1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Sẽ còn có nụ cười của ngày nữa chứ...
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hạ buồn

    Nguyễn Văn Nhơn
    Hạ về em có biết
    Nghe luyến tiếc thật nhiều
    Con phố vắng buồn hiu
    Những buổi chiều nhạt nắng
    Hạ về trong thinh lặng
    Dĩ vãng đứng cúi đầu
    Sao không nói một câu
    Nghe niềm đau chợt đến
    Hạ về nghe xao xuyến
    Miên viễn đã lâu rồi
    Xin trả lại cho đời
    Những nụ cười vay mượn
    Hạ về, hoàng hôn xuống
    Ngồi uống tách cà phê
    Sao không thấy chú ve
    Của mùa Hè năm ấy

  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Anh - Em và mùa Hạ

    Trời hôm nay ,nắng nhuộm màu hoa cúc
    Gío mơn man tà áo mỏng ngại ngần
    Nắng mỉm cười hôn nhẹ má bâng khuâng
    Mây trắng xoá bay về đâu vội vã
    Công viên vắng lá vương đầy ghế đá
    Em lang thang gót mỏng bóng nghiêng gầy
    Chiều Hạ buồn phơn phớt tím màu mây
    Trời hanh nắng gió ngập ngừng thở nhẹ
    Em đưa tay ngoắt Hạ vàng hỏi khẽ
    Vào Hạ rồi , người ấy có lạnh không ?
    Ở nơi đây em cùng chút nắng hồng
    Xin ôm trọn vòng tay tròn sưởi ấm
    Lời xa xôi... tim em giờ đã thấm
    Bởi vô tình mùa Hạ tím không gian
    Bởi bây giờ còn cách nẻo quang san
    Nên giá rét về đây giành nắng Hạ
    Em và anh hai đời hai mùa Hạ
    Hạ bên em phượng đỏ rực sân trường
    Mùa Hạ về anh lại thoáng vấn vương
    Bao kỷ niệm thuở học trò xưa cũ
    Em không có kỷ niệm nào ấp ủ
    Để cùng anh dạo mãi khúc tình ca
    Nhìn anh buồn nuối tiếc những ngày xa
    Em ao ước bên anh cùng chia sẻ
    Anh hỡi anh kỷ niệm rời xa nhé !
    Người đi rồi cùng hạnh phúc đời riêng
    Đừng nghen anh ! đừng ôm mãi ưu phiền
    Xin rũ bỏ những buồn vui quá khứ
    Vui đi anh ! đừng mãi chìm tư lự
    Hãy mỉm cười em đang ở kề bên
    Vào lãng quên mùa - Hạ kỷ niệm buồn
    Em xin nguyện cùng anh mùa Hạ mới....
    Mây

  4. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  5. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    bài nhạc hình như là phổ thơ.hay quá Monkey ơi.Cho Mienkhuc mượn bài này nhé.thanks thanks!!!!
  6. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này tặng mấy bé nào mới thi đại học nhé
    :::Nguyễn Tất Nhiên:::
    Cho Nhỏ Ngày Thi
    Ngày thi sắp gần kề rồi đó nhỏ
    Nhỏ lo năm mà ta ngại tới mười
    Sợ bài thi làm nhỏ biếng môi cười
    Ta thật sự nghe lòng đau khôn xiết
    Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi rớt
    Nhỏ sẽ buồn như những lá thu bay
    Lệ thắm nồng ướt đẫm chiếc khăn tay
    Như có dạo nhỏ buồn ta phải đổ
    Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi đổ
    Nhỏ có mừng chưa chắc đã hơn ta
    Nụ nhỏ cười sẽ rực rở như hoa
    Nổi sung sướng ửng hồng đôi má đỏ
    Ngày thi đã gần kề rồi đó nhỏ
    Ta không thi nhưng hồi hợp lạ thường
    Đêm ta nằm cầu mong Chúa xót thương
    Cho nhỏ đổ dẩu ta... người ngoại đạo
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn một ngày đầu tuần vui!!
    Bài Đường xưa nhé :

    Đường Xưa
    Nhạc Sĩ: Quốc Dũng
    Thơ Lời: Nguyễn Đức Cường
    Trình bày: Tô Chân Phong
    Nhạc Vàng
    Trữ tình, Êm ả
    Bước trên đường về anh thương nhớ em âm thầm
    nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
    Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
    Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
    Tiếng yêu ngày nào chân anh nhớ em tơi bời
    Với bao ngọt ngào ta vun xới
    Ðã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
    Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
    Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người
    Với bao muộn phiền anh trông ngóng em bao miền
    Hỡi em ngọt ngào sao hoang vắng
    Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
    Ðêm vẫn là những đêm hao gầy
    Bước trên đường đời anh mơ thấy em tươi cười
    Với bao hẹn hò tan trong gió
    Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
    Ta vẫn còn đứng đây riêng mình
    Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
    Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
    Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
    Ta gói trọn giấc mơ phai tàn
  8. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đã sang tháng 8 mùa thu rồi Miên Khúc ơi!
    Mấy hôm nay bị ám ảnh bởi cái bài hát này lạ lùng.
    Mà cứ phải hát như đêm đó, hát như người đó...
    Mình vẫn cứ nghêu ngao, đến rát cả họng: giòng sông trước kia tôi về, bỗng giờ đây đã khô không ngờ...
    [​IMG]
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
     
    [​IMG]
    Tháng tám khẽ chạm vào thu !Chưa thấy lá vàng đâu nhưng sao đã bâng khuâng rồi !
     
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

    Nghe mùa thu đang tới rồi monkey nhỉ?
    Trời vẫn nóng, oi nồng khói bụi, thế mà sao lại cứ bồi hồi đến thế.
    Nếu một ngày kia, tôi nhìn một chiếc lá vàng, liệu có nghĩ thu sương?
    Thu xám cũng chàng tới hỏi
    Em thơ, chị đẹp em đâu ?
    Chị tôi khăn trắng ngang đầu
    Đi hát tình sầu trong núi

Chia sẻ trang này