1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    tặng luôn bạn bút tre chi thơ vài câu bút Tre thư giãn nhé
    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu
    Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi.
    Anh đi công tác Pờ lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Họp xong anh ghé Buôn Mê
    Thuột xong một cái lại về với em
    Còn em, em vẫn ở nhà
    ?oCửa mình? vẫn mở, khách vào khách ra.
    Trung thu Tết của thiếu nhi
    Thanh niên nam nữ ấy đi là nhiều
    Chẳng may họ có làm liều
    Vài ba năm nữa lại nhiều... thiếu nhi
    Thế rồi lại rủ nhau đi
    Bác sĩ nhiều lắm, tội chi không liều
    Mấy khi có dịp làm liều
    Nếu mà đi ?oủng? chẳng nhiều... thiếu nhi.
    vui thôi nhé
  2. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Mưa tháng sáu
    Phạm Ngọc
    Tôi viết bài thơ
    cho một mùa hè đã mất
    cánh phượng hồng
    than thở với loài ve
    cơn nắng hạ xôn xao trên đường phố
    hàng me xưa chưa cạn những nỗi niềm
    Nơi tình yêu tôi
    gục ngã trên bậc thềm thứ nhất
    nụ hôn đầu gửi lại cho em
    bờ môi thơm mùa trăng mười sáu
    tuổi thơ nào đầy ắp những bâng khuâng
    Tôi viết bài thơ
    cho cơn mưa đầu mùa hạ
    hối hả bay về trên nỗi nhớ xa xăm
    bóng quê hương cứ mãi nhạt phai dần
    mưa tháng sáu nhạt nhòa bong bóng vỡ
    Mùa hè
    cơn mưa
    buổi chiều bên hiên vắng
    bậc thềm xưa bao vết tích thăng trầm
    cuộc tình xa một thời yêu lãng mạn
    cơn mưa về hỏi nắng có buồn không...
    [​IMG]
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Đang chán quá, ko ngủ được....
    Ai post cái ảnh gi vui và có cảm xúc đi nhỉ
    Tặng mọi người một bức ảnh
    [​IMG]
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Em đi qua tôi qua tôi, tóc xanh mười tám...
    Thế rồi đêm
    Thế rồi mưa
    Thế rồi mùa xuân đi qua...
    Nhưng đêm qua lại là mưa mùa hạ.
    Vội vàng, vội vàng.
    Đến rồi đi như chớp mắt
    [​IMG]
  5. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    Buồn 1
    Thơ viết cho ai điệp khúc buồn
    Có xót xa không ngày hỡi tháng
    Ta bây giờ cành sương nhành gió
    Treo nghiêng đời nửa mảnh tình suông.
    Thơ viết cho ai cơn mưa dài
    Hạt mưa buồn ai khóc, khóc ai
    Anh bây giờ hồn phai hồn lạnh
    Cắt tình ta nửa chẳng phôi phai.​
    BY
    [​IMG]
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 02/07/2007
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có ít người vào nhà Lãng Mạn nhỉ? Mienkhuc ngồi buồn một mình...
    Tặng mienkhuc này. Tớ rất yêu màu xanh, nhất là khi Hạ về, những chiếc là cứ xanh lên ngút ngát...
    [​IMG]
  7. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bão về rồi, nghe bài hát về mưa thôi
    [​IMG]
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1437
    MƯA TÌNH YÊU
    Nhạc và lời: Trường Huy
    Chiều nay mưa trên phố anh vẫn mong chờ em
    Chờ em qua lối ấy mong đợi từng phút giây
    Hạt mưa rơi tí tách rơi ướt đôi bờ vai
    Nhìn nhau không dám nói... nói ngàn lời yêu thương
    Tình yêu đến như là cơn mưa chiều nhẹ vươn suối tóc mây người em yêu kiều
    Chiều trên phố anh luôn thầm mong sẽ mãi có em nhẹ bước trong mưa tình yêu
    Lòng ước muốn trao về em thật nhiều
    Ngàn thương nhớ mãi vươn lòng anh bao chiều
    Tình yêu do anh xin dành riêng cho em mãi thôi
    đẹp mãi cơn mưa Tình Yêu!
    [​IMG]
  8. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hihi cám ơn Lys nhé.Ngồi một mình quen rồi bao nhiêu năm rồi cũng chẳng thấy buồn nữa.
    Đôi khi một người ngồi như chờ đợi, thật ra thảnh thơi...
    [​IMG]
  9. ginsengvn

    ginsengvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    nắng vàng rực rỡ bao quanh
    lòng ta lạnh ngắt nhớ về nơi đâu
    hè qua rồi lại hè qua
    lòng ta chợt thấy bồi hồi bằng khuâng
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Nắng vàng biển xanh và anh
    http://dataframe.ubtdtt.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&ctl=PlaySong&mid=387&ItemID=3928
    Nhạc sĩ Lê Hựu Hà
    Thể hiện Hồng Nhung
    Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đang tới
    Đất với trời bắt tay nói câu chào nhau
    Gió tung tăng đùa vui bay làn tóc rối
    Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời
    Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng
    Sóng lao xao mơn man vuốt ve bàn chân
    Khẽ trao nhau nụ hôn thật êm ái
    Khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài
    Có anh rất hiền, có em yếu mềm
    Cho đôi ta nghe trái tim mình
    Dịu dàng lên tiếng
    Men tình ngây ngất, hương tình lâng lâng
    Còn chờ đợi chi anh ơi hãy ôm em vào lòng
    Trái tim nồng sẽ không quay lưng lại
    Dẫu cho bao thăng trầm đổi thay
    Hãy hứa một lời với em nào hỡi người
    Rằng đôi ta suốt đời có nhau
    Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời
    Trái tim em chỉ biết yêu anh thôi
    Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho
    Chính người em yêu và được yêu

Chia sẻ trang này