1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một suy nghĩ mà, tui ko ép bạn phải coi đó là lãng mạn của bạn, bạn có cách lãng mạn riêng của những nghệ sĩ hài của bạn, tui coi đó là lãng mạn của tôi thế thôi. Nói chung đã là rung cảm thì có thể nhiều nguồn rung nhưng tần số khác nhau đó, nếu ko hợp thì chả bắt sóng được đâu. Coi như là hiểu thêm được một số điều, chúc bạn luôn vui vẻ như một nghệ sĩ hài.
    BTW, bạn đọc " Dưới cái nhìn của một anh hề " chưa nhỉ, chắc là chưa. Bạn ít hiểu về một anh hề quá.
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Đây là Lãng mạn hội - Cùng nhau chờ đợi mùa thu <== mối người có 1 cách lãng mạn riêng, tại sao cứ phải mang cái lãng mạn của người ta ra mà đánh giá, mà dẫm lên nó thế nhỉ
    @ Alerk: chị ủng hộ chú
  3. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chị em mình kẻ tung người hứng vui phết chị nhỉ. Chị nghỉ 2/9 vui vẻ nhé. Kệ tất thảy là một trong những việc cá thích làm nhất đấy
  4. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Coisoi ơi em phải bình tĩnh xem lại mình đi ! Nếu em thực sự muốn làm đệ tử nhà Phật và đã luyện YOGA thì em phải tu tâm bình tâm hơn những người bình thường khác chứ !
    Vào đâu em cũng phát biểu khiến mất lòng người khác thế !
    Hãy để tính khí đó vào những chỗ giành lại bất công cho xã hội hay cho ai đó bị áp bức nhé !
    Ở bên hội lãng mạn này chị mong được yên thân , lãng mạn ! Em đừng làm mọi người ở đây rối tung lên như bên kia nữa !
    Chúc em kỳ nghỉ 2/9 vui vẻ !
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0

    Ôm lòng đêm
    Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
    Ôi phù du
    Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua
    Không còn ai
    Đường về ôi quá dài những đêm xa người
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
    Về ngồi trong những ngày
    Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
    Có những ai xa đời quay về lại
    Về lại nơi cuối trời làm mây trôi
    Thôi về đi
    Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
    Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
    Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa

  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Lại được run rẩy khi nghe 1 bài hát....
    Dù bù đầu với 1 lô 1 lốc những việc không tên....nhưng nghe bài hát này như muốn chậm lại...
    Chậm lại cái cuộc sống hối hả, và nhìn lại mình....
    Em như được bừng sáng....như được thay đổi....như được tìm cái nhiệt của mình....
    Những thay đổi đó...có lẽ chỉ riêng mình em mới cảm nhận được những cái thay đổi đó...
    Em ngạc nhiên và choáng ngợp bởi 1 điều cực kỳ giản đơn...
    Và rồi lại cái cảm giác bất ổn....
    Nhưng mà...
    kệ thôi...
    chuyện gì đến cũng sẽ đến...phải ko ???

  7. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Không biết sao MK rất tâm đắc với hai khổ nhạc trên.Có lẽ vì MK hay đi , lại thích uống rượu ...
  8. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    uhm, dạo này em tàon nghêu ngao bài này
  9. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    To coisoi: Lãng mạn thế nào là quyền của mỗi người mà bạn.hihì tặng bạn 4 câu thơ dưới đây nè
    "... Ta thấy rèm nhung khép lại rồi
    Hạ màn, thế kỷ hết trò chơi
    Sao không, quay gót, tên hề đã
    Chán một trò điên diễn với người..."

    To Alerk : rất vui thấy bạn quay trở lại LMH nhé.
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 02/09/2007
  10. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    uhm, dạo này em toàn nghêu ngao bài này
    [[/quote]
    Bài này buồn mà em nghêu ngao mãi em cũng buồn theo đó.Chị đề nghị em nghêu ngao bài này 1 lần thì nghêu ngao bài Em là em bé ngoan 2 lần -----> dzui dẻ đều đều à.
    hihì

Chia sẻ trang này