1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zooty

    zooty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng cảm thấy tình yêu là một thứ xa xỉ phẩm,khó mà với tới được.Tặng mọi người bài
    Lặng Lẽ Nơi Này
    Trịnh Công Sơn

    Tình yêu mật ngọt
    Mật ngọt trên môi
    Tình yêu mật đắng
    Mật đắng trong đời
    Tình yêu như biển
    Biển rộng hai vai
    Biển rộng hai vai
    Tình yêu như biển
    Biển hẹp tay người
    Biển hẹp tay người lạc lối
    Em đi về nơi ấy
    Nơi đâu nơi đâu
    Sông cạn đá mòn
    Trăng treo đầu con sóng
    Tan theo tan theo
    Chút tình xa vắng
    Làm sao ru được tình vơi
    À ơi nỗi đau này người
    Tình yêu vô tội
    Để lại cho ai
    Buồn như giọt máu
    Lặng lẽ nơi này
    Trời cao đất rộng
    Một mình tôi đi
    Một mình tôi đi
    Đời như vô tận
    Một mình tôi về
    Một mình tôi về...với tôi.
    http://music.trongdongvn.com/index.php?act=view&code=song&id=16760
  2. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bữa giờ toàn thơ với văn ướt át , chắc mọi người ngán ngẩm nhi .Đổi một bài vui vui cho có không khí nhé!
    Vui với 7 bước để đưa bạn gái "lên giường" !
    Tiểu đệ xin mạn phép chỉ bảo các anh em chú bác, những ai có cơ may dạo qua đây.
    Thôi thì cũng hiểu con gái muốn gì ở con trai. Nghe có vẻ lỗ mãng nhưng mà suy xét sâu xa thì quá trình đưa nàng "lên giường" cũng là một quá trình khá nghệ thuật. Không dài dòng nữa, kẻo các bác các chú các bạn giai nóng ruột, chúng ta đi vào chủ đề chính.
    Đầu tiên, tiểu đệ xin đưa một lời khuyên an toàn " người con gái mà bạn muốn đưa lên giường nên là vợ chưa cưới của bạn hoặc là người con gái mà bạn muốn cưới làm vợ, bởi nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất người ta cũng không lôi bạn ra công an.
    Các bước để tiến hành đưa nàng lên giường gồm có:
    Bước 1: Chọn một ngày nàng bận rộn với việc đi học/đi làm, buổi sáng trước khi nàng ra khỏi cửa bạn hãy gọi điện và dặn nàng tan học hoặc tan làm xong nhớ chờ bạn đến đón.
    Bước 2: Khoảnh khắc lúc nàng free đã đến, hãy mua 1 bó hoa tươi (bao nhiêu bông tùy thuộc vào cái ví tiền xông xênh của bạn ). Hãy đợi nàng ở cổng trường hoặc cổng cơ quan nhé.
    Bước 3: Khi gặp nàng hãy dùng giọng nói dịu dàng nhất mà bạn có thể thể hiện để rủ rê: "Chúng mình đi chơi nhé em?"
    Bước 4: Đưa nàng đi chơi. Vứt cái xe máy của bạn đi và sánh đôi cùng nàng bách bộ. Mục đích: làm cho nàng mệt
    Bước 5: Bách bộ thế là đủ, hãy dẫn nàng đi ăn cơm. Chọn một nơi lãng mạn, dùng những lời đường mật cùng với hoa tươi và rượu ngon (cái trò này thì tớ ko phái nói nhiều chứ? )
    Bước 6: Đi chơi rồi, ăn no rồi, rượu cũng uống ngà ngà rồi, đừng có nóng ruột quá mà tính không đưa tiểu thư về nhà. Trên đường về chính là thời cơ tốt để bạn tiến hành mục đích của mình.
    Bước 7: Bạn và nàng đã đứng trước cổng nhà nàng. Chú ý nhé, thời khắc đến rồi. Hãy tiếp tục sử dụng giọng nói ngọt ngào, dịu dàng và quyến rũ nhất để mồi chài nàng: "Hôm nay đi chơi vui quá. Hay chúng mình đi chơi qua đêm đi em?"
    Lúc này nàng nhất định sẽ trả lời: "Thực sự bây giờ em rất mệt. Đi làm (đi học) cả ngày. Tối về lại phải đi bách bộ khắp nơi. Đã thế còn vừa ăn no. Em muốn đi ngủ. Hôm khác anh nhé!".
    Thế là xong ....
    Nàng đi ngủ rồi ....
    trên cái giường ấm áp của nàng...
    Tức là nàng đã lên giường.
    Còn bạn thì sao? Nói bạn đấy! Này! Ngẩn ngơ gì thế? Còn không mau đi về nhà đi? Đêm hôm đứng trước cổng nhà con gái ngoan người ta làm gì thế?
    (Sưu tầm)
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 08/12/2006
  3. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lại thơ nữa nhé( sao hôm nay tâm trạng thế không biết)
    SINH NHẬT TÌNH YÊU
    365 ngày em sống trong hoa hồng và gai sắc
    365 ngày không anh ?" có anh?

    Xin cảm ơn trái đất đã xoay những vòng tròn hoàn hảo cho mình gặp nhau
    cảm ơn những trận mưa rút ngắn khoảng cách trái tim người
    cảm ơn những đớn đau
    và hạnh phúc môi cười
    những tháng ngày không anh ?" có anh?
    Em đã viết những dòng thơ đầy bất trắc
    đầy rẫy dự cảm không hay
    Ôi những cuộc chia ly
    người ở phía xa sau hay gần ngay trước mặt ?
    ám ảnh ta như một vết thương ngầm?
    Anh
    Xin đừng nói thêm bất cứ một lời gì
    Hãy để yên em trong vòng tay
    ngoan như giấc ngủ
    Những sớm mai nào sẽ đến và đi trong đời
    không anh?
    có anh?
    lại là ngày tháng cũ?
    hạnh phúc xa vời như giấc chiêm bao?
    "Em đã hát và em sẽ khóc
    bởi yêu thương
    cay đắng
    muộn màng
    Em đã khóc rồi em sẽ khác
    Tương lai...
    ai biết trước điều gì ! ?"
    Em không hiểu vì sao khi yêu nhau
    người ta cứ phải làm khổ nhau bằng những lời dao cắt !?
    Chẳng thể nào điên hơn thế đâu anh
    Nhưng em cũng không mong tình yêu này dừng lại
    Dù biết trước những gì tồn tại
    ở phía cuối cơn say...
    365 ngày em sống trong hoa hồng và gai sắc
    Ôi giọng nói người
    Nghìn trùng mà như vẫn quanh đây?
    Sinh nhật tình yêu
    em ngồi viết những câu thơ lê thê
    dài hơn tất cả những cơn mưa từng đi qua cuộc tình này
    và khóc?
    Khương Hà
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 07/12/2006
  4. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1



    Thiên Đàng Bơ Vơ




    nhạc sĩ: Mai Anh Tuấn





    Thôi đã xa em rồi người tình trong tôi Sao còn tiếc nuối sao mắt rã rời, lệ tình không nguôi, ngày vui mất rồi Chiều tím, những chiều lê thê, vẫn còn đam mê ngóng trông quên đường quên lối chưa về Sầu nấc lên cung đàn, điệu tình mênh mang ngậm ngùi dĩ vãng năm tháng phai tàn tội tình ai mang sầu giăng ngút ngàn Đàn khóc than điệu bơ vơ, tơ chùng say sưa nhớ ai bao ngày bau tháng qua chưa vừa Mơ ai kia tóc xõa ngang đầu, cô đơn mòn mỏi âu sầu dặm dài phong sương. lối đi vẫn hun hút sâu Ôi tháng năm dĩ vãng cũng là nhàm chán Hạnh phúc trong tay bay xa mịt mù chốn nào Thôi đã xa thiên đàng, một thời hân hoan, khung trời cháy sáng cây cỏ hoang tàn, một vùng hoang mang, ngàn hoa úa vàng Lạc lối thiên đàng bơ vơ sao trời không mưa khát khao ngày ân ái chưa vừa Đời vắng em ôi đời chỉ là thiên đàng bơ vơ.[​IMG]
  5. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    @ MOnkey: đọc đi đọc lại thì mienkhuc với monkey đọc giống nhau thật.Rất vui vì bạn đã đến với LMH
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 08/12/2006
  6. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1

  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
     
     
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
         Một phút lãng mạn cùng hoa hồng !
  8. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    @monkey : tôi đọc profile rồi mới dám nói thế đó chứ .Nhìn mấy cái ảnh nude nghiền quá , tui cung muốn chụp ảnh nude mà mẹ tôi bảo tướng xấu quá bài đặt bon chen
    Mấy cái hình hoa monkey post thật là đúng gu tôi , đơn giản mà tinh tế ,đáng tiếc là nhà tôi hông có cái bình cắm hoa nào dạng đó hết .Buồn thế!
    Hôm nay , ra đường nhìn mọi người náo nức noel , SG hoa lệ quá , thấy lạc lõng sao đó .Lâu lắm rồi chẳng thật sự ngồi cafe với ai , cứ lang thang mãi chẳng biết dừng lại nơi nào để thấy chút bình yên .Hôm nay chúng ta chuyển sang chủ đề màu sắc nhé.
    Bỗng dưng tôi nghĩ, nếu mình cầm bút vẽ, mình sẽ vẽ gì đây?
    Có lẽ tôi sẽ vẽ màu xanh lá cây cho sự mỏi mệt và đuối sức. Người ta vẫn bảo Xanh lá cây là màu tượng trưng cho hy vọng, nhưng tôi sẽ vẽ một màu xanh trong suốt và mong manh, xanh xao và thiếu sức sống.
    Tôi sẽ vẽ màu trắng cho sự trống rỗng, cô đơn, cho sự bất lực và lạnh lẽo. Cho những hoang tưởng. Cho những phút thảng thốt lo âu.
    Tôi sẽ vẽ màu vàng cho sự thất vọng, cho bệnh tật, cho sự héo mòn, cho những khuôn mặt ngơ ngác, thất thần.
    Tôi sẽ vẽ màu da cam cho những đêm dài bất ổn, những giấc ngủ không bình an, tràn đầy mộng mị, ướt đẫm mồ hôi, run rẩy hoảng hốt bởi những cái giật mình.
    Tôi sẽ vẽ màu đỏ cho sự nổi giận, cho cổ họng bật lên được tiếng gào thét cố nén, cho cháy lên những ngọn lửa bỏng rát, cho ma quỉ hiện hình và tôi sẽ ném chúng vào lò thiêu.
    Cuối cùng, tôi sẽ vẽ một giọt nước mắt trong veo, tĩnh lặng và một nỗi buồn màu tím thẫm.

    Chi Rain


    Nếu vẽ, có lẽ tôi sẽ vẽ màu xanh lá cây cho những cây lá những phố hè bụi bặm, để màu xanh lại về với lá xanh. Màu xanh lá không phải màu tôi yêu nhất. Nhưng lá cây thì đúng.
    Tôi sẽ vẽ màu trắng cho sự trống rỗng thảng thốt đôi khi vẫn có ngay cả những lúc hạnh phúc nhất với con người có những khi hay lo lắng của tôi. Nhưng tôi sẽ không quên dành gần cả ô màu trắng cho sự thanh thản yên bình con người nào cũng có thể có khi đi qua những khoảnh khắc trống rỗng của đời mình và nhốt chúng lại.
    Tôi sẽ không vẽ màu vàng cho sự thất vọng, cho bệnh tật, cho sự héo mòn. Vì tôi chỉ muốn vẽ những gì làm cho cuộc sống của tôi và của những người tôi mến yêu đẹp đẽ. A, nếu có thể tôi sẽ vẽ bông hồng vàng một chàng trai đã tặng ngày 8/3 cách đây 10 năm. Mọi người nói màu vàng là màu ghen tuông, màu của thành công mà thậm chí là màu thất bại. Tôi chỉ nhớ màu vàng thật sáng thật kiêu ngạo. Hoa hồng vàng tự tin đứng ngạo nghễ trên giá sách tôi khác hẳn chủ nhân
    Tôi sẽ vẽ màu da cam cho những lúc mắt long lanh cười từ từng tế bào trong con người. Không thể nói là vì tình yêu. Mà vì cái gì đó đẹp hơn nhiều, không gọi được thành lời. Chỉ biết rằng nó ấm áp. Đã và sẽ luôn sưởi ấm mình những ngày giá rét và làm mình không thấy ghét nắng đôi lúc quá chói chang của mùa hè
    Tôi sẽ vẽ màu đỏ cho cảm giác của những ánh nhìn thăm thẳm mắt nâu trong đêm đen qua màn đêm mắt không nhìn vẫn làm lòng bừng sáng tin yêu .
    Có thể đôi lúc trong đêm tôi cũng sẽ vẽ một giọt nước mắt trong veo, tĩnh lặng. Cho ước mơ, và ký ức. Có lẽ là màu phớt tím
    Tiếp theo nhưng không bao giờ là cuối cùng, vì bức tranh của tôi dài theo cuộc sống, cả bảng màu này, kể cả màu đen không bao giờ là hủy diệt- nó là bất diệt, tất cả các sắc màu tôi sẽ dành để vẽ niềm tin. Và hy vọng. Vẽ bằng cả cuộc sống của tôi. Vẽ cuộc sống của tôi.

    Chi Ly
    Và khi cuộc sống cứ xoay theo mọi hướng mà nó có thể ..tôi bắt đầu vẽ màu xám tro, màu xám xịt của tâm hồn tôi khi giây phút nào đó đã để cho sự tham lam và đồng tiền chi phối.Tôi đã sống mà quên đi thực sự mình mong muốn điều gì.
    Khi đó , tình yêu sẽ trốn chạy , trong tôi màu đỏ cuồng nhiệt chỉ còn là một vết loang trên vai.Màu đỏ bỗng trở thành máu trong những mất mác , trong những cơn mộng mị.Có khi nào nó lại trở thành màu của niềm tin không?
    Tôi sẽ đặt màu vàng lên cánh cửa của cuộc đời và thách thức mọi sự phản bội .Vì tôi tin lòng vị tha sẽ xoá mờ nó mãi mãi và ánh nắng vàng sớm mai sẽ che khuất những đêm mưa mịt mù tháng tám.
    Và xin cho tôi đặt bút thêm một lần nữa để vẽ màu đen của đêm cô đơn với những kỉ niệm tràn ngập SG , màu đen của ánh mắt anh mờ ảo trong sương mù dưới những cơn mưa ĐL và màu đen của sự khởi đầu mới ...biết đâu là tình yêu, biết đâu là niềm tin ..và biết đâu là kết thúc...?
    Casa
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 08/12/2006
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1

  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1

    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 08/12/2006

Chia sẻ trang này