1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    chị mà biết chị đang ở đâu thì chít liền đó em.hihi
  2. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hihì tình hình hiện đang rất...tình hình anh à.
    Sài Gòn sắp Noel rùi, thèm bún ốc Hoè Nhai quá.
  3. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Oạch, tưởng gì. Bay ra HN, anh đưa em đi ăn. Tình hình là rất tình hình???
  4. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ối ,chồng của Nino mà thất tình á.
    Em đi TQ về hết tiền rùi.Không cũng bay ra ăn một lần 5 tôi rồi về SG chừa không thèm nữa luôn.
  5. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    cho mình vô list đi , lãng mạn có thừa đó , hì ...
  6. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    Chờ Giáng Sinh
    * tặng PhD



    mấy bận dọn lòng cho đêm thánh

    mênh mang chưa đủ đến vô cùng

    tuyết phủ cả mấy mùa đông - lạnh

    hồn trần vẫn đợi một giáng sinh


    bao đêm, anh thức chờ chuông đổ

    kinh coong - lời trẻ lạc - gọi nhau

    bên kia em có nghe đồng vọng

    từ anh, gióng gỉa - một điệu sầu


    trăm năm, em thắp bao nhiêu nến

    ngọn khóc, ngọn cười, ngọn đơn côi

    sáp chảy - bấc tàn - anh chưa đến

    nến tắt rồi. tình vẫn xa khơi


    đêm nay như một ngàn đêm cũ

    mộng du anh đến cửa giáo đường

    trước nhan thánh chúa anh quỳ xuống

    hôn nỗi vô cùng - của nhớ nhau
    CV
    [​IMG]
  7. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Mưa về, lạnh, ngọt ngào và cay, đêm, vắng, ấm và cô đơn, tối và sáng, tiếng nhạc và tiếng đồng hồ, nỗi nhớ.
    Rõ ràng, có người chỉ luôn coi mình là bạn, dù thừa hiểu mình ko thể coi người đó là bạn
    Hôm nay mưa bụi cả ngày, nhớ 1 cô bạn có nick là muabui, nhớ 1 người khác ko ở HN, phũ...
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
    Cái rét đầu đông giật mình bật khóc...
    Lãng mạn ơi, bình yên đi nhé.
    [​IMG]
  9. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    bình yên...
    [​IMG]
  10. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông!! Không hiểu sao trong thời học sinh đi học Miên khuc cứ nhớ hoài bài thơ về mùa đông này.
    Mùa Đông Đan Áo
    Tác Giả: Nguyễn Bính

    Đã quyết không... không... được một ngày
    Rồi yêu mất cả buổi chiều nay
    Chiều nay **** trắng ra nhiều quá!
    Không biết là mưa hay nắng đây?
    Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi
    Như có tơ vương đến một người
    Người ấy , nhưng mà tôi chả nói
    Tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi.
    Tôi quen ngậm miệng với tình xưa
    Tình đã sang sông đã tới bờ
    Tình đã trao tôi bao oán hận
    Và đem đi cả một thuyền mơ.
    Mơ có năm năm đã vội tàn ,
    Có nàng đan mãi áo len đen.
    Có nàng áo đỏ đi qua đấy ,
    Hương đượm ba ngày hương chưa tan.
    Mà hương đượm mãi ở hồn tôi ,
    Tôi biết là tôi yêu mất rồi!
    Tôi biết từ đây tôi khổ lắm ,
    Chiều nay gió lạnh đấy , nàng ơi!
    Tất cả mùa đông đan áo len
    Cho người cho tất cả người quen
    Còn tôi người lạ , tôi người lạ ,
    Có cũng nên mà không cũng nên.
    Oán đã bao la , hận đã nhiều
    Cớ sao tôi vẫn chả thôi yêu?
    Tôi đi mãi mãi con đường ấy
    Qua lại hôm nay, sáng lại chiều.


    [​IMG]

Chia sẻ trang này