1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Sắp 8/3 rồi.Không biết tặng cho các bạn nữ quà gì.Một bông hoa nhé.
    [​IMG]
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Anh đến. Em bàng hoàng không dám tin đó là tình yêu. Nhưng tình yêu liệu có vĩnh cửu không ? Hay rồi những sóng gió những thay đổi thời gian sẽ bào mòn giết chết tình yêu. Em không muốn, không muốn yêu thêm một lần nào nữa. Mong đi bên anh đến tận cuối đời. Em yêu anh, em tin anh nhưng sao nỗi buồn nó cứ len lỏi vào trong em, giằng xé em. Em chẳng còn là em, để chỉ thuộc riêng mình anh. Đã đôi lần em đã từng rung động bởi ai đó nhưng em có thể bỏ qua không ngại ngần. Với anh , em tự cho mình một cơ hội mở lòng. Nhưng có những điều mà ta không thể nào chia sẻ được với nhau, bởi cũng chỉ yêu đến thế mà thôi. Hơn nữa thì cũng chả ai dám hy sinh, ai cũng có nỗi niềm.
    Anh cứ thế , em chẳng dám trách anh đâu.
    Em thì cứ mộng mơ ảo tưởng hão huyền về một mái nhà hạnh phúc !
    Lúc này cũng không hiểu là múôn gì nữa ! Thèm một giấc ngủ không mộng mị !
    ------------------------------------------------
    Em mới biết yêu đã biết sầu
    Tưởng rằng yêu đương là mãi mãi
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 19/03/2008
  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Entry for April 25, 2008
    Chia sẻ
    ( Trích blog của Jo Jo)
    Mỏng manh quá nên em dễ vỡ
    Càng dễ rơi dễ rụng chẳng cần ai
    anh vẫn bảo em hay buồn vu vơ
    và buồn vớ vẩn
    rằng con kiến hóa thành con voi
    Em sợ: anh không thể thành "tri kỉ". Có lẽ chắc chắn thế.
    Buồn
    Không
    Vui
    Không
    Em chỉ trách mình nhạy cảm quá. Làm ai đó buồn, em luôn thấy buồn hơn cả họ. Họ có hiểu đâu, chẳng ai hiểu đâu.
    Đôi khi
    Em sợ cả việc thốt ra những nỗi buồn trên blog
    Em sợ
    Bạn bè em
    buồn theo, những con người dường như đồng cảm với em ở góc độ nào đó.
    Em nghĩ thời gian khiến em trơ lỳ cảm xúc
    Nhưng
    Ngược lại
    Cái gì nồng nàn càng nồng nàn hơn
    Và cuộc sống
    Càng bào mòn tâm hồn em bao nhiêu
    Thì mỗi đêm về
    Nó lại nhô lên
    Nhọn hoắt
    Em muốn cảm ơn bạn bè nhiều lắm. Bạn bè ạ. Em cũng xin lỗi vì em chả dành được nhiều thời gian cho bạn bè, để nói vài lời tâm tình.
    Có thể là em đang chới với.
    Đúng!
    Với em
    Lúc mạnh mẽ nhất là lúc yếu đuối nhất.
  4. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    ::: Lê Uyên Phương :::
    Buồn Đến Bao Giờ
    Trời mưa mãi mưa hoài
    Thần tiên giấc mơ dài

    Vào cuộc đời sỏi đá, biết mình si mê
    Buồn ơi đến bao giờ
    Còn thương đến bao giờ
    Khi mùa thu còn mang tiếng buồn đêm hè
    Vòng tay đã buông rồi,
    Chán chường in trên nét môi
    Muốn lệ sầu dâng nữa thôi đem vào nhau
    Dung nhan mang tình yêu
    Còn ánh sáng huy hoàng
    Tìm ánh mắt, tìm suối tóc khi còn thơ ngây
    Vành môi khép mong chờ
    Người đi dáng bơ phờ
    Sao còn đem tiếng khóc, ước vọng ân tình
    Em ơi, lá đổ hoa tàn
    Đếm tuổi cuộc đời trên hai bàn tay trơn

    Em ơi, em ơi!
    Xuân nào tàn, Thu nào vàng, môi nào ngỡ ngàng
    Nằm nghe tiếng mưa nguồn
    Tưởng em bước chân buồn
    Đang vỗ về lá úa trong lòng đêm thu
    Buồn ơi, đến bao giờ
    Còn thương đến bao giờ
    Thương nụ cười đơn côi, tháng đợi năm chờ

  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Có bằng lòng
    ( Không rõ tác giả )
    Tay có bằng lòng cho tay cầm với
    Vai có bằng lòng cho vai tựa nhau
    Mắt có bằng lòng trông nghiêng nghiêng đợi
    Môi có bằng lòng cho nhau nụ hôn
    Chân có bằng lòng cho chân về với
    Tóc có bằng lòng se một sợi thôi
    Mắt có bằng lòng nhìn nhau vời vợi
    Tim có bằng lòng giữ hộ tình tôi...?
  6. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lọ mọ mới thấy hội này, hihi thực sự mình rất thích lãng mạn. (nhưng bạn cẩn thận post quá 3 bài 1 trang là bị mod lock nick đấy , nội qui mà)
    Tặng bạn chủ topic 1 bài thơ của Lưu Quang Vũ nhé (chẳng hiểu trên này có chưa nhưng mình thực sự thích bày này)
    Đôi dép
    Bài thơi đầu tiên anh viết tặng e
    Là bài thơ viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong long da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    Hai chiếc kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng dời nửa bước
    Cùng gánh vác trên nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn cùng thấp cùng cao
    Cùng sẻ chia sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia.
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hấng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh có người thay thế
    Mà trong long nỗi nhớ cứ chênh vênh.
    Đôi dép vô chi khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà chẳng hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà chẳng hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
    Không thiếu nhau trên bước đường đời
    Sẽ đứng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
  7. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0

    mỗi lần đọc lại vẫn vẹn nguyên cảm xúc ...
    Sorry seems to be the hardest word
    What I got to do to make you love me?
    What I got to do to make you care?
    What do I do when lightning strikes me?
    And I wake to find that you''re not there?
    What I got to do to make you want me?
    What I got to do to be heard?
    What do I say when it''s all over?
    Sorry seems to be the hardest word.
    It''s sad, so sad
    It''s a sad, sad situation.
    And it''s getting more and more absurd.
    It''s sad, so sad
    Why can''t we talk it over?
    Oh it seems to me
    That sorry seems to be the hardest word.
    What do I do to make you want me?
    What I got to do to be heard?
    What do I say when it''s all over?
    Sorry seems to be the hardest word.
    It''s sad, so sad
    It''s a sad, sad situation.
    And it''s getting more and more absurd.
    It''s sad, so sad
    Why can''t we talk it over?
    Oh it seems to me
    That sorry seems to be the hardest word.
    Yeh. Sorry
    What I got to do to make you love me?
    What I got to do to be heard?
    What do I do when lightning strikes me?
    What have I got to do?
    What have I got to do?
    When sorry seems to be the hardest word.
    Khi đã có được những thứ mà mình mong đợi thì ko biết trân trọng điều ấy, một ngày nào đó nhìn lại mất niềm tin rồi thì thật khó để lấy lại những điều tốt đẹp đó ...

  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích cái câu này Tím ạ, hihi.
    Bài đôi dép ý, mình đã đọc đi đọc lại đọc rất nhiều lần . Nghe người ta nói mỗi 1 thời điểm đọc ta sẽ có 1 cảm nhận khác nhau đấy
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Cũng như anh, mỗi lần nói: Anh yêu em lại có một cảm xúc khác
  10. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Mùa này đâu còn vắng mưa nữa
    trưa nay đi ăn còn ướt hết cả
    Lãng với chả mạn
    Dẹp!

Chia sẻ trang này