1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    welcome welcome tất cả các thành viên mới nhé!!!!!!!!!!
    Tulip vang co bài thơ hay quá.
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9 về, làm 1 bài thơ tặng cho mình!!
    Tháng 9 mơ màng, tháng của những rẽ ngang
    Em trở lại, sau bao ngày sóng gió
    Chống chếnh nỗi lòng, 1 vết thương không nhỏ
    Thắt quặn điều gì khi trời đổ cơn mưa.
    Dĩ vãng trở về, chuyện quá khứ ngày xưa
    Em - Cô bé - một trái tim không chịu lớn
    Nhiều thật nhiều - những bộn bề hỗn độn
    Chuyện mình. Chuyện đời. Chuyện của những bâng quơ.
    Người bước đến gieo lòng em ngu ngơ
    Người hỏi nhỏ, làm tim em bỡ ngỡ
    Khóc
    Thổn thức
    Chẳng một lý do!!!
    Cơn mưa tạnh, sau quãng dài bão tố
    Trời lại quang, sau những trận khóc cười
    Dù bão lớn, Tâm vẫn luôn êm ả
    Một chốn yên bình, chờ ai đó ghé qua.
    Sẽ chỉ là mơ, mơ về một ngày xa
    Nên ai không nói, dù cho ai gặng hỏi
    Chẳng bởi lẽ, trái tim ai mệt mỏi
    Chỉ bởi là, lo sợ ... Gió Bão Ma.
    Góp vào topic của em iu 1 bài thơ nè!!^^ Làm hôm 2/9 đó
  3. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bích Huyền
    Bài Thơ Mùa Thu
    Áo vàng hoa cúc phơi lưng dậu
    Sân gió hương lùa thơm ý thu .
    Ngày mai chị sẽ sang nhà khác
    Năm tháng mình em gói đợi chờ ...
    Em vẫ làm thơ chưa yêu đương
    Mùa thu tựa cửa chưa vội vàng
    Ngày mai chị sẽ sang nhà khác
    Em mặc áo vàng tiễn chị sang
    Em, một mình em tóc xõa sầu
    Mùa thu áo mỏng dệt hoa ngâu
    Môi chợt hồng lên và má ửng
    Thẹn thùng, ngại ngùng,
    vấn vương chuyện mai sau ..
    Chị ơi sao chị chẳng về thăm
    Em chị, hôm nay đã biết buồn
    Hồn nhiên năm cũ còn đâu nữa
    Mùa thu xa rồi hết ước mong ...
    Mùa thu xa rồi hết ước mong ...
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Thơ akiko làm hay thế
  5. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tặng lại Aki một bài thơ nhé.Bài hôm nọ vẫn khất để đó vì chưa viết lời tiếng Việt.
    Tháng 9 về rồi anh có thấy không?
    Bàng trọi lá rơi vào hồn tháng 9
    cám ơn thời gian,
    cám ơn những vòng tròn ( hoàn hảo)
    quay đều... 4 mùa
    ta lại gặp lại nhau.
    Sinh nhật mùa thu
    sinh nhật tình yêu .
    hãy tin ôi hãy tin
    còn có một tình yêu vào ngày sinh nhật.
    Nơi có những giọt nước mắt rất thật
    của
    sự chào đời.
    Sinh nhật ta - sinh nhật người.
    Đừng trẻ con mãi
    lớn lên nào cô bé
    ta đợi bao năm lẻ...
    mất rồi.
    Sinh nhật mùa thu
    sinh nhật sinh nhật Aki
    nhanh lên
    kẻo quay đều ...một mùa nữa mất đấy.
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 11/09/2007
  6. emcuoide

    emcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    năm nào cũng thế,cứ đến mùa thu là lại đến ngày khai giảng
    năm nay thì hết tuổi đc đi khai giảng rồi
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    hihi cảm ơn bạn nha
    Thank em iu về bài thơ!!
    Chị lại góp 1 bài ngẫu hứng vào tpic của em nè.
    Chỉ là mơ!! 14/9/2007
    Hà Nội hôm nay một ngày xưa
    Còn đâu bóng ngả chốn nô đùa
    Thời gian mải miết không ngoảnh lại
    Chỉ có đong đầy mưa với mưa ...
    Hà Nội hôm nay một ngày xưa
    Chợt đâu nỗi nhớ lại ùa về
    Ngỡ tưởng ai còn bên ai đó
    Vậy mà tất cả chỉ là mơ ...
    Hà Nội hôm nay một ngày xưa ...
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Rạn vỡ!!!
    Tháng 9 về trong tiếng mưa rơi
    Lang thang phố với nhiều điều không nói
    Gió cứ thổi như một niềm mong đợi
    Bờ vai nào làm điểm tựa đêm mưa???
    Gió bây giờ có phải Gió ngày xưa
    Sao mãi thổi làm xao lòng chiếc lá
    Em bước đi giữa giòng đời hối hả
    Kiếm tìm hoài một hình bóng thân quen
    Có phải vì lâu quá bỗng lãng quên
    Anh vẫn đó, mà lại không phải đó
    Để mình em mãi giữa rừng lá đỏ
    Một mình buồn đếm những hạt mưa bay!!!
    Tháng 9 về rồi, anh hỡi, có hay....
    Mơ hay thực, để một lần gặp gỡ
    Thu huyền ảo, mong manh như rạn vỡ
    Trái tim buồn thổn thức giữa đêm mưa!!!
    Chiều mưa buồn 16/9/2007!
    -TV78-

  9. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    To Aki: hì hì, không biết cái thuyền nhỏ có dẫn mình sang Châu Phi được không , mà cai thuyền đó nhỏ quá còn HTB thì béo quá cũng không leo lên đi về được...
    Em xếp cái thuyền nang
    Thả trôi theo dòng nước
    Bao giờ anh mới sang
    Mình xây cầu Ô Thuớc
    Em thắp trái tim Vàng.
    Ôi , ôi hỡi Ngưu Lang???
  10. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    ... mình thik mùa thu vì thời tiết mát...quần ao đẹp...con người cũng thong thả hơn...ko như mua đông..

Chia sẻ trang này