1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nếu em đã hiểu thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
    Nuối tiếc cũng thế thôi hoàng hôn xưa tắt nắng lâu rồi
    Ký ức nào còn thoáng trong đời đôi khi ?
    Nếu, nếu em hiểu thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
    Thì nén sâu chỉ thế thôi, hoàng hôn xưa ta có trong đời
    Ký ức nào còn giữa đâu đây đôi khi, hãy cho quên !

    Một đoạn điệp khúc bài hát "Nếu em hiểu" của Bức Tường, cảm thấy có ý nghĩa với em....
    Vì thế... post để tặng cho chính em.......
  2. sunfIower

    sunfIower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em không đến bên anh lúc buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa ...
    Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có cháy bùng như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn ...
    Em không thể theo bước chân lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
    Lỡ đâu phố có thêm người ...
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
    Nên em không đến đâu nếu anh hạnh phúc ...
    Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến
    Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh ...

  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng tâm trạng. Lúc nào cũng phảng phất buồn. Ghét!!
    Cuối tuần sau, 2/9 em có kế hoạch chi không, bon chen rùi tối rảnh chị em mình abc hen

  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh ra vào mùa thu, nhu­ng lớn lên lại sợ mùa thu.
    Sợ nhất mùa thu có lẽ là sợ sụ cô đơn. Sợ phải chịu cái lạnh trong sụ cô đơn, có lẽ là nhu vậy nên sau này lớn lên mới hiểu tại sao mọi ng­uời lại hay lập gia đình vào mùa thu .
    Nhung có lập gia đình lại mới hiểu hạnh phúc và tan vỡ. Vì phải đối diện với nhiều khó khăn , áp lục trong cuọc sống nên hạnh phúc nhiều lúc cũng quá mong manh.
  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Post bài xong rùi ngẩng lên nhìn hoá ra Tông Ký nhà mình cũng chui vào đây ăn bàng và chén trúng cá. Giông chị quá, đi chợ về thấy mấy qủa trúng cá cho vào môm chén ngọt đến tận ruôt, cũng ngó quanh xem có ai để ý lại nghĩ mình có vấn đề
  6. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cái mùa đến lạ, nó gợi nhắc những ký ức đã ngủ quên từ xa lắm.
    Một người viết nhật ký cho mình đọc ở một nơi chỉ cách mình 2 tiếng đồng hồ. Chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, mà cả đời chẳng thể đến được cùng nhau...
    Cái mùa đến lạ, mình tìm lại cuốn nhật ký cũ của người ấy; đọc và thấy hạnh phúc là một thứ gì thật mơ hồ, khó nắm giữ. Vừa như quanh đây đã vội tan biến như thể chỉ là một cơn gió nhẹ.
    Cái mùa đên lạ; những đám lá vàng đẫm nước luôn ám ảnh mình; đâu là nước mưa và đâu là nước mắt của lá?
    Và nỗi nhớ bảng lảng ấy, thực sự là dành cho ai?
    Cái mùa...dịu dàng quá đỗi!
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Thu đến rồi, nắng nhàn nhạt chứ không còn chói chang như vài ngày trước, mưa cũng chợt đến và chợt đi. Cái mùa đến lạ, chỉ trong một ngày thôi có thể gặp được thời tiết của vài mùa.
    Hôm nay anh hỏi em, trời sầm sầm nên mặt cũng sầm sầm chăng? Lúc sau trời sáng, và mặt em cũng tươi lại, chắc anh phải buồn cười lắm nhỉ? Ôi thời tiết thu, và tính khí đỏng đảnh của em. Có nhiều điều tương hợp quá anh nhỉ?
    Thu đến và khai giảng đến, tức là những ngày mệt mỏi đang đến. Vậy mà em vẫn mong mùa thu đến thế, ngọt ngào và dịu dàng, như hoa cúc mùa thu .....
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, mùa vẫn sang như thế....
    .....đôi khi, người vẫn xa như thế...
    ...mong em một mùa mới bình an!
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc cho biết mình cay độc
    Để lại cho anh tất cả những dịu dàng!
    Em đi tìm một mùa mới bình an........

  9. roadrunner

    roadrunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đủ kiên nhẫn để đọc hết 59 trang,cũng chẳng dám nhận mình là 1 người lãng mạn,chỉ có thể nhận là 1 người yêu mùa thu HN,lúc nào cũng yêu tha thiết như ngày mai sắp fải xa nó vậy.
    Thu về,cái mùa đặc trưng của HN dấu yêu,mang lại cho người ta nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
    « Bỗng nhận ra hương ổi
    Phả vào trong gió se
    Sương chùng chình qua ngõ
    Hình như thu đã về.
    Sông được nước dềnh dàng
    Chim bắt đầu vội vã
    Có đám mây mùa hạ
    Vắt nửa mình sang thu....»
    (Thu sang - Hữu Thỉnh)
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Cafe ? Ở đâu vậy nhỉ ? Chủ nhà ở tận Sì Gòn ! Mình cứ ở chốn này không được hưởng cafe rùi !

Chia sẻ trang này