1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cho em nhập hội cafe mùa thu cùng nhà mình với!
    Mùa thu cho em, bài này hay lắm, guitar đệm cực phê, muốn share cho tất cả mọi người, ai thích pm, em gửi cho
  2. sunfIower

    sunfIower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mùa thu
    (Từ blog của một người bạn...)
    Vậy là lại thêm một lần trời đất bắc nhịp nối vào thu. Lại câu hỏi ngày nào của người nhạc sĩ vẫn trở trăn trong từng lời ta hát ?oTháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?...?
    Một buổi sớm tinh sương vào ngày đầu tháng Tám, trên những con phố đổ dài sắc nắng mật ong, lòng người chợt ngập ngừng cảm nhận bước chân xa của mùa gần tới, bước chân nhẹ nhàng nhuốm lại màu cho từng chiếc lá đang xoay tròn trong điệu valse của ngọn gió giao mùa?
    Một buổi chiều tháng Tám, khi tiếng cười trong vắt tan lịm vào vị đắng ảo huyền của giọt cà phê rồi hòa với dòng người xuôi con phố, ta chợt thinh lặng, bồi hồi ngắm những chiếc lá hình tim lấp lánh vẫy đùa trong gió khi trên đường Trần Nhân Tông rẽ về hướng Quang Trung?
    Một ngày tháng Tám?
    Thoáng chút ngỡ ngàng và bối rối khi ta khẽ khàng đặt dấu chân nhỏ bé lên chiếc cầu mới dựng, chiếc cầu vô hình nhưng không là ảnh ảo đang nối gần hai mùa Hạ và Đông. Có khi nào ai đó băn khoăn tự hỏi phải tới Đông bằng cách nào từ mùa Hạ, nếu không phải đi qua cây cầu của mùa Thu?
    Tháng Tám, mang chín rộ của một ngày mùa Hạ đấy, nhưng lại vương vấn chút gì non tơ lắm của một mùa Thu kia. Cái thời khắc giao mùa dìu dịu không đủ để cho mùa Thu chín vàng trên màu của lá, trên hương của loài hoa sữa, trên vị ngọt ngào của gánh cốm xanh ?" Nhưng càng không đủ để sáng bừng như một ngày mùa Hạ, chỉ dám gom hương sen đượm nồng để ngan ngát một buổi chiều lộng gió hồ Tây?

  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Mong chờ mùa thu....
    hôm qua cafe bàn bạc công việc với vài người bạn...bên góc phố nhỏ... em nghĩ tới mùa thu....miệng khẽ lẩm nhẩm 1 bài hát về mùa thu.....hát đôi bài về HN...Khuya rồi mà....!!!
    Nhưng cuối tháng 8 rồi mà thu vẫn chưa rõ...thu chỉ phảng phất....em chờ đợi cái mùi hoa sữa ngào ngạt nồng nàn đến khó quên...
    Chợt nhớ tới cái điệp khúc da diết..."có lẽ nào...anh lại quên em"...
    Chắc anh quên thật rồi....quên thật cái mùa mình hẹn nhau về, em sẽ đi cùng anh trên con đường ngào ngạt mùi hoa sữa, nức nở đến nao lòng...thiết tha đến mất ngủ...
    Cái ngày đó mãi chưa là hiện thực....sự chờ đợi mong manh...
    Anh gần rồi lại xa....xa rồi lại gần....
    Thu vẫn là thu của em....mùa thu sinh ra em....anh còn nhớ???
    Có khi nào bước chung trên 1 con đường, mình lại ko gặp được nhau ko, anh nhỉ???
    Em mong chờ mùa Thu
    Trời đất kia ngả màu xanh lơ
    Đàn **** kia đùa vui trên muôn hoa
    Bên những bông hồng đẹp xinh.
    Em mong chờ mùa Thu
    Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
    Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
    Mùa Thu quyến rũ em rồi.
    Mây bay về đây cuối trời
    Mưa rơi làm rụng lá vàng
    Duyên ta từ đây lỡ làng
    Còn đâu những chiều
    Dệt cung đàn yêu.
    Thu nay vì đâu tiếc nhiều
    Thu nay vì đâu nhớ nhiều
    Đêm đêm nhìn cây trút lá
    Lòng thấy rộn ràng
    Ngỡ bóng ai về.
    Em mong chờ mùa Thu
    Tà áo xanh nào về với giấc mơ
    Mầu áo xanh là mầu em trót yêu
    Người mơ không đến bao giờ.....
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Post cái này vào blog nữa em gái ạ
  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào một ngày thu mát mẻ , dễ chịu, bình an
  6. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thu đến, kết nhất việc chiều T7 hoặc chủ nhật đèo người yêu đi trên mấy con đường đẹp đẹp, kiểu như từ Hoàng Diệu xuyên sang Phan Đình PHùng rồi lượn qua Hồ Tây, chiều đổ bóng vàng rộm và lóng lánh. Lúc đó tự dưng siết nhẹ tay người yêu, kéo thật sát vào lòng, thả tâm hồn vào làn tóc tơ thơm dìu dịu và ngai ngái, thật là tuyệt.
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú tả sao mà đẹp và lãng mạn thế, làm chị tự nhiên thấy thèm cái cảm giác đấy
    Nhưng mà khổ nỗi vẫn cứ alone
  8. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tả cảnh lãng mạnx là nghề của nhà cá mà, ko học văn cũng tả đuợc chị cứ nói đùa. Còn nhiều thể loại tả cảnh hay hơn cơ. Nóng bỏng nhá . Nhưng mà mấy hôm mưa trời đất ảm đạm nên em cũng thấy hơi chán. Giá mà mưa ít đi chút đỉnh có phải tốt ko.
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Bình yên !
    Trước cứ nghĩ rằng bình yên...Nhưng đôi khi "lòng bình yên sao vẫn buồn ?"
    Nay , bình yên thật chưa nhỉ !?
    Cầu trời con cứ được mãi yên bình như những ngày qua con đã tìm thấy !
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mỗi việc đi đánh bóng mặt đường mà cậu tả đc. hay như thế là cũng khá phết he he .....nói như kiểu nghệ sĩ hài gì ý nhỉ ? thì là :" thường thôi " sory nhé nếu k0 hài lòng.
    Mình cũng có tí chút lãng mạn thui ! Nhưng nếu đem ra khoe thì :D .....
    Thui đành ......để dành ng` "iu"

Chia sẻ trang này