1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, thiện tai, câu chuyện thật hay, đầy hàm ý.
    Xin vote không vì lời chúc, không vì câu chuyện, mà vì những gì anh đã nhắn nhủ qua đó.

  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cũng lãng đãng như sương mù giăng đầu phố những buổi sớm mai.Cũng trầm lặng,bí ẩn như hàng cây cổ thụ trên đường Phan Đình Phùng những buổi chiều thu.Cũng nồng nàn,sắc ngọt như cái rét đêm 30 Tết.Cũng mạnh mẽ,nồng nhiệt như sóng sông Hồng những buổi nước về... Như vậy thì đã được coi là lãng mạn chưa em?? Chúc cuối tuần nhiều niềm vui.Hf n gl.Thân
  3. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đã xác đinh lại thông tin rồi nhé MK
  4. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hi, mienkhuc vua ra Ha NOi roi`, mình không ol được nên mọi người tập trung tại Chinh Xanh lúc 6h ngày 2/11 nhé.
  5. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Bánh đây bánh đây!!
    [​IMG]
    Cắm nến cắm nến!!
    [​IMG]
  7. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chờ mãi em Kikokika mới mang bánh về
    Lại thấy thèm bánh rồi
    Lạnh thế này, một tách trà nóng, một khoanh bánh như hôm nọ thì tuyệt
  8. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hehehe trái tim mùa hạ, tấm lòng mùa thu mà tâm hồn ăn uống mùa đông kìa.
    Đang nghĩ xem có nên đổi thành "thất nghiệp bang " không??? <----- suy nghĩ suy nghĩ vẫn đang suy nghĩ...
  9. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc ai lại lấy chuyện của người khác đi sửa lại chút xíu rồi kể lại cho người ta nghe thế hả????
  10. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu qua rồi, lẽ ra Đông phải lạnh, lẽ ra anh phải đến, lẽ ra chúng mình cùng nhau, cùng dắt tay nhau đi qua mùa đông rét mướt...Lẽ ra là thế, nhưng mùa Đông nhiều nắng đến vô duyên. Kể cả đêm, vẫn thấy không đủ lạnh để thèm tay anh; không đủ nhớ dù xa cách...
    Có lẽ anh đã nhầm, đã nghĩ về em như một cô bé lãng mạn nhất mà anh biết. Còn em thì không nhầm khi nghĩ mình chẳng hề lãng mạn. Em tỉnh táo cả trong nỗi nhớ về anh! Và vì thế, chúng mình vẫn chênh vênh trong nhau...
    Em không lãng mạn; em thật ngốc khi cứ mong, mùa đông phải là thật lạnh!

Chia sẻ trang này