1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào thấy nhà mình vắng quá, sang nhà Miên khúc thấy toàn nhạc là nhạc (lại toàn tiền chiến chứ).
    Monkye sang ký ức thời gian post hộ mấy bài đi.
    Mà Miên khúc có tổ chức hội lãng mạn trong SG ọp ẹp gì ko vậy, đăng ký tham gia với.
  2. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    phù phù , cuối cùng hôm nay là xoá sạch tất cả bài viết trong blog mà đã hì hục viết gần 2 năm qua.Có xoá mới biết đã viết nhiều đến thế nào.
    Hôm nay các thành viên có một ngày thế nào.???Miên khúc thì có một ngày mệt mỏi quá.Không còn chút cảm giác lãng mạn nào cả.Chỉ muốn gục xuống một cái đệm thật êm ngủ một giấc.Lại thèm một ly Vang nữa rồi.
    Chúc mọi người ngủ ngon và nếu có mơ thì là một giấc mơ đẹp nhé
  3. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tớ thích, chắc là dễ thương lắm, nhất là Miên Khúc
  4. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    kìa có chú nai vàng ngơ ngác
    đạp trên lá vàng khô
    thình linh xuất hiện một con cáo
    thế là hết đời nai vàng
    hì hì , mua thu mà dao hồ và ăn ốc cay thì còn gì tuyệt vời hơn nhỉ , có ai thích đi lang thang ko ??? hôm nào pm rủ tui đi cùng nha ....
  5. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hongvienanh sửa chữa / chuyển vào 06:38 ngày 16/08/2007
  6. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hi vọng mùa thu năm nay sẽ thật đẹp
  7. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    có chứ, có tổ chức off trong SG nhưng chỉ có mỗi Miên khúc ở SG thui à .hichic
  8. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Miên khúc cũng hy vọng được thế mà chắc phải để bạn thất vọng rùi
  9. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Muốn về Đà Lạt quá, nhớ CTC quá thèm nghe "nước mắt mùa thu" chị hát quá.
    Không biết có bạn nào nghe bài này mà Lệ Thu hát chưa ta...cứ post lên thử nhé
    Nước Mắt Mùa Thu
    Nước mắt mùa Thu khóc ai trong chiều
    Hàng cây trút lá nghĩa trang điù hiu
    Từng chiếc từng chiếc lệ khô vàng héo
    Buồn thương từng kiếp nằm trong mộ réo tên người đời quên
    Nước mắt mùa Thu khóc than triền miên.
    Nước mắt mùa Thu khóc trong đêm dài
    Mùa mưa chới với tiếng mưa buồn rơi
    Người xây ngục tối tình yêu lừa dối
    Giọt mưa tìm tới để chia lầm lỗi với người hoài trinh
    Nước mắt mùa Thu khóc cho cuộc tình.
    Nước mắt mùa Thu khóc cho hạnh phúc
    Mỏng manh vụt đến rồi tan tàn, như trăng thanh
    Nước mắt nào nguôi khóc cho đời mất thần linh
    Rồi, người xa người (tôi xa tôi).
    Nước mắt mùa Thu khóc than một mình
    Một đời ca sĩ hát trong buồn tênh
    Giọng ca buồn bã vào trong đời úa
    Thời gian còn đó còn thương còn nhớ hoài
    Trời ơi nước mắt mùa Thu khóc thân phận mình.

    *Mời nghe cô Lệ Thu diễn tả bài hát Ns Phạm Duy viết tặng cho cô sau thành công rực rỡ của ca khúc Ngậm Ngùi, trong Băng nhạc Như Một Tác Phẩm Để Đời 1, do Lệ Thu thực hiện tại Sài Gòn 1970.
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Thu đến rồi ! Nhẹ nhàng mà làm ta ngơ ngác để nhận ra là khoảnh khắc để ta được mơ màng dù chỉ là phút chốc ! Sấu rụng , bàng rụng rồi !
    Dẫn con zai đi ăn sáng về , con đi vấp vào quả bàng chín ,ngã nhào .Đỡ con dậy rồi nhặt lấy quả bàng.Về nhà rửa rồi chén .Ôi chao sao mà nó ngon thế ! Nho Mỹ với chả Táo Mỹ cũng chả bằng !
    Rùi Hà Nội mấy năm nay lại trồng cây trứng cá chín mọng đỏ , thi thoảng vặt vài quả ăn ngọt lừ , không sợ thuốc gì hết !
    Cúc đã bắt đầu khoe sắc trên giỏ xe của các mẹ các chị các em bán hoa dong trên phố rùi !
    Tối qua đi ăn tối với người bạn ! Sao chả vui chả buồn !Ăn xong tự dưng lại thấy mình xa hoa !Trong khi không biết bà con ở miền Trung đã có nước sạch uống ,cơm dẻo đỡ cơn đói , trẻ em có đầy đủ bố mẹ , có sữa uống không nhỉ ?

Chia sẻ trang này