chốn trần gian để trả nợ: yêu thương!
    Đọc xong bài thơ này , ai mà không xúc động chút xíu thì trái tim bằng đá !
    P/S : Mienkhuc cho anh gia nhập Hội lãng mạn nhé !
  6. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nhận mail của học trò mà suýt ngất.
    "Jenny iu cô giáo nhìu nhìu,ước gì cô giáo không có lấy chồng và sống với Jenny suốt cả cuộc đời"
    Muốn nói rằng cô giáo có muốn lấy chồng cũng không được , nhưng chẳng biết giải thích thế nào cho đứa trẻ 7 tuổi về những nỗi đau, về sự sợ hãi và cuối cùng hôn nhân là điều thiêng liêng mà đi suốt cuộc đời này nếu không phải là người ấy thì có thể sẽ không bao giờ chia sẻ với ai được nữa cả.Trẻ con ,đôi khi chỉ là câu hỏi ngu ngơ mà làm người lớn suy nghĩ hoài không ra...
    Nguyễn Tất Nhiên
    Mưa Trong Nắng
    (Westminster, CẠ ngày 16.10.87)
    trên đường đến nhà em
    trời tháng ba mưa nhỏ
    mưa lóng lánh nắng vàng
    nắng mưa đùa ướt phố
    người yêu gặp người yêu
    nắng mưa đẹp cả chiều ...
    trên đường đến nhà em
    trời tháng xuân óng ả
    nắng không nhịn mưa lên
    mưa không nhường nắng tỏ
    người yêu gặp người yêu
    xôn xao mưa nắng gió ...
    trên đường đến nhà em
    chuông giáo đường quyện lấy
    xóm đạo nắng mưa chuông
    chuông nắng mưa từ ái
    người yêu gặp người yêu
    lâng lâng cả khung chiều ...
    nhưng sao em vắng nhà
    đã qua giờ tan lễ ...
    người yêu đợi người yêu
    mưa gì dai dẳng thế ?
    sao em đâu mất tiêu
    mưa khua thềm nho nhỏ ...
    người yêu đợi người yêu
    tiêu điều nghe tiếng vỡ!
    Quốc Lộ 1 buồn hiu
    trên đường về đi bộ
    người yêu giận người yêu
    mưa trên đầu trên cổ!
    (Chuông Mơ)​
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    tháng 6 với những cơn mưa , mưa lạnh đến nao lòng....
  8. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ma Soeur
    Nguyễn Tất Nhiên
    Đưa em về dưới mưa
    Nói năng chi cũng thừa
    Phất phơ đời sương gió
    Hồn mình gần nhau chưa ?
    Tay ta từng ngón tay
    Vuốt lưng em tóc dài
    Những trưa ngồi quán vắng
    Chia nhau tình phôi thai
    Xa nhau mà không hay
    (Hỡi em cười vô tội
    Đeo thánh giá huy hoàng
    Hỡi ta nhiều sám hối
    Tính nết vẫn hoang đàng!)
    Em hiền như ma soeur
    Vết thương ta bốn mùa
    Trái tim ta làm mủ
    Ma soeur này ma soeur
    Có dịu dàng ánh mắt
    Có êm đềm cánh môi
    Ru ta người bệnh hoạn
    Ru ta suốt cuộc đời
    (Cuộc đời tên vô đạo
    Vết thương hành liệt tim!)
    Đưa em về dưới mưa
    Xe lăn đều lên dốc
    Chở tình nhau mệt nhọc!
    Đưa em về dưới mưa
    Áo dài sầu hai vạt
    Khi chấm bùn lưa thưa
    Đưa em về dưới mưa
    Hỡi em còn nít nhỏ
    Chuyện tình nào không xưa ?
    Vai em tròn dưới mưa
    Ướt bao nhiêu cũng vừa
    Cũng chưa hơn tình rụng
    Thấm linh hồn ma soeur
    [​IMG]
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 14/06/2007
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    CặN MặA LAO XAO
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/05/05F60F6A/
    SĂng tĂc: Nguyỏằ.n Ngỏằc Thiỏằ?n
    Hòa Âm: Đỏằâc Trư
    CặĂn mặa lao xao
    Đỏn bên dòng 'ỏằi thơ thào
    Ta vỏằ nghe mặa khĂt khao
    Bao nfm qua 'i
    NgỏằĂ nhặ mỏằTng vỏằ thỏ** thơ
    Giỏằt mặa rặĂi rặĂi ặỏằ>t mi
    Ngày xặa có nhau trong 'ỏằi
    Là 'ôi cĂnh chim tung trỏằi
    ặỏằ>c mặĂ ôi sao 'ỏĐy vặĂi
    Ngặỏằi nay cĂch xa muôn trạng
    Tỏằông 'êm gỏằ'i chfn lỏĂnh lạng
    Mặa 'ỏn khóc tơnh cay 'ỏng
    Muỏằ'n nhỏằ cặĂn mặa
    Che dỏƠu trĂi tim tỏằTi tơnh
    Lỏằ'i vỏằ trfm nfm
    Còn ai 'i vỏằ vỏằ>i ai
    Nỏng còn nặĂi 'Âu
    Xin 'ỏn xóa tan 'êm sỏĐu
    Có hỏĂt mặa bay
    VặặĂng mÊi trên bỏằ mi ai
  10. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    sao mà muốn tắm mưa quá Monkey à!!

Chia sẻ trang này