1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội sắp vào thu rồi,đã bắt đầu phản phất có hoa sữa, mùi cốm thơm nồng rồi...CS chuyển chủ đề THU SANG thôi
    NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
    Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
    Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
    Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
    Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
    Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.
    Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
    Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.
    Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
    Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
    Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người
    Để nhớ mọi người.
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Tối qua mình định viết bài này rồi mà không viết ngay , sáng nay trượt roài !
  3. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hihihi bị ám ảnh ai hát thế nhỉ???!!!
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Miên khúc ơi, tớ đổi chủ đề rồi nhé.
    Dạo gần đây, mình rất chịu khó mặc váy. Biết sao không, vì trời sắp sang thu nên mình phải mặc cho hết váy kẻo lại tiếc là mùa hè mà không điệu đà một tí.
    Thế đấy.
    Có người biết mùa thu vì hoa sữa
    Có người nhớ mùa thu vì lá vàng
    Có người tiếc mùa thu vì thơ Thu của Tam Nguyên Yên Đổ
    Còn tôi, tôi cùng các bạn - chờ mùa thu![/purple]
  5. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Văn Cao
    Buồn Tàn Thu
    (Chinh Phụ Khúc)
    "Tương tiến nhạc sĩ Phạm Duy,
    kẻ du ca đã gieo nhạc buồn của tôi khắp chốn"
    VĂN CAO
    1939
    Ai lướt đi ngoài sương gió,
    Không dừng chân đến em bẽ bàng,
    Ôi vừa thoáng nghe em mơ ngay bước chân chàng,
    Từ từ xa đường vắng.
    Đêm mùa thu chết,
    Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng.
    Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn,
    Em thương nhớ chàng.
    Người ơi còn biết em nhớ mong,
    Tình xưa còn đó xa xôi lòng.
    Nhờ bóng chim uyên,
    Nhờ gió đưa duyên
    Chim với gió bay về
    Chàng quên hết lời thề.
    Áo đan hết rồi,
    Cố quên dáng người,
    Chàng ngày nào tìm đến?
    Còn nhớ đêm xưa
    Kề má say xưa
    Nhưng năm tháng qua dần,
    Mùa thu chết bao lần.
    Thôi tình em đấy,
    Như mùa thu chết rơi theo lá vàng.
    Nghe bước chân người sương gió,
    Xa dần như tiếng thu đang tàn.
    Ôi người gió sương em mơ thương ai bao lần,
    Và chờ tin hồng đến.
    Đêm mùa thu chết,
    Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng.
    Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn,
    Em thương nhớ chàng.
    Người ơi còn biết em nhớ mong,
    Tình xưa còn đó xa xôi lòng.
    Nhờ bóng chim uyên,
    Nhờ gió đưa duyên
    Chim với gió bay về
    Chàng quên hết lời thề.
    Áo đan hết rồi,
    Cố quên dáng người,
    Chàng ngày nào tìm đến?
    Còn nhớ đêm xưa
    Kề má say sưa
    Nhưng năm tháng qua dần,
    Mùa thu chết bao lần.
    Thôi tình em đấy,
    Như mùa thu chết rơi theo lá vàng.
  6. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hihì còn mienkhuc thì dù trời mưa hay nắng, dù đông hay hè vẫn mặc váy đều đều à.
  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Ô thì ra hai bạn giống mình ! Mùa này mặc váy đi nắng nhìêu wá được gọi là chân chì rồi đây này !Huhuhu!Lại còn thêm một phát bỏng bô , nhìn thảm hại !
    Mời bạn bè wen vào blog của Monkey nhé :
    http://blog.360.yahoo.com/blog-3C4BRlAlc6mTeun6iqni_n6hmQ--?cq=1
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 10/08/2007
  8. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    à, đấy là anh Thái Hoà.
    nghe hay k chịu nổi
    @ MKhúc: Rất thích Buồn tàn thu.
    Dù sao mới chỉ chớm thu, vui đã bạn ạ
  9. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    @Monkey : hehehe hội những người lãng mạn thích mặc váy.
    @cô gái trước biển: Buồn tàn thu đây là buồn vì mùa thu trước đã tàn rồi .Mienkhuc sinh ra vào mùa thu nên không hiểu sao cứ bị ám ảnh bởi mùa thu .
    Anh Trần Thái Hoà hát thì tuyệt rồi.hihì
    Phạm Anh Dũng
    Lời: thơ Trần Ngọc
    Mong Mùa Thu Tới
    Mong mùa thu tới
    Nhìn lá vàng rơi
    Lá bay nhè nhẹ
    Ru em đường về
    Mong mùa thu tới
    Nhìn lá vàng rơi
    Cho anh hôn nhẹ
    Làn môi mượt mà
    Mong mùa thu tới
    Nhắc chuyện ngày xưa
    Hai đứa dầm mưa
    Ướt đẫm vai gầy
    Mong mùa thu tới
    Nhìn tóc em bay
    Lá trải đường dài
    Lá ngập hồn ai
    Mong mùa thu tới
    Hỏi lá vàng rơi
    Sao em đi vội?
    Cho anh đợi chờ
    Mong mùa thu tới
    Chiều buồn em đi
    Dòng sông đứng đợi
    Còn gì cho nhau?
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Đính chính một tẹo, là Nguyễn Hữu Thái Hoà chứ k phải anh Trần Thái Hoà đâu. Anh Hoà này chỉ hát Trịnh Công Sơn. Tuyệt hay.
    - Thế ra sắp sinh nhật MK sao? ngày nào vậy ta?
    @all girl: các cô gái (trong hội) lãng mạn đều thích mặc váy. mình cũng vậy, chủ đạo là váy, mà thích nhất mặc váy vào mùa thu.

Chia sẻ trang này